Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-3-2019] Tháng 10 năm 2018, một phụ nữ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang bị kết án hai năm rưỡi tù giam vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vì sức khỏe kém, bà Đổng Tương Như hiện đang bị quản thúc tại gia. Chính quyền địa phương đã liên tục sách nhiễu bà tại nhà và cơ quan cũ đã đình chỉ lương hưu của bà kể từ tháng 3 năm 2019.

Sách nhiễu

Bà Đổng, 74 tuổi, một nghiên cứu viên cao cấp tại Cục Thủy sản Tỉnh Chiết Giang đã nghỉ hưu, lần đầu bị cảnh sát sách nhiễu vào ngày 7 tháng 6 năm 2017. Họ đã đến nhà bà và cố gắng buộc bà phải từ bỏ đức tin. Nhưng bà Đổng đã từ chối.

Tám ngày sau đó, cảnh sát quay lại và bắt giữ bà. Họ tịch thu bức hình nhà sáng lập Pháp Luân Công và tháo bỏ dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trên bức tường trong căn hộ của bà.

Cảnh sát lập luận rằng bà Đổng đã bị ghi hình trong camera giám sát khi đang phân phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, nhưng họ không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về sự việc này. Bà cố gắng thuyết phục họ không tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhưng họ không nghe. Họ kéo tay bà và buộc bà ký vào hồ sơ bắt giữ. Sau đó, bàn tay và cánh tay bà đã bị bầm tím.

Cảnh sát thẩm vấn bà trong sáu giờ liền trước khi đưa bà đến Trại tạm giam Hàng Châu. Trại giam này từ chối tiếp nhận bà vì huyết áp cao. Cảnh sát đưa bà trở lại vào lúc 5 giờ sáng ngày 16 tháng 6 và thả bà một năm tại ngoại vào buổi trưa cùng ngày.

Trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 20 tháng 11 năm 2017, cảnh sát và nhân viên của ủy ban khu phố địa phương tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà và cố gắng đưa bà đến một trung tâm tẩy não. Khi bà từ chối, họ đã cử một người có bằng tốt nghiệp về nghiên cứu pháp lý đến để “chuyển hóa” bà. Ông ta đe dọa sẽ bắt bà nếu bà không chịu từ bỏ đức tin của mình. Bà Đổng cho biết bà sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà cùng các con và người chồng 84 tuổi của bà. Họ còn gây áp lực lên cơ quan cũ của chồng bà nhằm đình chỉ lương hưu của ông. Sau đó, cảnh sát đã trình hồ sơ của bà cho viện kiểm sát, rồi chuyển nó tới tòa án.

Phiên xét xử và đình chỉ lương hưu

Bà Đổng đã có mặt tại Tòa án Khu Tây Hồ vào ngày 9 tháng 5 năm 2018. Bà đã tự làm chứng cho mình và luật sư của bà đã lập luận vô tội cho bà.

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, thẩm phán kết án bà hai năm rưỡi tù giam và phạt bà 20.000 Nhân dân tệ. Bà được lệnh thụ án tại Trại tạm giam Hàng Châu, nhưng trại giam này đã từ chối tiếp nhận bà sau khi kết quả kiểm tra cho thấy bà đang ở trong tình trạng sức khỏe kém. Tối hôm đó, thẩm phán quyết định cho bà tạm thời quản thúc tại gia.

Bà Đổng đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Hàng Châu. Ngày 27 tháng 12 năm 2018, tòa án này đã phán quyết giữ nguyên bản án tù mà không cần xét xử công khai.

Bà Đổng nhận được thông báo miệng từ cơ quan cũ rằng vì bà tu luyện Pháp Luân Công nên lương hưu của bà sẽ bị đình chỉ kể từ tháng 3 năm 2019.

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của chính quyền cộng sản Trung Quốc, từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố đã theo dõi bà hàng ngày và đi theo bà bất cứ nơi nào bà đi.

Các báo cáo liên quan:

Một người đàn bà 73 tuổi từng bị giam cầm 3.5 năm, lại bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Một người đã về hưu bị liên tục sách nhiễu vì đức tin của mình sau ba năm bị cầm tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/27/384413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/2/176352.html

Đăng ngày 16-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share