Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 28-2-2019] Công viên Dã Liễu là một điểm đến phổ biến của du khách Trung Quốc khi họ đến thăm Tân Đài Bắc, ở đây họ được các học viên Pháp Luân Đại Pháp chào đón nồng nhiệt.

Các học viên dựng các tấm bảng trưng bày, phát tặng tờ thông tin, và nói với họ về cuộc bức hại. Do chiến dịch truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên khắp Trung Quốc nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công, nhiều người Trung Quốc đã đặt nhiều câu hỏi và quan ngại, nhưng các học viên rất sẵn lòng giải đáp.

ac7d50e7ad0572849cff9f1540924808.jpg

Du khách Trung Quốc đọc các tấm áp phích Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Dã Liễu

d8dade427c04560da2538cd0570b8127.jpg

Học viên Trần Điềm (bên trái) nói chuyện với một du khách về Pháp Luân Đại Pháp

5df8eadfd452db0f4a9004870672616e.jpg

Học viên Đái Trí Huệ (bên trái) đến công viên hàng ngày, mặc dù cô đã phải đi mất bốn tiếng bằng xe buýt

Nhiều du khách Trung Quốc thắc mắc rằng động cơ gì khiến các học viên đến và trò chuyện với mọi người ngày này qua ngày khác trong mọi loại thời tiết như vậy. Các học viên trả lời câu hỏi của họ bằng cách chia sẻ những câu chuyện của chính mình.

Cuộc sống của chủ quán bar thay đổi

Cô Hứa Nguyệt Đồng điều hành một quán bar Karaoke. Nhiều năm uống rượu và tiệc tùng ngày đêm đã hủy hoại sức khỏe của cô. Cô luôn có quầng thâm dưới mắt. Cô còn có vấn đề về gan và một vài lần bị đột quỵ nhẹ. Cuối cùng, cô đã gặp khó khăn trong việc đi lại và cơ mặt cô co giật không kiểm soát. Mặc dù còn trẻ, cô cảm thấy như mình đang chờ đợi cái chết để có thể được giải thoát.

Cô hay nhìn thấy các biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày nọ, cô hỏi một người bạn về Pháp Luân Đại Pháp và nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Cô nhận thấy cuốn sách rất tinh thâm và tham dự một hội thảo miễn phí do các học viên địa phương tổ chức.

Sức khỏe của cô sớm được cải thiện. Cô Hứa cho biết vì cô được hưởng lợi ích cả thân lẫn tâm từ môn tu luyện, cô muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với du khách Trung Quốc.

Cô đến Công viên Dã Liễu và phát tặng tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ đã bức hại môn tu luyện này như thế nào. Cô cũng khuyên người Trung Quốc thoái Đảng: “Một ngày nào đó ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt vì những tội ác mà nó đã gây ra, và bất cứ ai có liên quan đến nó sẽ bị trừng phạt theo nó. Hãy thoái đảng ngay bây giờ để bạn không bị liên lụy khi điều đó xảy ra.”

Nhiều người đồng tình với cô, và có những ngày cô đã giúp được 40 đến 50 người thoái ĐCSTQ.

Người lái taxi nóng tính trở nên điềm đạm

Ông Hứa Tông Hiền là một tài xế taxi và đi đến công viên bất cứ lúc nào có thời gian. Khi còn nhỏ, ông bị thương ở cánh tay khi chơi bóng chày, vì vậy ông không thể bê những vật nặng. Ông cũng bị rối loạn nhịp tim nghiêm trọng; ông có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mỗi đêm. Ông còn bị bệnh nấm bàn chân mãn tính.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của ông đều biến mất. Nhưng điều khiến bạn bè và gia đình ông hạnh phúc hơn nữa là tính khí thất thường của ông cũng biến mất. Ông từng hay tranh đấu với mọi người, nhưng sau khi bước vào tu luyện ông trở nên điềm đạm và nền tính.

