Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc,Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-3-2019] Kể từ tháng 1 năm 2019, 13 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thương Châu và các vùng lân cận tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ và hơn 10 học viên khác đã bị sách nhiễu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Năm học viên gồm: Ông Vương Đức Hữu, bà Trang Tử Học, bà Bàng Tuệ Hà, bà Lưu Tại Vân vẫn đang bị cảnh sát giam giữ tại thời điểm viết bài.

Một học viên bị đột quỵ khi cảnh sát đột kích và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

13 học viên bị bắt giữ

Ông Vương Đức Mẫn bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 4 tháng 1 năm 2019 vì phân phát tranh tết có chứa thông điệp về Pháp Luân Công. Ngày 7 tháng 1, ông Mẫn đã bị cảnh sát thẩm vấn và tra tấn khi họ cố buộc ông phải tiết lộ nguồn gốc của các bức tranh. Hiện ông vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Hoàng Hoa.

Ông Đẳng Nghĩa Tuyền và bà Trang Tử Học và ba nữ học viên khác ở độ tuổi 70 và 80 đã bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 1. Ba học viên lớn tuổi (không rõ danh tính) và ông Đẳng đã được thả vào ngày 21 tháng 1, trong khi bà Trang vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Thương Châu.

Ông Trương Chấn Vĩ và vợ ông là bà Bàng Huệ Hà đã bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 1 và ngày 2 tháng 2. Cặp vợ chồng này hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Thương Châu

Bà Lưu Tại Vân và ông Hầu Đông Lượng bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 1. Cảnh sát đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài căn hộ của bà Lưu và bắt giữ ông Hầu khi ông tới chơi nhà bà. Buổi chiều hôm đó, nhà của hai học viên này đã bị cảnh sát lục soát. Hơn 10.000 tệ và nhiều tài sản cá nhân khác của bà Lưu đã bị cảnh sát tịch thu.

Bà Lưu đã bị giam giữ tại trại tạm giam Thương Châu. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại. Ông Hầu đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 22 tháng 2.

Ngày 19 tháng 1, cảnh sát đã lục soát nhà và bắt giữ con gái bà Trương Tuấn Anh vào Tết Nguyên tiêu, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau đó, họ tới thôn Trần Vu bắt cóc bà Trương và đưa bà về đồn công an. Cảnh sát không cho phép bà Trương đi giày và mặc áo khoác khi đưa bà tới đồn công an. Bà Trương đã được về nhà tại thời điểm viết bài.

Ngày 21 tháng 2, ông Đề Trường Thắng cũng bị đưa tới đồn công an giam giữ trong vài ngày. Chiếc xe ô tô ông vừa mua cũng bị cảnh sát tịch thu.

Ngày 6 tháng 3 năm 2019, bà Vương Hiếu Hoa đã bị cảnh sát bắt giữ và lục soát nhà cửa vì dán câu đối có nội dung nói về Pháp Luân Công lên cửa nhà. Theo lời hàng xóm của bà, cảnh sát đã theo dõi bà Vương từ trước khi bắt giữ.

Bà Vương đã tuyệt thực bốn ngày tại đồn công an trước khi được thả về vào ngày 10 tháng 3.

Bà Vương từng bị đau dạ dày, đau lưng nghiêm trọng và nhiều chứng bệnh khác. Nhưng từ khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, mọi bệnh tật của bà đã biến mất. Chồng bà đã qua đời vào năm 2000 và bà phải một mình chăm sóc hai con nhỏ. Bà cũng phải chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường, không kiểm soát được việc đại tiểu tiện trong tám năm trước khi bà cụ qua đời. Năm 2008, bà Vương bị cưỡng bức lao động, bị đánh đập, cấm ngủ và không được tắm và phải làm việc hơn 17 giờ một ngày chỉ vì bà kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Ít nhất hơn mười học viên bị sách nhiễu

Ngoài các học viên bị bắt giữ vào dịp Tết Nguyên đán, hơn mười học viên khác cũng bị cảnh sát sách nhiễu vì đức tin của họ.

Trần Cảnh Vũ và Trần Tú Mẫn ở hương Đại Quan Sảnh đã bị cảnh sát ở sở cảnh sát huyện Thương sách nhiễu vào ngày 18 tháng 1 năm 2019.

Bà Lý Gia Vinh, một cư dân thành phố Hoàng Hoa (thành phố trực thuộc thành phố Thương Châu), đã bị ngất sau khi cảnh sát gõ cửa và đột nhập vào nhà bà vào lúc 4 giờ chiều ngày 14 tháng 1 năm 2019. Bà đã không thể trả lời được khi những người hàng xóm gọi bà vào lúc 5 giờ 30 chiều. Hàng xóm của bà lại đến nhà bà vào lúc 7 giờ để kiểm tra tình hình và thấy bà nằm bất tỉnh dưới sàn. Họ đã đưa bà tới bệnh viện và bác sỹ nói bà đã bị đột quỵ và phải phẫu thuật não khẩn cấp. Vào thời điểm viết bài này, sức khỏe của bà Lý vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và bà tin rằng môn tu luyện đã chữa lành cho bà nhiều chứng bệnh. Bà đã tới Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu phát động cuộc bức hại pháp môn vào năm 1999. Bà đã bị bắt giam hơn 40 ngày và bị phạt 3.000 tệ.

Cũng trong ngày bà Lý bị sách nhiễu, cảnh sát cũng sách nhiễu thêm một học viên khác ở trong thôn là ông Hoắc Văn Lĩnh.

Ngày 19 tháng 2, học viên ở các thôn Bạch Mã, Cổ Nguyệt Am, Táo Lâm, Lữ Tự, Sách Thành và Lưu Trường cũng bị sách nhiễu.

Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Đông Quang đã đột nhập vào nhà ông Vương Ân Phổ khi không có ai ở nhà. Họ lục soát nhà ông và lấy đi các sách Pháp Luân Công và món đồ khác có liên quan đến Pháp Luân Công.

Các bài viết liên quan:

Huyện Thương, tỉnh Hà Bắc: Sáu học viên Pháp Luân Công bị bắt và nhiều người bị sách nhiễu trước thềm Tết Nguyên đán

Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc: 10 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong tháng 1 năm 2019 – Bảy người vẫn bị giam giữ


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/14/383871.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/23/176243.html

Đăng ngày 08-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share