Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Cao Hùng

[MINH HUỆ 27-3-2019] Thư từ Mã Tam Gia, một bộ phim tài liệu giành được nhiều giải thưởng quốc tế, đã được trình chiếu 28 buổi tại ba thành phố của Đài Loan gồm Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng trong thời gian từ ngày 22 – 28 tháng 3 năm 2019. Khán giả vô cùng chấn động trước sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cảm động trước sự can đảm phi thường của các học viên Pháp Luân Công trong bộ phim tài liệu.

Thư từ Mã Tam Gia do nhà làm phim người Canada, Leon Lee đạo diễn và sản xuất. Bộ phim mở đầu bằng cảnh cô Julie Keith, một phụ nữ ở tiểu bang Oregon, tìm thấy một bức thư viết tay được giấu trong hộp đồ trang trí Halloween “sản xuất tại Trung Quốc”. Bức thư là lời kêu gọi giúp đỡ của ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong Trại Lao động Mã Tam Gia khét tiếng của Trung Quốc. Trong bức thư đến từ nơi cách xa hơn 5.000 dặm này, ông kêu gọi sự chú ý đến tình cảnh của các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, bị cầm tù và bị tra tấn tại Mã Tam Gia.

e82fe87beabb79efe43414fff77dcedd.jpg

Áp phích của buổi chiếu ra mắt bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia tại Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng

1b1a1f0a1f5894d142483eb2bd09db1e.jpg

Khán giả Cao Hùng xúc động trước sự dũng cảm của học viên Pháp Luân Công, ông Tôn Nghị

Khán giả thuộc mọi tầng lớp xã hội khác nhau, gồm bác sỹ, giáo sư, lãnh đạo cộng đồng, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, nhà làm phim và các giới khác, đã tham dự buổi chiếu ở Cao Hùng. Họ vô cùng xúc động trước bộ phim tài liệu.

Sự kiên định khiến thế lực tà ác khiếp sợ

a5ddf2f6cb7844ca38f838ef7f89795f.jpg

Ông Lưu Triết Gia, Chủ tịch Hiệp hội Tầm nhìn Quốc gia của Đài Loan (VIDAS), nói rằng bộ phim mang lại cho ông nhiều động lực

Ông Lưu Triết Gia, Chủ tịch Hiệp hội Tầm nhìn Quốc gia của Đài Loan (VIDAS), phát biểu sau khi xem bộ phim tài liệu: “Bộ phim Thư từ Mã Tam Gia truyền cho tôi nhiều động lực. Biện pháp duy nhất làm khiếp sợ các thế lực tà ác và khiến chúng rút lui chính là kiên định tín niệm và không lo sợ khi đối mặt với sự khủng bố. Một khi chùn bước chính là nhượng bộ tà ác. Cho dù cuộc đàn áp có khốc liệt đến mức nào, chúng ta cũng phải vượt qua nó, hãy cất lên tiếng nói công lý và khích lệ nhau tiếp tục vượt qua.”

“Tự do tín ngưỡng là điều quý giá!”

49a8ba62bbbf6ff115295afc8556edba.jpg

Giáo sư Lâm của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng cảm thấy rằng người Đài Loan ai cũng nên xem bộ phim này

Giáo sư Lâm của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng kiêm Chủ tịch Hiệp hội Pháp triển Cộng đồng cho biết: “Trung Quốc luôn tuyên bố là một quốc gia hiện đại với công nghệ tiên tiến, nhưng nhiều người Trung Quốc lại phải sống trong sợ hãi. Quá nhiều người thiện lương, có tín ngưỡng bị đàn áp một cách khủng khiếp! Phát triển công nghệ cần phải đi đôi với tiến bộ về văn hóa và các vấn đề nhân văn, tâm linh và đạo đức. Nếu con người bị tước đoạt tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng, thì đạo đức xã hội sẽ trượt dốc. Vậy thì xã hội còn hy vọng gì nữa đây?”

Giáo sư Lâm đề xuất truyền rộng thông tin về bộ phim tài liệu này tới một phạm vi rộng lớn hơn trong xã hội Đài Loan, bao gồm cả các trường học để cánh báo mọi người về sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cho rằng, cả thế giới nên biết đến cuộc bức hại này và lên án ĐCSTQ để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói với niềm xúc động sâu sắc: “Tôi yêu Trung Quốc. Đó là một vùng đất đẹp nhưng hệ thống chính trị thật tệ. Hệ thống cộng sản là gốc rễ của mọi rắc rối. Tôi mong sẽ sớm thấy sự thay đổi và những thảm họa này sẽ sớm chấm dứt.”

Giao sư Lâm nói thêm: “Tự do tín ngưỡng là vô cùng quý giá! Tôi chân thành cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Công thoát khỏi sự khủng bố và bức hại của ĐCSTQ!”

“Ai cũng cần quan tâm đến vấn đề này”

ae0013d81bbdbbbed40cd69afeb46460.jpg

Bà Lâm Hạnh Hồng, đạo diễn phim và Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục và Truyền thông Quốc tế Đài Loan trả lời phỏng vấn

Bà Lâm Hạnh Hồng, đạo diễn phim và là Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục và Truyền thông Quốc tế Đài Loan (TIMEA) đau lòng trước cuộc bức hại nhưng bà cũng rất hài lòng khi được xem bộ phim tài liệu này. Bà phát biểu: “Bộ phim tài liệu này là một phương thức tuyệt vời để truyền rộng thông tin tới toàn thế giới và cho nhiều người hơn nữa thấy được câu chuyện có thật này… Tôi thực sự đánh giá cao sự can đảm của ông Tôn Nghị… dưới chế độ độc tài toàn trị của ĐCSTQ.”

Bà Lâm thấy khích lệ khi xem bộ phim và cho hay: “Bộ phim tài liệu đã phơi bày những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Câu chuyện đã làm xúc động tâm can của mọi người và cho người Đài Loan thấy được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Những ai có lương tâm đều cần quan tâm đến vấn đề này.”

Nỗi hổ thẹn của Trung Quốc

bf325962424d8c1de5b993fb788cf4ad.jpg

Bà Trần, giám đốc công ty bảo hiểm, xúc động trước bộ phim

Bà Trần, giám đốc công ty bảo hiểm đã xem bộ phim tài liệu cùng con gái và bạn bè. Bà chia sẻ: “Tôi vô cùng chấn động trước câu chuyện có thật này, tôi đã bật khóc. Nó khiến một người vô tội phải mạo hiểm tính mạng của mình để gửi đi thông điệp và thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại! Đây chẳng phải là điều đáng buồn, đáng hổ thẹn đối với Trung Quốc sao?”

Bà Trần nói thêm: “Đức tin của ông Tôn Nghị vào Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt vời. Mỗi một sinh mệnh đều xứng đáng được tôn trọng. Không phải học viên Pháp Luân Công nào cũng sống sót dưới sự tra tấn của ĐCSTQ. Ai biết được có bao nhiêu người đã tử vong vì cuộc bức hại này? Tôi sẽ làm hết sức mình để truyền rộng thông tin này! Tôi hy vọng những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/27/384422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/1/176348.html

Đăng ngày 04-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share