[MINH HUỆ 19 – 02-2019] (Tiếp phần 1)

Nâng cao nhận thức ở sân bay Đào Viên

Do địa lý gần Trung Quốc nên Đài Loan là một địa điểm phổ biến đối với khách du lịch Trung Quốc. Khi đáp xuống sân bay quốc tế Đào Viên, du khách Trung Quốc thường thấy các học viên Pháp Luân Công ở đó chào đón họ nồng hậu và giúp đỡ họ. Các học viên cũng nói với khách du lịch về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

96e82898b41181958a1e54e3f1206cd8.jpg

3355fafb2fdbf43a41e5caa3cebab6fd.jpg

e984e1b399531e337bce85a5f7948d67.jpg

1a4cca7161a184a56a68bef4fae682a3.jpg

Các học viên phân phát tài liệu về Pháp Luân Công cho du khách Trung Quốc ở sân bay quốc tế Đào Viên.

Thái độ của cảnh sát ở sân bay đã thay đổi

Khi học viên Trần Thụy Kiều mới bắt đầu nói cho mọi người về cuộc đàn áp tại sân bay Đào Viên, cô nói rằng vài cảnh sát ở sân bay đã quát mắng các học viên.

Khi một cảnh sát ở sân bay quát cô, vài hành khách đã dừng lại và nhìn chằm chằm. Lúc đó cô nhớ Sư phụ giảng:

“…không được đối xử với người ta như thế, mà trái lại phải cảm tạ người ta.” (Bài giảng thứ chín. Chuyển Pháp Luân)

Cô đã hòa ái giải thích tại sao các học viên lại phân phát tài liệu về Pháp Luân Công ở đó. Cô kể cho vị cảnh sát đó về cuộc đàn áp của ĐCSTQ và về việc mọi người trên thế giới muốn tội ác đó phải chấm dứt ra sao.

Cuối cùng vị cảnh sát đã thay đổi thái độ và bắt đầu chào các học viên khi nhìn thấy họ.

Học viên Giang Sỹ Thánh nói rằng mới đầu cục cảnh sát ở sân bay không hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Công lại phân phát tài liệu ở đó. Sau khi đọc các tài liệu thì họ hiểu được mức độ tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc, và nói với các học viên rằng miễn là họ không cản trở các nhóm du khách đến và đi thì họ có thể nói với các khách du lịch và phát tài liệu.

Trước khi các học viên giải thích tại sao họ ở đó thì các hướng dẫn viên du lịch và bảo vệ sân bay đã ngăn cản họ. Sau khi các học viên giải thích về sự cấp thiết của những việc họ đang làm thì họ được phép nói chuyện với các khách du lịch.

Các học viên cũng hỗ trợ các đoàn du khách bằng cách giúp họ sắp xếp và thu các xe đẩy hành lý, và họ chào mừng các hướng dẫn viên du lịch và chúc họ có một chuyến đi tốt đẹp.

Gần đây các học viên được phép giơ cao biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công ở trong sân bay.

Phân phát tài liệu không kể sớm khuya

Hành khách luôn vội vã đi ra chỗ bến tàu xe ở bên ngoài ngay sau khi họ lấy được hành lý. Khi nhìn thấy mọi người đang đợi xe buýt, cô Trần và các học viên khác đã đưa cho họ tài liệu về Pháp Luân Công và giải thích tại sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Đôi khi các du khách Trung Quốc tìm đến các học viên để xin tài liệu hoặc nhờ thoái Đảng cho họ.

Cô Trần đã đến sân bay trong 9 năm qua. Cô nói rằng thỉnh thoảng có nhiều khách du lịch đến nỗi cô phải chạy dọc theo hàng người đang nối nhau bước lên xe buýt để đưa tài liệu cho họ. Nhiều người sẵn sàng nhận tài liệu.

Có hôm lúc nửa đêm khi cô chuẩn bị rời đi thì có năm sáu nhóm khách du lịch Trung Quốc đến bất ngờ, vì thế cô đã ở lại và tiếp tục phát tài liệu. Cuối cùng cô về nhà lúc 1 rưỡi sáng.

Một hôm khi trời cực kỳ lạnh giá, một nhân viên sân bay nhìn thấy cô Trần và ngạc nhiên nói rằng: “Trời quá lạnh và muộn thế này mà cô vẫn đến à!”

Các tài xế và hướng dẫn viên du lịch thể hiện sự ủng hộ

Các học viên cũng chào các tài xế lái xe buýt, và chúc các hãng du lịch làm ăn tấn tới. Thái độ của các tài xế dần dần thay đổi từ thờ ơ thành hồi đáp nồng hậu.

Gần đây một nhóm sinh viên Trung Quốc đang đợi lên xe buýt, và cô Trần tiến đến họ và bắt đầu phát cuốn sách Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản.

Khi một sinh viên từ chối không nhận, vị tài xế nói rằng: “Cô ấy đưa cho cậu thứ tốt đấy. Sao lại không nhận chứ? Cậu chẳng lịch sự chút nào!” Chàng trai trẻ đã nhận và sau đó các sinh viên khác cũng nhận. Cô Trần cảm ơn vị tài xế và chúc ông một chuyến đi bình an. Vị tài xế trả lời: “Cô làm việc chăm chỉ đấy.”

Học viên Dương Tú Nhã nói rằng một hôm cô gặp một phụ nữ 70 tuổi đang khẩn cấp tìm nhà vệ sinh ở sân bay. Cô Dương đưa bà đến nhà vệ sinh, và khuyên bà thoái Đảng.

Cô nghĩ: “Sân bay thì rộng thế này, bà cụ có thể bị lạc mất và đoàn của bà sẽ phải đợi bà.” Vì thế cô đứng đợi bà và sau đó đưa bà ra chỗ xe buýt. Khi thấy lòng tốt của cô Dương, vị hướng dẫn viên du lịch đã khen và nói rằng: “Cô là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Cô thậm chí còn đưa bà ấy quay về.”

Cô Dương rất mừng vì trước kia vị hướng dẫn viên này không có ấn tượng tốt đối với các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/19/382959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175972.html

Đăng ngày 19-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share