Bài viết của Lý Vi An, phóng viên Minh Huệ tại Vân Lâm, Đài Loan

[MINH HUỆ 31-1-2019] Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 1, có hơn 30 học sinh trung học và cao đẳng trên khắp Đài Loan đã tới tham gia trại thanh thiếu niên Pháp Luân Đại Pháp 5 ngày tổ chức tại Đại học TransWorld tại Quận Vân Lâm. Người tham dự cho biết họ thực sự gặt hái được nhiều lợi ích từ khóa học với lịch học dày đặc gồm các buổi học Pháp, các cuộc chia sẻ, thảo luận và các hoạt động thực địa.

d4f50aa21ce0e40932593a52fdab1baa.jpg

Luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp buổi sáng

Shen, người tổ chức sự kiện này cho biết, lịch học năm nay có sự cải tiến, được bổ sung các buổi chia sẻ kỹ năng chuyên môn và nhiều lớp năng khiếu. Sự kiện còn mời các diễn giả diễn thuyết tại các hội thảo.

Vào ngày cuối của sự kiện này, toàn bộ các học viên đã chúc mừng Năm mới Sư phụ Lý trước một hội thảo chia sẻ trải nghiệm.

Người tham dự sự kiện Cắm trại Thanh thiếu niên Pháp Luân Đại Pháp chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí

Ngô Đồng, sinh viên năm thứ hai của một trường cao đẳng quân sự, chia sẻ khi nói về thông tin và lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp với khách du lịch cũng giống như một kỳ thi để kiểm tra xem bản thân hiểu các Pháp lý đến đâu. Nếu không trả lời được câu hỏi của du khách thì ta biết là ta đang thiếu thông tin nào đó.

Một học sinh nữa giảng chân tướng tại thắng cảnh Hồ Nhật Nguyệt cho hay“ “Khi du khách Trung Quốc nói ‘Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc!’ hay ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’, những ý niệm phụ diện và nhân tâm của tôi đều tiêu tan.”

Loại bỏ chấp trước qua các hoạt động tại điểm du lịch

Ngô nói rằng hoạt động tại điểm du lịch giúp em phát hiện ra những chấp trước ẩn sâu. Ngô nói: “Các sự kiện tại điểm du lịch đã phơi bày chấp trước của tôi. Khi người điều phối hoạt động này phân công cho tôi biểu diễn các bài công pháp, tôi đã từ chối mà đi phát tờ rơi, trong tâm biện minh rằng tôi đã luyện công hồi sáng rồi. Sau đó, tôi hướng nội và nhận ra việc tôi không phối hợp và không hỗ trợ nhóm bắt nguồn từ tâm vị kỷ. Vậy nên, tôi quyết định lập tức từ bỏ tâm vị kỷ. Đây là tu luyện, một tình huống thực thụ để ta đề cao tâm tính mà.”

08dda247b0419060bdb7cc2ccd086bca.jpg

Một điểm giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại điểm du lịch Hồ Nhật Nguyệt

677ce50991c3e83b48d57cc4a0f2805d.jpg

Các học viên trẻ tham gia vào hoạt động tại điểm du lịch Hồ Nhật Nguyệt

Ngô nói, hoạt động tại điểm du lịch còn giúp em trừ bỏ một số nhân tâm. Khi đi phát tờ rơi, em rất vui khi mọi người đón nhận, nhưng lại có cảm giác mất mất cơ hội cứu người. Ngô cho biết, khi phát hiện ra cái tâm này và thực sự trừ bỏ nó để thực sự cứu chúng sinh, trong tâm em xuất ra tâm từ bi mạnh mẽ. Ngô nói, “Vì em học ở trường quân sự nên có rất ít thời gian rảnh nên học Pháp, luyện công có phần bị tụt hậu. Em rất trân quý cơ hội giảng chân tường với các đồng tu khác.”

Lâm, một sinh viên cao học của Đại học Quốc phòng, cho hay, em được đồng tu giúp gây dựng một môi trường chính niệm mạnh mẽ có thể phá tan cái sợ trong tâm em.

