Bài viết của Trịnh Ngữ Yên – phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 24-02-2019] Bảo tàng cung điện quốc gia là nơi đầu tiên ở Đài Bắc mà các học viên Pháp Luân Công có mặt để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công tình nguyện đến đó hằng ngày kể từ năm 2002. Họ cung cấp cho các du khách, đặc biệt là những du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, thông tin không bị kiểm duyệt về cuộc bức hại Pháp Luân Công, cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 5 năm 1992, ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã giới thiệu pháp môn tu luyện ra công chúng. Kể từ đó, hàng trăm triệu người hoặc tu luyện Pháp Luân Công hoặc đã chứng kiến những lợi ích của việc tu luyện pháp môn này. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại hạnh phúc, sức khỏe và năng lượng tích cực cho thế giới.

Vì lòng đố kỵ với sự nổi tiếng của Pháp Luân Công, năm 1999, Giang Trạch Dân, Cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại. Các học viên Pháp Luân Công đã giảng chân tướng để đáp lại những lời dối trá công khai thông qua tuyên truyền của Cộng sản.

Bảo tàng cung điện quốc gia là một trong những địa danh thắng cảnh ở Đài Loan, nơi các học viên Pháp Luân Công duy trì sự hiện diện thường xuyên ngày này qua ngày khác.

Các du khách đọc thông tin không bị kiểm duyệt về Pháp Luân Công

c98b0fda20791525eb5a3c1f3ebee3da.jpg

62f2703679c9364b644ea9b95b974d59.jpg

8f934ef83d7a4877eebb9e8bca351c69.jpg

8a6412684007dfc47274aa3c3c7d6df0.jpg

Các học viên Đài Loan tặng một món quà đặc biệt cho thế giới – thông tin không bị kiểm duyệt về Pháp Luân Công

Du khách Trung quốc Đại lục: Chứng kiến Pháp Luân Công là tốt

b7e6907a942b423c112891e5c4386e31.jpg

Bà Lâm Tế Trạch

Bà Lâm Tế Trạch đã giảng chân tướng tại Bảo tàng cung điện quốc gia được 3 năm

Một cặp vợ chồng cao tuổi nói với bà Lâm: “Tôi không tin Pháp Luân Công và tôi cũng không tin ĐCSTQ.” Họ không biết cách tới điểm đến tham quan tiếp theo. Bà Lâm đã chỉ đường chi tiết cho họ. Hai vợ chồng họ nói: “Các học viên Pháp Luân Công thật tốt bụng. Bây giờ tôi tin bà.” Họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trước khi tiếp tục chuyến đi.

Ngày càng có nhiều du khách Đại lục biết được sự thật về Pháp Luân Công. Họ không còn tin vào tuyên truyền của Trung Quốc. Một lần bà nói chuyện với một nhóm gồm 2 người đàn ông và một phụ nữ. Hai người đàn ông nói với bà Lâm rằng họ đã thoái Đảng. Người phụ nữ nhìn bà Lâm nhưng không nói gì.

Bà Lâm không từ bỏ và tiếp cận người phụ nữ khi cô ấy ngồi nghỉ trên ghế đá. Bà Lâm nói: “Tôi là một tình nguyện viên. Mục đích duy nhất của tôi là mang đến cho cô một lối thoát khi ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về tội ác tàn bạo. ĐCSSTQ chắn chắn sẽ chịu trách nhiệm cho việc đàn áp Pháp Luân Công.”

Người phụ nữ đáp: “Chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi có thể đánh giá được tình hình.” Cô ấy đã thoái ĐCSTQ và cảm ơn bà Lâm.

“Tôi sẽ giúp truyền đi những thông tin này”

Một thanh niên trẻ đến từ Đại lục đã cảm ơn bà Lâm: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công nhưng không thực sự biết nó là gì.” Sau đó bà Lâm nói với họ về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn nhằm đổ tội cho Pháp Luân Công và biện minh cho cuộc đàn áp và về việc ĐCSTQ giết các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ.

Người đàn ông đáp: “Tôi hiểu, tôi sẽ lan truyền thông tin khi trở về Trung Quốc.”

Một người đàn ông khác đang hút thuốc bên cạnh nhóm du lịch của mình. Bà Lâm tiếp cận anh và nói với anh các Đảng viên sẽ bị xử lý như thế nào khi đến lúc ĐCSTQ phải trả giá cho những tội ác của nó. Người đàn ông liên tục gật đầu. Khi bà Lâm đề nghị anh ấy thoái ĐCSTQ, gương mặt anh ấy sáng lên. Anh giơ ngón tay cái khích lệ bà Lâm trước khi rời đi cùng nhóm.

Một món quà năm mới của gia đình

d24e66cd96b6f099c712696a6726a778.jpg

Ngọc Trị

Ngọc Trị đã làm tình nguyện viên tại điểm này trong 10 năm. Bà nói rằng bà thường giúp toàn bộ các gia đình thoái ĐCSTQ. Trong dịp Tết Nguyên đán, bà đã gặp một gia đình ba thế hệ. Họ nói rằng họ đã được nghe nói chân tướng về Pháp Luân Công, nhưng không biết thoái ĐCSTQ ở đâu. Nhờ có Ngọc Trị giúp đỡ, mong ước của họ cuối cùng đã hoàn thành. Họ cảm ơn Ngọc Trị đã tặng họ một món quà đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/24/383127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/6/176052.html

Đăng ngày 24-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share