Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2019] Một đôi vợ chồng bị trở thành mục tiêu trong đợt bắt giữ trên diện rộng ở tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 11 năm 2018 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Đến nay họ vẫn bị tạm giam và không được đoàn tụ ăn Tết Âm lịch cùng con trai nhỏ và cha mẹ già.

Ông Đỗ Vĩnh Đường và bà Loan Thúy Liễu, 40 tuổi, là chủ một điểm bán gạo nhỏ ở huyện Diên Thọ, tỉnh Hắc Long Giang. Họ bị bắt tại nhà vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 vì công an nghi ngờ họ phát tài liệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Công an tịch thu 30.000 tệ tiền mặt ở nhà ông Đỗ, bỏ lại cha mẹ già của họ – vốn không có thu nhập – và đứa con trai nhỏ của hai người trong tình trạng không xu dính túi.

117 học viên Pháp Luân Công khác ở Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang) và Đại Khánh (một thành phố của Hắc Long Giang) cũng bị bắt cùng ngày.

a4e1fb27cc2f5d8355d60236b2a649cf.jpg

Ông Đỗ và bà Loan

Người chồng bị bệnh ghẻ nhưng không được thay quần áo

Luật sư của hai người đã tới thăm ông Đỗ tại Trại tạm giam Thành phố Thượng Chí vào ngày 9 tháng 1 năm 2019. [Cả thành phố Thượng Chí và quê nhà của hai người ở huyện Diêu Thọ đều chịu sự quản lý của Cáp Nhĩ Tân.] Chính quyền ban đầu từ chối không cho gặp nhưng sau đó đã nhượng bộ yêu cầu kiên trì của luật sư.

Ông Đỗ nói với luật sư về việc trại tạm giam không cho ông nhận quần áo mà gia đình gửi cho ông. Cai trại còn giữ 500 tệ mà gia đình gửi cho ông.

Ông Đỗ không được thay quần áo, không có cả nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh. Dưới điều kiện mất vệ sinh trong trại tạm giam, ông sinh bệnh ghẻ nghiêm trọng khắp người suốt hai tháng bị giam cầm.

Ba ngày sau lần viếng thăm của luật sư, gia đình ông Đỗ đã vào thăm ông. Lần này, trại tạm giam cho ông nhận quần áo mà gia đình mang đến. Họ chuyển ông tới trại tạm giam A Thành ngay sau đó.

Người vợ bị công an thẩm vấn sau khi viện kiểm sát từ chối hồ sơ

Luật sư của bà Loan tới Viện Kiểm sát Thành phố Thượng Chí để xem xét hồ sơ vào ngày 9 tháng 1 năm 2019. Viên chức ở đây nói rằng họ chưa nhận được hồ sơ, trong khi thực tế là họ đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Quận A Thành ở Cáp Nhĩ Tân vào ngày 5 tháng 1.

Luật sư đã gặp bà Loan ở trại tạm giam Thành phố Cáp Nhĩ Tân vào ngày 28 tháng 1 và gặp Viện Kiểm sát Quận A Thành để xác nhận việc hồ sơ được chuyển qua lại giữa hai viện kiểm sát này.

Luật sư tiếp tục đến gặp bà Loan vào ngày 14 tháng 2, sau khi Viện Kiểm sát A Thành trả hồ sơ cho công an vì thiếu chứng cứ.

Bà Loan nói với luật sư về việc công an mới đến vào buổi sáng để thẩm vấn bà và cố ép bà thừa nhận việc đi phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/19/382946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175983.html

Đăng ngày 08-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share