Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Juan, Puerto Rico

[MINH HUỆ 11-3-2019] Dưới những tán cây khổng lồ lung linh dưới ánh nắng mặt trời, hàng trăm gia đình đã tổ chức Lễ hội San Sebastian dành cho trẻ em tại Vườn Bách thảo San Juan. Trong bầu không khí của âm nhạc và nhảy múa sôi động, nhiều người đã có trải nghiệm đầu tiên với Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều gia đình đã dừng lại xem khu trưng bày của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương. Họ nán lại trò chuyện và thử luyện các bài công pháp.

b37811cb8149ee409e2c1403beda3794.jpg

Một gia đình thử luyện bài Pháp Luân Trang Pháp

e62167a3ee185e632f3a7b2971a0d560.jpg

Các nhóm gia đình đọc tài liệu trưng bày về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

890d590caa1bd845d060d4264a81f13c.jpg

Một người mẹ, con trai, và con gái thử luyện bài Pháp Luân Trang Pháp

Một người đàn ông đang bán tác phẩm điêu khắc của mình tại lễ hội đọc các bảng trưng bày và sau đó hỏi han về cuộc bức hại. Anh thấy việc ai đó có thể bị bức hại chỉ vì thiền định là thật phi lý. Anh cho biết: “Tôi hay ngồi thiền ở bãi biển.”

Các học viên đã mời anh thử luyện một bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Lúc luyện xong, anh vẫn nhắm mắt với khuôn mặt rạng rỡ và mỉm cười. Khi được hỏi: “Anh cảm thấy thế nào?” Anh từ từ mở mắt và nói: “Thật tĩnh tại. Ngay cả khi xung quanh là âm nhạc lễ hội. Cảm ơn các bạn.”

Một người mẹ và con trai đang đọc một biểu ngữ về cuộc bức hại đã dừng lại và hỏi: “Điều này thực sự đang xảy ra sao?” Khi một học viên giải thích và cho cô xem các tài liệu chứng minh khác, cô thể hiện rõ vẻ đau buồn. “Không thể như vậy được! Thật thương tâm khi thấy điều này!” Cô bước đến để ký vào đơn thỉnh nguyện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng gửi đến Liên Hiệp Quốc. Lúc rời đi, cô nói: “Xin hãy tiếp tục công việc này!”

0f0fcd0372a19a844d7ede1048d71ab8.jpg

Người mẹ và con trai đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Người mẹ cho biết: “Thật thương tâm khi thấy điều này!”

Một thiếu niên đọc qua các biểu ngữ rồi đặt câu hỏi về môn tu luyện. Cô lấy một số tài liệu và đồng ý thử luyện một bài công pháp. Khi luyện xong, cô mỉm cười vui sướng. Khi được hỏi: “Bài tập đó thế nào?” Khuôn mặt cô rạng rỡ khi cô tìm lời để diễn tả: “Ở đây tôi cảm thấy tập trung! Tôi phải học môn này như thế nào?”

Một người bà cùng với ba con gái và ba cháu đã đề nghị các học viên giải thích mọi thứ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã lắng nghe, đọc qua các bảng trưng bày, và sau đó quay lại để ký đơn thỉnh nguyện. Khi được mời thử luyện một bài công pháp, họ đã nhanh chóng đồng ý. Sau khi luyện xong, họ háo hức kể cho nhau nghe cảm giác của mình. Người bà ngạc nhiên và thích thú nói: “Tôi cảm thấy râm ran quanh bàn tay. Một người con gái nói: “Tôi cảm thấy một dòng điện chạy qua cơ thể mình. Một người khác nói: “Tôi cảm thấy tĩnh tại và tường hòa”.

Một giáo viên đã thử tập các bài công pháp nhận xét rằng làm sao anh có thể giữ cánh tay trên không trung lâu hơn anh mong đợi như thế. Anh thực sự ngạc nhiên, và nhắc lại điều đó nhiều lần. “Tôi thường gặp khó khăn trong việc giơ tay lên không trung như thế này”, anh nói, “nhưng tôi vừa làm được khá dễ dàng!”

0f1dfadca4437e1394b7df9d790375b5.jpg

Một giáo viên vừa luyện bài Pháp Luân Trang Pháp cho biết:“Tôi thường gặp khó khăn trong việc giơ tay lên không trung như thế này, nhưng tôi vừa làm được khá dễ dàng!”

Vì các học viên biểu diễn các bài công pháp cả ngày, nhiều người đã dừng lại để xem và sau đó đến trò chuyện và đặt nhiều câu hỏi.

Đôi lúc có các em nhỏ, một số em mới biết đi, xếp thành một nhóm trước các học viên và bắt chước các động tác của họ. Các bậc cha mẹ đã ngạc nhiên rằng sao các em lại bị thu hút bởi hoạt động này.

90198c07beb1c173fb517bd719bc4e4f.jpg

Bị thu hút bởi màn biểu diễn các bài công pháp, các em nhỏ đã tham gia

Có một lần, một người đàn ông, một cô bé, và một cậu bé đã tham gia và tập theo các động tác khiến các học viên ngạc nhiên. Khi họ luyện xong, cô bé phấn khởi đến nỗi cô đã nhảy lên ôm lấy các học viên. Người đàn ông nói rằng anh là chú của cô và cô bị chẩn đoán mắc bệnh lupus. Anh cho hay khi họ đang xếp hàng đứng ở gần đó, cô bé nhìn thấy biểu diễn các bài công pháp và đã kéo anh đến tham gia. “Khi cháu nhìn thấy các bạn, cháu bèn muốn tham gia. Cảm ơn các bạn. Điều này thực sự đặc biệt.”

d9f40718490b46c3313b99a725e13289.jpg

Một người đàn ông cùng cháu gái luyện công cùng các học viên. “Điều này thực sự đặc biệt. Cảm ơn các bạn!”

Trong hai ngày diễn ra lễ hội, nhiều người, cả già lẫn trẻ đến từ các vùng khác nhau trên đảo, đã nói với các học viên rằng họ chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trước đó. Nhiều người quan ngại khi nghe nói đến cuộc bức hại vô nhân đạo đang diễn ra trong một thế giới mà họ tưởng rằng họ biết rõ. Và khá nhiều người trở nên im lặng khi họ nghĩ về đức tin không lay động của nhiều người, trong những điều kiện mà không một dân tộc văn minh nào có thể chấp nhận.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/11/176116.html

Đăng ngày 14-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share