Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-1-2019] Kể từ năm 2005, tôi bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở bất cứ nơi đâu tôi đến, dù đó là trên đường phố, trong siêu thị, tại khu chợ địa phương, chợ đầu mối, hay công viên.

Lấy khổ làm vui

Một vài năm trước, hàng ngày tôi đều đi giảng chân tướng, chỉ trừ những chiều mùa hè khi ngoài trời thực sự rất nóng và oi bức. Tôi đi đến mọi nơi, giống như những nhà sư khổ hạnh vẫn hay đi bộ khắp nơi vậy.

Vào mùa hè, hôm nào tôi cũng đến một công viên gần nhà để giảng chân tướng. Nó chỉ cách nhà tôi chưa đến một cây số. Tôi mang theo một chiếc túi to trong đó chứa đầy tài liệu Đại Pháp.

Ngoài trời thực sự nóng nực, lúc về nhà người tôi ướt đẫm mồ hôi. Dù sau đó tôi đã đi tắm, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái như lúc chịu khổ vậy. Lần nào nhớ được mình là một đệ tử Đại Pháp với sứ mệnh nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi thường kể cho các học viên khác rằng: “Nỗi khổ này chưa thấm gì so với nỗi khổ mà đức Milarepa (nhà sáng lập Bạch giáo Tây Tạng) đã phải chịu đựng”.

Mỗi ngày, tôi đi dọc các con phố, phát tài liệu và giảng chân tướng cho bất cứ ai tôi gặp ở trên đường cho đến tận trưa. Sau đó, tôi nghỉ một lát, ăn uống một chút, rồi phát chính niệm, và quay bước trở về nhà.

Giúp đỡ đồng tu

Sau khi nhóm học Pháp của chúng tôi được hình thành, chỉ có một học viên trong chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng trực diện cho mọi người.

Tôi đã nhiều lần thảo luận chủ đề này với các học viên và thậm chí còn giúp họ bước ra giảng chân tướng. Họ đã đi từ trạng thái lo sợ không biết giảng chân tướng như thế nào cho đến trạng thái luôn sẵn sàng nói và biết nói những gì. Giờ đây, nhóm học Pháp của chúng tôi đã có từ 5 đến 6 học viên có thể ra ngoài giảng chân tướng một cách độc lập.

Tôi nói: “Không sao cả, các bạn có thể nói hoặc chỉ phát tài liệu thôi cũng được”.

Tôi nói tiếp: “Các bạn không thể rời đi khỏi thế gian này cùng với sự hối tiếc được. Lúc bạn quay trở về thiên thượng, bạn được hỏi đã làm những gì để trợ Sư chính Pháp, bạn sẽ rất hối tiếc vì bạn chẳng làm gì cả”.

“Với những ai không biết nói gì, thì có thể bắt đầu bằng việc phát tài liệu. Khi mọi người xem tài liệu, họ sẽ gây dựng được cơ sở cần thiết để hiểu được Đại Pháp”.

Một học viên cao niên chưa từng đi phát tài liệu hay tham gia bất kỳ hạng mục Đại Pháp nào. Tuy nhiên, sau nhiều lần chia sẻ, học viên này đã sẵn sàng bước ra phát tài liệu Đại Pháp.

Cởi mở và nghiêm túc đối đãi làm các việc

Lúc tôi cùng một học viên ra ngoài treo biểu ngữ, chúng tôi quyết định dán lên các cột điện vì nghĩ rằng nó là nơi thích hợp để dán.

Lúc chúng tôi chuẩn bị dán, một chiếc xe hơi đã dừng lại, người lái xe đã hạ cửa kính xuống. Dòng chữ trên tấm biểu ngữ thực sự lớn, và anh ta đã nhìn được rõ nó có liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.

Anh ta nói: “Cái này (Pháp Luân Đại Pháp) giờ được phép công khai rồi sao!” Tôi mỉm cười đáp: “Chúng tôi luôn cởi mở và công khai mà”.

Tôi không bao giờ lựa chọn người để nói chuyện cả. Vì không muốn để lạc mất bất cứ ai, tôi luôn có từ hai đến ba cuốn tài liệu sẵn có ở trong tay. Người học viên hay đi cùng tôi thường bảo tôi hãy cất chúng ở trong túi để không ai nhìn thấy rõ lúc chúng tôi phân phát chúng, nhưng tôi đã không thay đổi cách làm của mình.

Quyết tâm

Tôi có rất nhiều trải nghiệm khi đi phát tài liệu. Năm nay, tại một chợ đầu mối, tôi đã gặp một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang chờ ở ngoài đường.

Tôi đã nói chuyện với cậu ấy về Đại Pháp, nhưng cậu ấy không muốn nghe. Người thanh niên còn nói rằng bản thân không ngại xuống địa ngục và quay đi. Tôi nói: “Này chàng trai trẻ, làm sao cậu lại có thể nói những điều như vậy? Có đường lên thiên thượng mà cậu lại nhìn đi đâu, cậu lại nhìn về phía địa ngục”.

Tôi tiếp tục: “Nếu cậu không nói gì, thì tôi sẽ đi và để cậu ở đây một mình. Nhưng giờ cậu đã nói vậy, tôi không thể rời đi để cậu ở lại một mình được, tôi cần phải thay đổi suy nghĩ của cậu mới được”.

Sau đó, tôi đã nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại những người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn như thế nào. Tôi cũng nói về việc ĐCSTQ đã tra tấn, giết hại các học viên để lấy nội tạng ra sao, và việc có đến hàng trăm triệu người ở hơn 100 quốc gia đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cuối cùng, người thanh niên đã đồng ý thoái Đảng và cảm ơn lòng tốt của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/25/380807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/25/176264.html

Đăng ngày 18-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share