Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 12-3-2019] Ngày 9-10 tháng 3 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Triển lãm Kumeu 2019 tổ chức tại Auckland, New Zealand.

Cộng đồng nông thôn trù phú của Kumeu cách trung tâm thành phố Auckland 15 dặm về phía Tây Bắc. Họ đã tổ chức một triển lãm nông nghiệp và canh tác thường niên kể từ năm 1921. Được tổ chức trên 34 ha đất, Triển lãm Kumeu là triển lãm nông nghiệp lớn nhất ở Nam bán cầu.

Các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công được chào đón tại sự kiện này với biểu diễn trống lưng, múa rồng, múa tiên nữ, và tặng hoa sen giấy cũng như bóng bay với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

bf633742bc518b54d426f9e054aca7c6.jpg

Một học viên hướng dẫn các bài công pháp tại Triển lãm Kumeu

1a5ded548d9ef68b3f5caef7840ec204.jpg

Các học viên tặng bóng bay, hoa sen giấy và tài liệu về Pháp Luân Công

014dac9a58bb8b46a919ca42d1a98b72.jpg

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (trái) nhận một bông hoa sen giấy từ một học viên

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tham dự triển lãm. Bà bắt tay với các học viên và nói với họ rằng bà đã biết về môn tu luyện của họ.

Một phụ nữ tên là Horiana đã đến gian trưng bày Pháp Luân Công và hỏi thông tin. Cô nói cô muốn thử tập. Cô bàng hoàng khi nghe tin Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999 và các học viên đang bị tra tấn vì đức tin của họ.

“Làm sao có thể xảy ra như vậy”, cô ấy hỏi. “Thời xưa, người Do Thái đã bị bức hại. Tôi thấy kinh hoàng khi biết các bạn cũng đang trải qua điều tương tự. Thật đau lòng.” Cô tán đồng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và cho rằng việc trẻ em được dạy những giá trị này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

28f8d99a88f0bd4918db0db61f8e15fa.jpg

Ông Grant và vợ xem múa rồng

Ông Grant, một cư dân địa phương, rất thích màn múa rồng, nhất là trang phục rực rỡ của họ. Ông yêu văn hóa Trung Hoa, và khi biết những người biểu diễn là các học viên Pháp Luân Công, ông hỏi liệu có điểm luyện công nào gần nơi ông ở không.

Bà Martina, một giáo viên đã về hưu, là người thích đọc sách. Bà ngạc nhiên khi biết có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà đã đọc nhiều sách về các chính phủ chuyên quyền và biết Trung Quốc bị cai trị bởi đảng cộng sản tàn bạo. Bà nói rằng bà thấy thật may mắn khi được sống ở New Zealand, cách xa chủ nghĩa cộng sản.

Năm nay đánh dấu 97 năm diễn ra Triển lãm Kumeu thường niên với các cuộc thi thể thao quốc tế, các cuộc thi múa và khiêu vũ, một cuộc diễu hành máy kéo cổ điển, các cuộc thi cắt lông cừu, một cuộc thi bí ngô khổng lồ, một cuộc bắn cung và các cuộc biểu diễn của đội cứu hỏa địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/12/383808.html

Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/15/176152.html

Đăng ngày 16-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share