Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-3-2019] Tôi đã may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Từ tháng 7 năm 2018, tôi là một nhân viên bán hàng. Tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người tại nơi làm việc.

Ngay sau Tết Nguyên đán, công ty tôi đã tổ chức một sự kiện thường niên và mời mọi người lên biểu diễn trên sân khấu. Tôi rất muốn chứng thực Pháp và muốn mọi người biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, vì thế tôi đã đăng ký hát một bài.

Công ty tôi có hơn 100 nhân viên, và hầu hết đều trên 30 tuổi. Những ngày trước sự kiện, hôm nào tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi và phát chính niệm để thanh lý tất cả các nhân tố can nhiễu.

Vào ngày diễn ra sự kiện, tôi đã có được chính niệm mạnh mẽ. Tôi cầu xin Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi và giúp tôi có được sự tập trung lắng nghe của mọi người.

Tôi muốn mình là người biểu diễn sau cùng, vì thế ban tổ chức đã nói với tôi rằng: “Vì chị biểu diễn muộn, nên chúng tôi phải chờ đến lúc cuối xem liệu chúng tôi có thể ép thêm tiết mục của chị vào được không”.

Cuối cùng thì cũng đến lượt tôi, tôi bình thản bước lên sân khấu và gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Sau đó, tôi cùng một đồng nghiệp đã cùng hát chung một bài nhạc pop.

Khi chúng tôi biểu diễn xong, tôi đã nói: “Tôi xin hát tặng mọi người một bài hát nữa có được không?” Lúc đó, bên dưới có một thanh niên nói to: “Được”.

“Tôi muốn hát tặng mọi người một bài hát có tựa đề ‘Tân Niên Chúc Phúc Ca’ do một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp sáng tác. Tôi cũng muốn bày tỏ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và luôn chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt. Chân – Thiện – Nhẫn là Pháp lý của vũ trụ, và hiện đang được rất nhiều người ở hơn 100 quốc gia thực hành”.

“Tôi xin hát tặng mọi người bài hát này với hy vọng rằng mọi người sẽ biết được sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp. Nếu mọi người có thể thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, phước lành sẽ đến với mọi người. Tôi hy vọng mọi người cũng sẽ chia sẻ điều tốt đẹp này với gia đình của mình”.

Sau đó, tôi đã hát bài hát mà không có nhạc đệm. Tôi cảm thấy bầu không khí thật thuần tịnh và yên bình. Một bài ‘Tân Niên Chúc Phúc Ca’ của Pháp Luân Đại Pháp đã quét sạch bầu không khí cuồng nhiệt trong hội trường. Có thể dưới áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mọi người cảm thấy lo lắng cho tôi, hoặc khi nghe thấy thanh âm khác hẳn so với những lời tuyên truyền nhất quán của tà đảng, mọi người bắt đầu suy nghĩ. Khi kết thúc bài hát, tôi không nghe được tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt nào, nhưng tôi thấy được ánh mắt tin tưởng, vững vàng của hơn 100 nhân viên công ty đã dành cho tôi. Tôi cảm thấy họ đang âm thầm cổ vũ mình, cũng cảm thấy cuộc sống của mọi người dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ thật ủy khuất bao nhiêu. Tôi cũng cảm nhận sâu sắc rằng bản thân có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp thật tự hào và vinh diệu biết bao!

(Ghi chú của Ban Biên tập: Sau buổi lễ kỷ niệm, học viên này đã bị công ty cho thôi việc. Điều đó cho thấy rằng để cứu độ chúng sinh, các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc đã gặp khó khăn nhường nào. Hành động của học viên này đã thể hiện được sự từ bi vĩ đại của Đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, mỗi học viên chúng ta hãy nên chứng thực Pháp tùy theo từng hoàn cảnh của riêng mình).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/3/383403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/25/176266.html

Đăng ngày 12-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share