Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 7-3-2019] Market Square là khu thương mại lớn nhất ở Sunnybank, Brisbane. Cư dân Trung Quốc từ các khu vực xung quanh và người Trung Quốc mới nhập cư thường đến đây để mua sắm và thưởng thức các nhà hàng.

Để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và việc môn tu luyện đã bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào, các tình nguyện viên đã dựng một quầy thông tin và biểu diễn các bài công pháp vào các dịp cuối tuần.

“Pháp Luân Đại Pháp hẳn là thực sự tuyệt vời!”

Anh Vincent là một sinh viên đại học. Khi đang chờ đèn giao thông, anh đã đọc các tấm biểu ngữ mà các học viên đang giơ lên: “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Anh cho biết vào lúc đó anh đã nghĩ: “Mình muốn học Pháp Luân Đại Pháp!”

Khi anh đi cạnh một học viên là cô Gim, anh cho biết anh cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. “Tôi đã hướng dẫn Vincent luyện bài công pháp thứ nhất”, cô Gim nói. “Sau buổi chiều hôm đó, anh ấy nhắn tin cho tôi và nói rằng cơ thể anh ấy thay đổi rõ rệt và nhẹ nhõm hơn. Tôi nói với anh ấy rằng tôi có thể hướng dẫn anh tập nhiều bài công pháp hơn vào thứ Bảy tới. Anh nói rằng anh rất háo hức được học.”

Anh Vincent đã quay lại vào thứ Bảy tiếp theo và học các bài công pháp còn lại. Anh cũng đã gặp các học viên địa phương khác.

ed4bd13bd7f3d4bb78e08c3ecf3dc31b.jpg

Anh Vincent và cô Gim

Anh Vincent cũng đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Anh. Anh nói với các học viên: “Các bạn thật dũng cảm khi phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự kiên định của các bạn khiến tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hẳn là thực sự tuyệt vời!”

Ba lần gặp gỡ Đại Pháp

Ông Geoffrey, đến từ Singapore, từng giảng dạy tại Đại học Queensland. Ông nói với một học viên rằng lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2008. Hôm đó, ông đã xem các học viên luyện công trong hai tiếng và cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ.

Khi ông đến thăm Market Square vào năm ngoái, ông trông thấy một nhóm đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và ông đã hỏi xem mình có thể học ở đâu.

Gần đây, khi ông đến đó, ông vui mừng cho biết cuối cùng ông đã có thời gian để học. Ông đã cố gắng hoàn thành bài công pháp “ôm bánh xe” trong 30 phút.

Ông Geoffrey cho biết: “Một số vị trí phải được giữ trong một thời gian dài, và nó rất khó khăn. Nhưng sau đó tôi cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái!” Ông cho hay ông rất vui vì cuối cùng cũng được học và ông sẽ tiếp tục luyện các bài công pháp.

Vui mừng khi thấy các học viên

Anh Felix đến từ Hàn Quốc và làm việc tại Úc. Anh rất vui khi thấy các học viên khi anh đến thăm Market Square.

Anh đã nói với họ: “Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Hàn Quốc. Trước khi tôi chuyển đến Úc, bà đã nói rằng tôi phải tìm các học viên địa phương. Bà còn nói tốt nhất là tôi dẫn về nhà một người vợ là học viên!”

ac18a767b4b246812c92503e042bf046.jpg

Anh Felix (mặc áo tím) học các bài công pháp

Hôm đó, anh Felix đã học toàn bộ các bài công pháp. Mặc dù bị đau khi đả tọa, anh đã cố ngồi được nửa tiếng. Trước khi rời đi, anh đã viết lại thông tin liên hệ của mình và đề nghị được thông báo về các hoạt động trong tương lai.

Cô Gim cho biết nhiều người Trung Quốc, đến từ Trung Quốc Đại lục, Đài Loan, Malaysia và người dân từ nhiều quốc gia khác đến Market Square để mua sắm và ăn uống.

Cô nói: “Một học kỳ mới vừa bắt đầu, và một số sinh viên quốc tế người Hoa mới đến đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi. Họ đã chụp rất nhiều ảnh. Họ thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi thấy các học viên người phương Tây!”

Cô Gim và các học viên thường xuyên đến địa điểm này thường gặp những người Trung Quốc vẫn chưa biết sự thật về cuộc bức hại. Các học viên này có kế hoạch tiếp tục nỗ lực của họ để giúp nhiều người hơn biết sự thật và chúc họ có một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/7/383589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/16/176165.html

Đăng ngày 18-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share