Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-1-2019 ] Trước khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đầu óc tôi thường xuyên suy nghĩ lung tung, một khắc cũng không tĩnh lại được. Tôi cho rằng càng nghĩ nhiều về các việc thì tôi càng thông minh.

Sau khi tu luyện, tôi thấy rằng việc suy nghĩ theo thói quen của mình đã hình thành nghiệp lực. Tôi đã không để ý đến thói quen đó trong thời gian dài khiến việc tìm lại chân ngã của bản thân gặp khó khăn.

Một ngày, Sư phụ Lý Hồng Chí đã điểm hoá cho tôi khi tôi đang học sách Chuyển Pháp Luân, tôi chú ý đến một đoạn trong mục “Luyện tà Pháp.”

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực, [họ] đang luyện tà pháp [mà] không tự biết; nếu chư vị bảo rằng họ luyện tà pháp, họ có thể không ưng ý: ‘Tôi là có khí công đại sư này nọ dạy tôi kia đấy’. Tuy nhiên khí công đại sư ấy bảo chư vị [coi] trọng đức, chư vị có [coi] trọng không? Khi chư vị luyện công, chư vị cứ thêm vào những ý niệm bất hảo, chư vị thử nói xem chư vị có thể luyện xuất ra được gì tốt không? Chính là vấn đề ấy, nó thuộc về luyện tà pháp không tự biết, vô cùng phổ biến.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù tôi muốn giữ cho tâm mình tĩnh lại khi luyện các bài công pháp, nhưng ngay khi nhạc bắt đầu, đầu tôi đột nhiên bị lấp đầy những suy nghĩ miên man. Tôi tự nhủ rằng những suy nghĩ này không phải là của mình, và chúng không hơn gì những quan niệm hậu thiên và là kết quả của việc suy nghĩ theo thói quen. Tôi biết mình không nên suy nghĩ khi luyện công, nhưng gần như tôi không thể tĩnh lại được. Tôi đã học Pháp nhiều hơn và hướng nội để tìm giải pháp cho vấn đề của mình.

Sư phụ giảng:

“bởi vì hễ động niệm là họ đang tạo nghiệp.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

“Luyện công cần [coi] trọng đức; khi chúng ta luyện công, chư vị không nghĩ việc tốt, thì cũng không thể nghĩ việc xấu; tốt nhất là đừng nghĩ gì hết. Bởi vì khi luyện công tại tầng thấp cần phải thiết lập một cơ sở; cơ sở ấy phát huy tác dụng hết sức quan trọng, bởi vì ý niệm hoạt động của con người có một tác dụng nhất định. Mọi người thử nghĩ xem, hỏi những gì được thêm vào trong công của chư vị, những điều chư vị luyện xuất ra được có thể là tốt không? Nó có thể không phải là đen đen không?” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Những lời giảng của Sư phụ đã giúp tôi tỉnh ngộ và thật sự nhìn thấy những gì đang diễn ra. Bây giờ, khi luyện các bài công pháp, tôi tự nhủ rằng mình có hai lựa chọn: Chiểu theo sự an bài của Sư phụ để nghe nhạc và luyện các bài công pháp với tâm tĩnh lặng. Hoặc là có thể đi theo an bài của cựu thế lực và để tâm nghĩ miên man, luyện tà pháp một cách không tự biết.

Cho dù suy nghĩ của tôi có quan trọng hay tốt đến đâu, chúng vẫn đang bị cựu thế lực thao túng, và tôi phải bài trừ chúng, phản đối chúng. Tôi chỉ chọn an bài của Sư phụ, giữ chủ ý thức mạnh, và bài xích mọi suy nghĩ mất tập trung.

Một ngày, khi đang luyện công, tôi nghĩ về những lời Sư phụ giảng:

“…tôi bèn bắt nó trong tay, dùng một loại công mạnh mẽ phi thường, gọi là ‘hoá công’, hoá phần nửa dưới của nó, hoá thành nước; nửa thân trên của nó bỏ chạy về.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Tâm trí tôi được thanh lọc với suy nghĩ này. Chủ ý thức trở nên mạnh mẽ hơn và khi những ý nghĩ xấu xuất hiện, tôi có thể nhận ra và loại bỏ chúng.

Chủ ý thức mạnh mẽ

Trong nhiều năm, tôi không thể tĩnh lại được khi phát chính niệm. Tôi không biết mình đang phát cái gì và tay tôi thường bị đổ gục. Tôi cảm thấy như không có uy lực và đôi khi, thậm chí tôi còn ngủ thiếp đi.

Bây giờ, thói quen suy nghĩ của tôi đã được kiểm soát, khi tôi ngồi xuống phát chính niệm. Tôi tĩnh lại, chủ ý thức trở nên mạnh mẽ và tỉnh táo. Niệm lực phát ra tập trung và mạnh mẽ.

Đã gần 20 năm kể từ khi trở thành một học viên. Nhưng mãi cho đến gần đây, tôi mới trải nghiệm được những điều kỳ diệu của một tâm trí thanh tỉnh trong khi luyện công và phát được chính niệm, cùng cảm giác tu luyện như thuở ban đầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/26/380854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/8/175757.html

Đăng ngày 16-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share