Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2018] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói rằng khi họ ra ngoài phố để giảng chân tướng về môn tu luyện và về cuộc bức hại, đôi khi họ bị đối xử lạnh nhạt hoặc bị nặng lời. Đây đều là cơ hội tốt để chúng ta đề cao tâm tính. Nếu chúng ta thực sự xem xét cặn kẽ nguyên nhân của những sự việc này, chúng ta có lẽ sẽ thấy rằng nó là kết quả từ nhiều chấp trước ẩn sâu của chúng ta.

Tôi xin được chia sẻ một vài ví dụ về cách tôi đã đề cao tâm tính trong quá trình giúp mọi người hiểu sự thực về Đại Pháp và về cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động nhằm cố gắng hủy hoại môn tu luyện của chúng ta.

Thanh lý tâm sợ hãi

Tôi thường phân phát quyển sách có tựa đề Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản. Khi lướt nhìn qua bìa sách, mọi người có thể nghĩ rằng đây là một quyển sách ca tụng ĐCSTQ, nhưng kỳ thực là phơi bày bản tính tà ác của ĐCSTQ. Để tránh gặp tình huống nguy hiểm, tôi đã phân phát quyển sách mà không nói về nội dung thực sự của quyển sách là gì. Cho đến khi tôi nhận ra động cơ này xuất phát từ vị tư, tôi mới thay đổi cách tiếp cận.

Lần kế tiếp khi tôi ra ngoài, tôi gặp một quý bà và tôi quyết tâm tặng bà ấy một quyển sách. Tôi nói: “Chào dì, cháu xin tặng dì quyển sách này.” Bà ấy liếc nhìn quyển sách và nói: “Tôi không muốn nó.” Tôi tiếp tục nói: “Quyển sách này phơi bày bản tính tà ác của Chủ nghĩa Cộng sản. Sau khi dì đọc nó, dì sẽ biết được sự thật và không còn bị ĐCSTQ lừa dối nữa.” Bà ấy nói: “Được rồi, cám ơn cháu,” và nhận quyển sách.

Tôi có thể ngộ rằng nếu chúng ta không đồng hóa theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, các chính thần sẽ không thể gia trì chúng ta giảng chân tướng cho mọi người và mang đến tương lai tốt đẹp cho chính họ.

Sư phụ đã làm tất cả mọi việc

Có lần tôi gặp một người hàng xóm khoảng tám mươi tuổi và tôi muốn nhờ bà gửi quyển sách cho con trai của bà. Bà liên tục nói đi nói lại: “Tôi không thể đọc nó, tôi không thể đọc.” Thậm chí có một người đi đường đang trêu chọc bà ấy, tôi vẫn cố nài nỉ bà ấy nhận sách. Sau đó tôi nghĩ: “Sao mình lại có thể làm một việc kinh khủng như vậy? Mình thật đáng trách khi làm cho bà ấy xấu hổ!”

Tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại ép buộc một người lớn tuổi, mù chữ nhận sách khi bà đã từ chối?” Rõ ràng là tôi chỉ muốn cho sách đi càng nhanh càng tốt. Tâm tôi không đặt vào việc giúp mọi người hiểu chân tướng và ly khai khỏi ĐCSTQ, mà chỉ lo cho chính bản thân tôi mong muốn hoàn thành công việc.

Khi tôi kể lại với một đồng tu tên là Ah Jing, cô ấy nói: “Tôi nhận thấy rằng mỗi khi chị ra ngoài, chị lo lắng về việc tặng sách càng nhanh càng tốt. Sư phụ (Lý Hồng Chí) sẽ đưa những người hữu duyên đến cho chúng ta, miễn là chúng ta có tâm cứu họ.”

