Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2018] Có những sự việc xem chừng có vẻ rất khó, nhưng một khi bạn cố gắng và vượt qua nó, bạn sẽ thấy rằng mình đã vén mây mù để thấy một bầu trời đầy nắng.

Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, giảng:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. (Người đại căn khí, Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình với những đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi có cùng những mối lo lắng như của tôi.

Mâu thuẫn khi gỡ ứng dụng WeChat

Tôi dùng WeChat một cách rộng rãi từ giao tiếp với đồng nghiệp trong văn phòng cho đến liên lạc với thầy cô giáo ở trường mầm non của con. Khi trang Minh Huệ đăng thông tri cảnh báo về việc sử dụng WeChat, trong tâm tôi có nhiều lo lắng. Tôi lo rằng việc gỡ bỏ WeChat sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi và liên hệ với nhà trường. Tôi cũng chần chừ vì sợ phản ứng của chồng, bởi lẽ quan hệ của hai vợ chồng tôi đã xấu đi do anh không hoàn toàn ủng hộ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cho nên tôi vẫn luôn do dự, không ngừng đấu tranh tư tưởng về việc này.

Tôi đã tham gia vào một vài nhóm trò chuyện (group chat) và blog trên WeChat trước khi Minh Huệ cảnh báo. Tôi rất thích chúng và mỗi ngày đều chú ý tới lượt xem và ý kiến bình luận. Một hôm, một trang blog đột nhiên bị đóng. Tôi đã thật sự lo lắng về an toàn của đồng tu trong nhóm trò chuyện đó và tôi cũng nhận ra vấn đề an toàn khi dùng WeChat quả thật rất nghiêm trọng. Sư phụ cũng đã thường xuyên nhấn mạnh đến việc phải chú ý an toàn. Tôi nhất định phải nghe lời Sư phụ, nên tôi bèn hạ quyết tâm gỡ bỏ ứng dụng WeChat khỏi điện thoại.

Tôi đã giải thích cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp về việc này với những lý do mà người thường có thể tiếp thụ. Họ đều hiểu và không thấy có gì bất thường cả. Nhưng chồng tôi không vui và cố gắng dùng hết mọi cách để thuyết phục tôi dùng lại. Khi tôi từ chối, anh ấy nổi điên lên và thường cãi nhau với tôi.

Tôi cố giải thích với anh ấy rằng việc không sử dụng WeChat không hề ảnh hưởng gì tới kết quả công việc và giao tiếp, liên lạc của tôi với mọi người, nhưng chồng tôi hoàn toàn không nghe. Anh ấy đã bị thụ nhận độc hại từ những tuyên truyền vu khống của tà đảng và hiểu lầm Đại Pháp. Một ngày nọ, anh ấy mắng mỏ tôi ngay trước mặt con và nói rằng tôi tinh thần bất thường.

Vấn đề trong tu luyện

Mâu thuẫn qua việc gỡ WeChat này cuối cùng leo thang thành vấn đề tu luyện. Chồng tôi quy quyết định không dùng WeChat của tôi vào đức tin của tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không phải là đang gặp vấn đề với một người thường, mà là sinh mệnh tà ác đang khống chế phía sau chồng tôi.

Chồng tôi đe dọa sẽ tách các con khỏi tôi nếu tôi không ngừng tu luyện. Thậm chí vào một buổi tối, mặc cho đứa con nhỏ của tôi gào khóc giãy giụa kháng cự, chồng tôi vẫn đưa nó đi. Tôi cảm thấy như thể dao đang cứa và tim tôi.

Ngày tiếp theo, anh ấy đưa tờ cam kết “bỏ tu luyện Đại Pháp” cho tôi ký. Anh ấy nói sẽ đưa con về nếu tôi đồng ý không tu luyện nữa. Tôi đã xé bỏ tờ giấy đó, anh ấy dường như điên loạn, hoàn toàn mất lý trí, gọi điện báo cảnh sát và dọa sẽ tống tôi vào tù. Nhưng tôi rất bình tĩnh, không có sợ hãi vì biết rằng Sư phụ sẽ bảo hộ tôi. Anh ấy gác máy giữa chừng khi đang nói chuyện với cảnh sát.

