Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 26-3-2019] Nhiều ngày 24 tháng 3 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Paris đã tổ chức các hoạt động thường lệ của họ, gồm có trình diễn các bài công pháp và dựng bảng trưng bày trên Quảng trường Nhân quyền.

Hiện giờ đang là đầu xuân ở Paris, thời tiết đang dần ấm lên. Mọi người đang tận dụng cơ hội này dạo chơi ngoài trời. Hôm đó liên tục có các đoàn du khách đến Quảng trường Nhân quyền. Nhiều người bị cuốn hút trước cảnh tượng các học viên luyện các bài công pháp trên nền nhạc tường hòa và dừng chân hỏi han thông tin về pháp môn. Mọi người đã sốc khi biết các học viên ở Trung Quốc bị bắt vì đức tin của họ và bị thu hoạch nội tạng để bán kiếm lời. Nhiều người thấy phải cấp thiết ký đơn thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

5eedaf47ffd6633d29e37a147d4c6516.jpg

cd1ca6666810d02821cfa019e1179a27.jpg

Khách du lịch bắt chước các động tác luyện công của các học viên.

352110440d9bbbe14a09154af394f6a8.jpg

75e84d533306d46b8b6d9f17e4488b7f.jpg

Mọi người dừng chân, đọc thông tin trên bảng trưng bày.

Bà Marcelle Roux là giáo viên sinh học về hưu. Bà nhận định, “Giam giữ học viên Pháp Luân Đại Pháp khỏe mạnh là hết sức vô nhân đạo. Họ phải chịu đau đớn khi bị cắt mất nội tạng trong khi còn sống, rồi mất đi sinh mạng. Điều này còn man rợ hơn cả thú vật, một hành động vô đạo đức. Làm sao người ta có thể đối xử với sinh mạng, với con người bằng sự khinh thị như vậy.”

Bà cho rằng ai cũng phải tôn trọng người khác. Bà nói, “Y khoa đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng trong trường hợp này, nó đã trở thành cực đoan – sử dụng tiến bộ y khoa để giết người. Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế và chính phủ Pháp sẽ không cúi đầu trước chính phủ Trung Quốc nữa. Nó làm tôi cảm thấy xấu hổ khi là một công dân Pháp.”

Cô Trần, một nhà hoạt động nhân quyền người Việt, cho biết, “Pháp Luân Đại Pháp là một môn rèn luyện thân thể lành mạnh. Chính quyền cộng sản Trung Quốc nói dối – tôi không tin những gì họ nói. Nhìn những gì họ làm xem. Tự đáy lòng, tôi ủng hộ các bạn, các học viên Pháp Luân Công. Hãy tiếp tục phát huy nhé.”

Francoir và Micky là những người bạn tốt. Sau khi nói chuyện với các học viên về cuộc bức hại ở Trung Quốc, Francoir nói, “Những kẻ đứng sau thao túng nạn thu hoạch nội tạng phải bị tống vào tù và bị trừng phạt vì những gì họ đã làm. Chúng tôi là đất nước tôn trọng quyền con người.”

Micky cho rằng mọi người cần phải có quyền sống một cuộc sống bình thường và được tự do theo đuổi đức tin của mình. Cô tin rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp – Chân-Thiện-Nhẫn – là con đường dẫn đến cuộc sống hạnh phúc.

Soren, một người hướng dẫn các hoạt động ngoại khóa. Anh đau lòng khi biết đến cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Anh đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nói với các học viên rằng anh sẽ nói với những người khác về cuộc bức hại này.

Sara, Mirmounir và Selma là sinh viên đại học. Trước đây, họ chưa từng nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Họ đã bị sốc khi biết sự thật. Khi được thông báo rằng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Pháp, họ nói rằng họ sẽ yêu cầu chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/26/384389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/30/176321.html

Đăng ngày 31-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share