Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 23-02-2019] Khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại Lục cho một người trên một phần mềm trò chuyện trực tuyến, anh ấy đã hỏi tôi: “Tôi là một Đoàn viên. Tôi có thể chọn không thoái không? Xin đừng hiểu lầm tôi, tôi cũng một lòng hướng thiện.”

Tôi nói với anh ấy về một vài sự kiện. Khi anh ấy nghe nói về cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 và việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống như thế nào, v.v…, anh ấy đã bị sốc. Anh ấy nói: “Chị ơi, tôi đã quyết định. Xin hãy giúp tôi thoái Đoàn.”

Ngay trước khi tôi sắp giúp anh ấy thoái trên website, anh ấy nói: “Tôi có một nhóm bạn đều là người rất tốt, nhưng họ không biết về bản chất thực của ĐCSTQ. Họ chỉ tin vào những gì được in trong sách giáo khoa, vốn ngập tràn những dối trá.” Tôi cho anh ấy những đường dẫn tới các trang web có thông tin về Pháp Luân Công cùng phần mềm đột phá phong tỏa internet.

Anh ấy ngay lập tức trả lời: “Tôi tin chị một trăm phần trăm. Chị có thể giúp tôi thoái Đoàn được không?” Sau đó anh ấy bảo tôi hãy sử dụng tên thật của anh để công bố thoái.

Anh ấy hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho chị không?” Tôi nhờ anh nói với người thân và bạn bè về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và nếu cần hỗ trợ gì hãy cho tôi biết. Sau đó, anh ấy mời tôi vào kênh chơi game của anh ấy, đề nghị tôi nói với bạn bè của anh về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngay khi tôi truy cập vào và thấy có 500 thành viên. Tôi chào họ và chúc mọi người một năm 2019 tốt lành.

Trong khi tôi nghĩ cách gợi mở về chủ đề Pháp Luân Công, người giới thiệu tôi đã giúp tôi vào đề. Anh ấy hỏi: “Ai muốn có phần mềm đột phá phong tỏa Internet?” Tôi liền gửi cho những ai có nguyện vọng. Tôi cũng giới thiệu các trang web thông tin về Pháp Luân Công bằng cách đưa ra một số nội dung nổi bật và khích lệ họ vào các trang web.

Tôi cũng đề nghị họ tải về một ứng dụng và giải thích: “Công nghệ mã hóa của nó còn cao cấp hơn những gì mà các ngân hàng quốc tế đang sử dụng.” Một số người nói: “Ồ, thật đáng kinh ngạc.”

Tôi cũng nhắc đến vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, mô tả việc quân đội ĐCSTQ giết hại các sinh viên. Người hỗ trợ tôi cắt ngang và nói: “Đây là người đàn ông “chặn xe tăng” nổi tiếng. Bạn biết gì về ông ấy không?

Do đó, cuối cùng tôi đã có thể nói với mọi người về Pháp Luân Công. Kết quả là, họ đã biết được sự tàn bạo của ĐCSTQ và gửi những phản hồi tích cực cho tôi sau khi nhận được thông tin. Khi những ai không tiếp nhận chân tướng nói điều gì đó tiêu cực, những người khác bảo vệ tôi bằng cách nói người kia phải tôn trọng. Họ cũng gửi nhiều thông điệp như: “Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn, bạn đã giúp tôi tìm ra mục đích trong cuộc sống” và “Tôi hy vọng bạn có thể dẫn dắt chúng tôi biết được chân tướng.”

Tôi đã rơi lệ với lòng cảm kích đối với Sư phụ vì Ngài không chỉ đưa những người có duyên tiền định tới để tôi giảng chân tướng mà còn đưa một người tin vào công lý tới hỗ trợ tôi. Khi tôi bảo những ai muốn thoái ĐCSTQ hãy gửi tin nhắn cho tôi, anh ấy đã tuyên bố rằng mình đã thoái bằng tên thật.

Sau đó, tôi nói với anh ấy: “Tôi nghĩ anh là người rất tốt. Tôi hy vọng anh có thể học Pháp Luân Công.” Anh ấy nói rằng anh ấy muốn học từ tôi. “Có thể tôi mất thời gian lâu hơn để đọc toàn bộ cuốn sách, nhưng ít nhất tôi sẽ không chỉ đọc lướt qua đâu. Tôi biết nó là thứ gì đó để tu tâm và thân” anh ấy nói. Anh ấy đã bật máy tính lên để tải về phiên bản điện tử của cuốn Chuyển Pháp Luân và video hướng dẫn luyện công của Sư phụ và nhạc luyện công.

Một lúc sau, tôi quay trở lại kênh chơi điện tử và nói chuyện với vài người mà tôi đã bỏ lỡ lúc trước. Họ cũng muốn thoái Đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/23/383105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/25/176265.html

Đăng ngày 17-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share