Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-3-2019] Người dân 67 tuổi, ở huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã phát bệnh ung thư tử cung trong thời gian sáu tháng bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sức khỏe của bà Hầu Lệ Phượng đã xấu đi nhanh chóng sau khi bà được thả tại ngoại để điều trị y tế vào đầu tháng 3 năm 2019. Tại thời điểm viết báo cáo này, bà Hầu phải nằm liệt giường và hoàn toàn bất lực. Con trai và con gái bà, cả hai đều đang sinh sống tại Nhật Bản, đã tích cực tìm cách giải thoát cho mẹ và hiện họ đang kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến trường hợp của mẹ mình.

a33706e1f960b35a175a4cce3adcebe9.jpg

Bà Hầu Lệ Phượng và chồng, ông Lưu Xuân

791cc9d4c369ebf278f0b44971491f9e.jpg

Con trai và con gái bà Hầu, anh Lưu Chí Quý và cô Lưu Chí Dĩnh, kêu gọi trả tư do cho cha mẹ mình trước Tòa nhà Quốc hội (cơ quan lập pháp lưỡng viện của Nhật Bản) vào ngày 15 tháng 6 năm 2018

Bà Hầu và chồng, là ông Lưu Xuân, bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 sau khi họ bị báo với cảnh sát vì đã phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Theo chị gái ông Lưu, khi bà vô tình đến thăm vợ chồng ông vào đúng ngày họ bị bắt giữ, ba cảnh sát đã lục soát nhà riêng của vợ chồng bà Hầu. Ông Lưu bị còng tay trong thời gian khám xét.

Mặc dù ông Lưu đã được thả khoảng một tháng sau đó, nhưng cảnh sát lại tiếp tục giam giữ bà Hầu tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Một ngày trước khi ông Lưu được thả, cảnh sát đã quay video khi bắt ông đọc một bản thảo đã được chuẩn bị trước. Trong video đó, ông đã “hối thúc” các con mình không được đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản để tìm cách giải cứu họ nữa, và còn yêu cầu các con ngừng việc gọi điện thoại cho các cảnh sát phụ trách vụ việc. Ông nói rằng ông sẽ không bao giờ gặp lại các con nếu họ còn tiếp tục làm những việc đó. Trong video, có thể nghe thấy giọng nói của một viên cảnh sát ở phía sau, nhắc nhở ông phải đọc đúng như trong bản thảo.

Tại trại giam, bà Hầu bị Triệu Xuân Tùng, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Phương Chính thẩm vấn một cách đầy bạo lực. Cánh tay bà bị tím bầm và sưng vù sau cuộc thẩm vấn.

Ông Triệu đã lừa gạt bà Hầu khi nói với bà rằng gia đình bà đã quay ra phản đối bà, đặc biệt là sau khi chồng bà được thả. Mánh khóe này được toan tính nhằm khiến bà Hầu phải chịu đựng sự dằn vặt tinh thần vô cùng lớn.

Bà Hầu phải chịu đựng điều kiện sống rất tồi tàn tại trại giam. Bà bị các tù nhân khác giám sát suốt ngày đêm và bị tẩy não với cường độ cao nhằm buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình. Sức khỏe của bà bắt đầu xấu đi sau khi phải chịu áp lực quá lớn như vậy.

Sau hơn 3 tuần bà Hầu bị bắt giữ, cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ đối với bà vào ngày 6 tháng 7, và nộp hồ sơ vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát Huyện Y Lan vào ngày 15 tháng 8. Công tố viên đã hai lần từ chối yêu cầu được xem xét tài liệu vụ việc của luật sư. Ông ta truy tố bà Hầu và nộp hồ sơ vụ việc lên Tòa án Huyện Y Lan vào ngày 5 tháng 9.

Bà Hầu ra tòa vào ngày 26 tháng 9. Ngày 2 tháng 11, chủ tọa Trương An Khắc nói với chồng bà rằng họ đã có quyết định về bản án nhưng lại từ chối cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào khác.

Trong khi đó, bà Hầu bắt đầu phải chịu cơn đau dữ dội ở bụng dưới, chảy máu âm đạo trầm trọng, đồng thời chân và bàn chân bà bị sưng phồng. Bà bị ngất nhiều lần vì đau nhưng lại bị từ chối được chăm sóc y tế một cách thích hợp tại trại giam.

Ngày 27 tháng 11, thẩm phán Trương tuyên bố bà Hầu bị kết án hai năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông còn đe dọa bà, cố gây áp lực uy hiếp khiến bà phải từ bỏ thực hiện quyền pháp lý để kháng cáo bản án.

Tháng 12 năm 2018, bà Hầu đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân để thi hành thời hạn 2 năm tù bất chấp tình trạng sức khỏe nguy nan. Một chuyên gia đã nhanh chóng xác nhận rằng bà bị ung thư tử cung giai đoạn cuối và đã bị di căn.

Nhà tù đã đòi số tiền 20.000 Nhân dân tệ chi phí y tế từ gia đình bà Hầu và đã thả bà tại ngoại để điều trị y tế.

Bà Hầu đã trở về nhà vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Các cán bộ ở ủy ban dân cư tuần nào cũng đến nhà sách nhiễu bà. Họ cũng đang uy hiếp chồng bà, cảnh cáo ông không được tiết lộ tình hình của bà cho các nguồn thông tin ở bên ngoài.

Báo cáo liên quan:

Bà Hầu Lệ Phượng, cư dân huyện Phương Chính bị kết án hai năm tù

Những nỗ lực kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công trên khắp thế giới


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/12/383734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/18/176183.html

Đăng ngày 21-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share