Cô ấy nói tiếp: “Mỗi khi có dịp, tôi mang một túi tài liệu và đi ra ngoài phân phát, nhưng không thể chỉ phát một vài tờ. Tôi có chút lo lắng, nhưng sau khi tiếp cận một nhóm người đang làm việc, và tất cả tài liệu đã được phát hết. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã dẫn dắt tôi đến những người ấy, những người sẵn sàng nghe chân tướng. Từ đó tôi không bao giờ cảm thấy lo lắng về việc không thể phát hết tài liệu nữa. Tất cả những gì tôi cần là có một nguyện vọng mang thông tin đến những người mong muốn nhận nó, và mỗi khi đi ra ngoài tôi đã phát hết tài liệu.”

Một ngày tôi cùng Ah Jing đi ra ngoài. Chúng tôi gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang trồng cây trong vườn nhà ông ấy. Chúng tôi nói với ông ấy tất cả về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại và khuyên ông ấy tam thoái để bảo vệ tương lai. Ông ấy lắng nghe một cách chăm chú và sau đó nói với chúng tôi rằng ông là Đảng viên, và không đồng ý thoái.

Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ cứu giúp người đàn ông này. Ah Jing sau đó lấy hết can đảm và giảng chân tướng một lần nữa. Rồi đột nhiên ông ấy thay đổi ý định và đồng ý thoái.

Quyển sách cuối cùng

Có lần tôi đi ra ngoài cùng Ah Jing để phát sách và nói chuyện với với mọi người. Tôi mang theo 9 quyển sách và nhanh chóng phân phát được 8. Tôi nghĩ: “Vì sao mình vẫn còn quyển sách cuối cùng này? Chắc hẳn là mình đã có vấn đề về tâm tính rồi.” Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi muốn tặng quyển sách này là vì tôi muốn đi về nhà. Tâm tôi không thực sự tập trung vào việc giúp mọi người minh bạch rằng Đại Pháp là tốt và ĐCSTQ đã sai khi bức hại người tốt.

Tôi tự nhủ: “Bảo vệ bản thân là quá sai rồi. Mình đi với đồng tu là để giúp mọi người hiểu rõ chân tướng. Cả hai cùng chung gánh vác áp lực liên quan đến việc phát tài liệu phơi bày tà ác của ĐCSTQ.” Ngay khi đó, có một người bước ra khỏi nhà anh ấy. Anh ấy nhận quyển sách và cám ơn tôi không ngừng.

Thay đổi nhân tâm

Có lần Ah Jing bộc bạch: “Tôi chỉ có một mong muốn là giúp mọi người hiểu chân tướng.” Lời nói của cô ấy đã động chạm đến tâm tôi và tôi tự hỏi: “Liệu mình đã chân thành nguyện ý giúp mọi người hiểu chân tướng không?” Tôi đào sâu trong tâm và nhận ra rằng, tôi chỉ làm ba việc mà một học viên được yêu cầu và hoàn thành con đường tu luyện của tôi. Tôi không thực sự nghĩ về những người đang bị lừa dối bởi những hoang ngôn của ĐCSTQ về Đại Pháp.

Tôi tự nhủ: “Cho dù khó khăn đến đâu, mình cũng đều phải coi nhẹ được mất và nhìn vào đại cục.” Sau đó tôi bắt đầu điều chỉnh những ý nghĩ tự tư và thực sự đặt tâm vào việc cứu người.

Trong quá trình ngộ ra điểm này, có nhiều người đột nhiên tiếp cận với tôi. Một số người giàu và những người khác thì nghèo khó. Tôi nghĩ: “Tất cả họ đều là chúng sinh!” Và khi tôi phát tài liệu cho từng người, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã đưa tôi đến để cứu họ. Tôi lấp đầy tâm trí bằng ý niệm mộc mạc chân chính này.

Trong xã hội Trung Quốc ngày nay tự nhiên tồn tại khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, người cao quý và người thấp kém và mọi người thường đối đãi với nhau dựa vào địa vị xã hội. Khi động lực của tôi thay đổi qua nỗ lực đề cao tâm tính để giúp đỡ người khác, tôi đồng hóa với Đại Pháp và mọi người trong các giai tầng xã hội đều chấp nhận tài liệu của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/6/378024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/3/176025.html

Đăng ngày 17-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share