91eafc7751a9decfc4dd4edebcd0592e.jpg

Tài xế taxi, ông Hứa, nói với hành khánh của mình về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng thường xuyên đến Công viên Dã Liễu

Một ngày nọ, ông đón một hành khách say xỉn, cứ vài phút anh ta lại bảo ông Hứa dừng lại để anh ta có thể nôn. Vị hành khách còn yêu cầu ông Hứa lái xe nhanh hơn, dọa rằng sẽ nôn lên người ông nếu ông không làm. Ông Hứa cho biết: “Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ đuổi anh ta ra khỏi xe. Nhưng tôi đã có thể bình tĩnh xử lý tình huống đó.”

Ngoài việc nói chuyện với du khách tại công viên, ông Hứa còn nói chuyện với hành khách của mình về Pháp Luân Đại Pháp, và đặc biệt là cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông luôn để tờ rơi trên xe của mình. Bất cứ khi nào có ai muốn tìm hiểu nhiều hơn, ông tặng họ một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Nhân viên của công viên thay đổi thái độ

Ông Hứa Kim Đồ và bà Quách Tư Di, một cặp vợ chồng đến từ Cơ Long, là những học viên đầu tiên đến Công viên Dã Liễu để nói chuyện với mọi người.

Bà Quách cho biết nhiều năm trước bà bị trầm cảm sau sinh, và không có gì giúp được bà. Ông Hứa bị teo đĩa đệm thắt lưng và không thể đi lại bình thường. Cả hai vợ chồng đều thấy vấn đề của họ được giải quyết ngay sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Là người Đài Loan, họ ngạc nhiên khi biết rằng một môn tu luyện tuyệt vời như vậy lại đang bị bức hại ở Trung Quốc, và rằng nhiều người dân đã bị chiến dịch truyền thông của Đảng lừa dối và hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Cặp vợ chồng này quyết định giảng chân tướng cho những người Trung Quốc khác. Sau khi biết được rằng Công viên Dã Liễu đón ít nhất một nghìn du khách Trung Quốc đến thăm mỗi ngày, họ bắt đầu đi đến công viên và phát tặng tài liệu. Dần dần, nhiều học viên khác tham gia cùng họ.

867095ba73f70fa9f50476030f7c6aca.jpg

Bà Quách (bên phải) nói chuyện với du khách Trung Quốc

Bà Quách cho biết: “Lúc đầu, nhân viên công viên, người bán hàng và khách du lịch không hiểu tại sao chúng tôi cứ đến đây. Nhân viên công viên không cho phép chúng tôi treo băng rôn; họ thậm chí còn ném loa của chúng tôi.”

“Chúng tôi đã nói chuyện với người quản lý công viên và nói với anh ấy sự thật về cuộc bức hại. Anh ấy đã khóc khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc. Giờ thì anh ấy rất ủng hộ.“

“Hầu hết các tài xế và người bán hàng đã thay đổi thái độ sau khi biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ trở nên thân thiện và thường giúp chúng tôi dựng quầy thông tin và các bảng trưng bày.”

“Vì chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ, hầu hết người Trung Quốc đều tò mò và sẵn sàng lắng nghe. Một người đàn ông Trung Quốc đã từ chối nói chuyện với tôi và nói: ‘ĐCSTQ phản đối Pháp Luân Công’. Khi tôi chỉ ra rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân – Thiện – Nhẫn, nhưng ĐCSTQ tin vào sự giả dối, xấu xa và bạo lực, anh bèn cười và lấy tài liệu thông tin.”

Bà Quách nói: “Nhiều du khách Trung Quốc hỏi chúng tôi đã được trả bao nhiêu tiền để đứng đây và nói chuyện với mọi người, vì đó là những gì ĐCSTQ nói với họ. Tôi luôn nói với họ rằng chúng tôi là tình nguyện viên và chúng tôi đến vì chúng tôi lo lắng cho người dân ở Trung Quốc Đại lục. Sức khỏe tốt khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải là thứ mà tiền có thể mua được. Một số người trong số họ hỏi chúng tôi kiếm sống bằng cách nào. Tôi nói với họ rằng hầu hết chúng tôi đều có việc làm và đến đây sau khi làm việc hoặc vào cuối tuần hay ngày lễ. Một số người đã nghỉ hưu hoặc là nội trợ thì thường xuyên đến đây.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/28/383316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/13/176135.html

Đăng ngày 18-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share