Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-3-2019] Cô Khương Duy Trân gần đây đã bị kết án 6 năm tù ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Khương, một cư dân ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 6 năm 2017 vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Cô bị Tòa án Quận Long Thành xét xử vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, và ngày 25 tháng 1 năm 2018. Cô bị kết án 6 năm tù giam và phạt 10.000 Nhân dân tệ vào khoảng tháng 4 năm 2018.

Cô Khương đã liên tiếp bị nhắm đến chỉ vì đức tin trong suốt 20 năm qua.

Lần đầu tiên cô Khương bị bắt vào tháng 9 năm 1999 khi cô đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cô bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Triều Dương trong 2 tháng. Một nhân viên đã đánh cô bằng một cái chổi và một nhân viên khác đã đạp vào cằm cô và mắng chửi cô.

Cô tiếp tục đến Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2000 cùng chồng để kháng nghị cho Pháp Luân Công. Cả hai vợ chồng cô đều bị cảnh sát đánh.

Mặc dù chồng cô được thả ngay sau khi họ bị đưa về thành phố Triều Dương, cô vẫn bị giam tại trại tạm giam Thập Gia Hà Sáo. Cô tuyệt thực để phản đối việc bức hại và bị bức thực, khiến cô rụng mất vài cái răng. Cô đã bị khó thở, ho kéo dài, và nôn ra máu. Cô cũng bị mất ngủ trong nhiều đêm sau khi bị bức thực.

Cô Khương bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng vào ngày 13 tháng 6 năm 2000, và bị giam ở đó cho đến ngày 17 tháng 1 năm 2001. Cô bị tra tấn bằng nhiều hình thức, bao gồm cấm ngủ, bắt ngồi xổm, cũng như bị các tù nhân khác đánh đập, nhằm buộc cô từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công

Khi cô đang thụ án trong trại lao động cưỡng bức đó, chồng cô lại bị bắt và cũng bị đưa đến một trại lao động. Việc bức hại cặp vợ chồng này gây ra cú sốc rất lớn cho bố chồng cô, khiến ông đổ bệnh và qua đời một thời gian ngắn sau đó. Mẹ chồng cô, trên 70 tuổi, phải chật vật nuôi nấng cô con gái 13 tuổi của hai vợ chồng.

Ba năm sau khi cô Khương được thả, cô lại bị bắt lại vào 31 tháng 1 năm 2004 vì dán thông tin về Pháp Luân Công. Cô bị nhận mức án 3 năm lao động cưỡng bức và lại thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.

Lần bắt giam mới nhất này của cô Khương đã khiến mẹ chồng cô gục ngã, và bà qua đời một thời gian ngắn sau khi cô bị kết án tù.

Các bài viết liên quan:

Một phụ nữ tỉnh Liêu Ninh bị kết án sáu năm tù vì đức tin của mình

Một phụ nữ ở Liêu Ninh bị đưa ra xét xử vì truyền thông tin phơi bày cuộc bức hại đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/27/384408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/1/176344.html

Đăng ngày 09-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share