Lúc đó, mẹ chồng tôi cũng vừa đến, bà từ quê lên thăm chúng tôi. Chúng tôi ngừng cãi nhau và tôi mở cửa chào đón bà như bình thường, như không có gì xảy ra. Chồng tôi ngồi trên ghế sofa yên lặng một hồi. Trước khi bỏ đi, anh giận dữ nói: “Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ chuyện này, nếu không từ bỏ, thì ngày mai tôi sẽ giao cô cho cảnh sát.” Đêm đó, anh ấy đã đưa con trai về với tôi.

Sang ngày thứ ba, anh ấy lại bảo tôi ký vào cam kết không tu luyện đó, và một lần nữa tôi từ chối.

Tôi đã trải qua ma nạn trong gia đình khoảng hơn một năm kể từ ngay khi mới bắt đầu tu luyện, nhưng mâu thuẫn lần này mới là tồi tệ nhất. Lúc bộc phát thì hành vi của chồng làm thương hại tôi sâu sắc, từ xúc phạm đến làm tổn thương, tình cảm tôi dành cho anh ấy ngày càng ít đi.

Thời điểm đó, tâm tình tôi rất tồi tệ, tôi đã hướng nội tìm xem tôi có thiếu sót nào khiến cho phản ứng của chồng tôi trở nên như thế hay không. Tôi cố điều chỉnh tâm thái và trở nên rộng lượng hơn. Tôi không còn cảm thấy anh ấy quá vô lý và nghĩ tốt về anh và gia đình anh. Tôi đối xử với mẹ chồng thật tốt và nói chuyện với bà hàng ngày. Tôi ngủ chung giường với bà và lặng lẽ giặt tấm trải giường khi bà tiểu tiện ra giường.

Trước đây tôi thường nghĩ mẹ chồng lười và vô dụng. Tôi đã không thích bà và thường xuyên chỉ trích bà ngay trước mặt chồng tôi.

Mẹ chồng rất hài lòng về tôi. Chồng tôi cũng lặng lẽ nhận thấy thái độ của tôi thay đổi tốt. Sau đó, vào ngày mừng thọ cha chồng tôi 70 tuổi, một lần nữa chồng tôi lại thấy cách cư xử của tôi đã khác trước và nhận ra rằng tôi đã thay đổi.

Dần dần, phong ba bão táp do việc gỡ bỏ WeChat đưa tới đã dần dần tiêu mất. Giờ đây, chồng tôi chủ động nói lại với tôi những thông báo mà anh ấy nhận được từ trường mầm non về việc học tập của con tôi qua WeChat, và nó không có chút ảnh hưởng nào tới việc giáo dục của con chúng tôi.

Ở đơn vị công tác, lãnh đạo và đồng nghiệp cũng quan tâm chu đáo đến tôi. Họ báo cho tôi biết mọi thứ trên WeChat bằng cách gặp trực tiếp hay gọi điện thoại. Công việc của tôi không bị ảnh hưởng.

Tôi không bị quấy rầy bởi những dòng tin nữa, nội tâm ngày càng bình tĩnh. Thái độ của chồng tôi đã thay đổi so với trước đây, dù rằng anh vẫn chưa hoàn toàn tiếp thụ. Tôi hiểu rằng thái độ anh thay đổi là do từ phía tôi. Chỉ khi tôi tu bản thân tốt thì thái độ của anh mới cải thiện.

Nhân đây, tôi xin cảm ơn các đồng tu và cha tôi (cũng là học viên), những người đã giúp đỡ và cho tôi lời khuyên vào những thời khắc quan trọng.

Con cũng xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã xảo diệu an bài và không ngừng bảo hộ, điểm hóa cho con. Khấu tạ Sư ân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/8/378175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/19/174690.html

Đăng ngày 15-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share