Khi thấy học viên điều phối quá tải và quên các việc, em nghĩ sẽ dễ bị sinh tâm hiển thị kỹ năng của bản thân. Rồi em nhớ đến Pháp của Sư phụ và nhận ra rằng đó là nhân tâm. Nên em lặng lẽ hỗ trợ sinh viên đó mà không hiển thị.

Tại điểm du lịch còn có hoạt động ký đơn thỉnh nguyện. Em nói: “Khi hát bài ‘Đến vì bạn’ trong dàn hợp xướng, em xúc động sâu sắc. Chúng tôi đã cất lời từ trong tâm để thức tỉnh mọi người và cứu họ.”

Khi gần kết thúc màn hợp xướng, một nhóm đông du khách cũng vừa tới. Các học viên trẻ này bèn quyết định nán lại để hát cho họ. Nhiều du khách từ Trung Quốc tỏ ra xúc động. Họ im lặng lắng nghe, chụp ảnh và quay video.

Đối mặt với mâu thuẫn và đề cao tâm tính

Tử Tường, trưởng nhóm chụp ảnh, là một người “cầu toàn”. Sự kiện cắm trại và các hoạt động dày đặc này đã cho em cơ hội từ bỏ tính cầu toàn và lo lắng.

Tử Tường cho biết: “Làm người chụp ảnh cho trại thanh thiếu niên thường rất mệt mỏi. Tôi không biết làm sao mà xử lý được vì năm nay, tôi là trưởng nhóm. Thế mà, kết quả lại thật bất ngờ. Tôi hoàn thành mọi việc một cách bình tĩnh, chẳng chút lo lắng như mọi khi.” Em nói đó là do tâm tính đã đề cao lên: “Trên bề mặt thì tôi có năng lực hơn nên có thể xử lý những vấn đề này tốt hơn. Nhưng tôi biết năng lực có liên hệ với tâm tính. Chỉ khi đề cao tâm tính mới có thể tạo ra những thay đổi trên bề mặt và có nhiều năng lực hơn.”

Tử Tường từng sợ tham gia các hoạt động vì những mâu thuẫn với các bạn trước đây khiến em bị ám ảnh trong tâm. Sau khi tìm ra căn nguyên của tâm sợ hãi này, em đã lấy hết can đảm để tham gia. Em nói, “Mâu thuẫn là cơ hội phơi bày chấp trước ẩn giấu để ta có thể đề cao tâm tính. Nếu chấp trước vẫn còn đó, kể cả khi tôi không gặp mâu thuẫn tại sự kiện này thì cũng sẽ phải gặp ở nơi khác. Sự kiện đã tôi hạ bỏ tâm sợ hại và bình tĩnh, cởi mở mà đối diện với mâu thuẫn.”

Từ bỏ tư tâm, khai mở trí huệ

Em Quách, sinh viên Viện Công nghệ Đài Loại cho hay, theo em biết, sự kiện này có lịch hoạt động dày đặc nhất nên em gặt hái được rất nhiều lợi ích. Em nói hoạt động đáng nhớ nhất là diễn đàn “World Cafe”, qua đó người tham dự đã thảo luận về việc làm sao để tìm các học viên trẻ đã mất liên lạc với các nhóm Đại Pháp hoặc từ lâu không còn tham gia các hoạt động. Em nói: “Sự kiện này dạy cho em cách nhìn thấu bề mặt. Thể ngộ em có được trong quá trình này là thành quả lớn nhất trong thời gian tham gia trại hè rồi.”

”(Là trưởng nhóm thảo luận), tôi cố gắng khích lệ mọi người suy nghĩ và bổ trợ cho nhau. Tôi cống hiến hết mình vì diễn đàn này và đặt mình vào vị trí của những người đã mất liên lạc với các nhóm Đại Pháp hoặc từ lâu không còn tham gia các hoạt động. Nghĩ lại về diễn đàn này lúc cuối chương trình cắm trại, tôi ra sức mạnh của sự vô tư vô ngã và thực sự hành động vì lợi ích của người khác là phương tiện để tôi được khai mở trí huệ nhiều đến thế.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/31/381090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/6/175735.html

Đăng ngày 08-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share