[MINH HUỆ 10-2-2019] Minh Huệ Net đã đăng tải nhiều bài viết nói về những người đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông: Hồi phục sức khỏe sau khi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ

Một số người nhà và bạn bè của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và trước đây, tôi chưa bao giờ tin những gì họ nói với tôi về những lợi ích mà một người nhận được từ tu luyện pháp môn này. Nhưng bây giờ thì đích thân tôi đã trải nghiệm sự phi thường của Pháp Luân Đại Pháp! Tôi thực sự hối tiếc rằng bản thân đã nhập môn quá muộn.

Tôi 71 tuổi và đã nghỉ hưu. Tôi đã từng mắc bệnh nhịp tim chậm. Tình trạng của tôi càng tệ hơn vào khoảng năm 2012.

Ngày 13 tháng 2 năm 2013, tôi bị đau dạ dày dữ dội và bị đi tiểu ra máu. Tôi đến bệnh viện và bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, và bệnh tim. Tôi bị chóng mặt, tay chân tê cứng, và có máu trong phân.

Mất một thời gian dài tôi chữa trị bằng các liệu pháp y học, nhưng không thấy có hiệu quả. Trong tuyệt vọng, tôi đột nhiên nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi đã gọi điện cho chị dâu và kể với chị ấy về các vấn đề sức khỏe của mình.

Ngày hôm đó, chị ấy đến thăm tôi và đem cho tôi băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi cảm thấy rất tốt sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp.

Tôi chắp hai tay hợp thập trước hình Sư phụ và nói: “Sư phụ, con thực sự muốn trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, nhưng trước đây con đã không tin Ngài và Đại Pháp. Con tội nghiệp rất nhiều. Con không biết Ngài có còn muốn nhận con làm đệ tử hay không?”

Trước khi tôi đi ngủ, tôi cảm thấy bụng tôi hơi đau một chút và bị sốt. Lúc đó tôi còn cho rằng có lẽ mình sẽ lại có máu trong phân.

Sau đó tôi nhận ra Sư phụ đã bắt đầu chăm sóc cho tôi. Ngày thứ ba tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Lượng đường huyết của tôi ở dưới mức tiểu đường, cho nên tôi không còn bị gọi là mắc bệnh tiểu đường nữa.

Hai tuần sau, các căn bệnh của tôi gồm cao huyết áp, bệnh tim và máu trong phân đều biến mất!

Bây giờ tôi thực sự hiểu rằng tại sao người dân trên 100 quốc gia ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp thật vĩ đại phi thường!

Tỉnh Liêu Ninh: Người mẹ 87 tuổi của tôi trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Mẹ tôi 87 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại pháp môn này vào năm 1999, các vùng nông thôn cũng không thoát khỏi.

Gần nơi mẹ tôi ở, nhiều học viên bị bắt giữ, nhà của họ bị lục soát và sách của họ bị lấy đi. Có đoạn thời gian mẹ, anh trai và chị dâu của tôi không được phép tu luyện Đại Pháp.

Họ đã được thụ ích từ việc tu luyện Đại Pháp và biết rằng môn tu luyện tốt ra sao. Họ biết rằng tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về pháp môn là sai. Vì thế cách đây vài năm họ bắt đầu quay lại tu luyện Đại Pháp.

Năm ngoái tôi về thăm mẹ trước Tết Nguyên đán và mẹ tôi đã kể những gì đã xảy ra với mẹ cách đây năm năm. Mẹ tôi để ý thấy có một khối u lớn bên dưới cánh tay và nó khiến bà đau nhức.

Năm sau nó thậm chí lớn hơn và di chuyển lên vai khiến mẹ tôi trông như bị gù lưng.

Khối u ngày càng gây đau nhức và mẹ tôi không thể nâng nổi cánh tay. Mẹ tôi rất lo lắng và nghĩ: “Có lẽ mình có thể cầu xin Sư phụ giúp.”

Mẹ tôi thắp hương trước ảnh pháp tượng của Sư phụ và nói: “Thư Sư phụ, khối u này thực sự khiến con rất đau. Xin Ngài hãy giúp con đẩy nó ra khỏi cơ thể. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Một lúc sau, mẹ tôi cảm như thể nước đang chảy rào rào từ trên xuống dưới cơ thể của mình. Mẹ tôi chạm vào khối u và phát hiện nó đã biến mất! Thật là thần kỳ!

Sau đó mẹ tôi nâng cánh tay lên và mọi thứ đều bình thường! Bà rất vui mừng và vô cùng biết ơn Sư phụ.

Mẹ tôi chắp hai tay hợp thập và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/10/382594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/30/176320.html

Đăng ngày 09-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share