Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 5-2-2019] Tuyết rơi không ngừng trong hai ngày ở Stockholm. Mynttorget, một quảng trường công cộng gần Cung điện Hoàng gia phủ đầy tuyết. Bất chấp nhiệt độ đóng băng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn trình diễn các bài công pháp Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, cũng như khi thời tiết tốt.

3ac992795598036fd7a9002b575b8bed.jpg

844cd93d2a7df2fcaaae645d3e4c7234.jpg

Bất chấp nhiệt độ đóng băng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn trình diễn các bài công pháp Đại Pháp trên Quảng trường Mynttorget vào ngày 2 tháng 2 năm 2019

53e46f60af05f78a84f650d461f1bbd7.jpg

Người qua đường đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

cda26218351cc7062bf6330e4fc40366.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

Giảng chân tướng về Đại Pháp

Các học viên đã trưng một biểu ngữ với dòng chữ nổi bật “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp” cùng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một nhóm học viên đã trình diễn các bài công pháp theo nhạc luyện công tường hòa, còn các học viên khác thì phát tài liệu thông tin về Đại Pháp cho người qua đường.

Một cặp vợ chồng trung niên dừng chân xem cuộc kháng nghị, rồi ở lại hồi lâu sau khi biết về cuộc bức hại. Người đàn ông cầm một tờ rơi và nói: “Ngày nay, người ta mải mê theo đuổi đủ thứ. Tôi thấy thật mệt mỏi. Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ khi đứng đây, một cảm giác yên bình và tĩnh tại mà tôi chưa từng trải nghiệm. Mọi người nên thay đổi lối sống.” Cặp đôi này tỏ ý quan tâm đến môn tu luyện.

Một người đàn ông từ Trung Quốc, thường sang Thụy Điển công tác, lắng nghe các học viên giải thích về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói với các học viên rằng ông không nghi ngờ gì là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dám làm thứ tội ác tàn bạo đến vậy. Anh cho biết, anh thấy đau lòng vì sự việc khủng khiếp này đã tồn tại lâu đến thế mà cộng đồng quốc tế chưa làm được gì đáng kể. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc chống lại cuộc bức hại.

Một người đàn ông đến từ Pháp cho biết, anh vô cùng đau lòng khi biết các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn chỉ vì đức tin của họ. Anh lấy một tập tài liệu và nói sẽ đọc và suy nghĩ kỹ về những gì anh có thể làm để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

417a7c8717011e1dd34bfedd588c5bd1.jpg

Một thanh niên nói anh sẽ đọc kỹ tài liệu Pháp Pháp Đại Pháp trước khi quyết định những việc anh có thể làm để giúp chấm dứt cuộc bức hại

Anh John, một học viên phương Tây, cho biết, anh rất vui khi đến Mynttorget dù thời tiết lạnh, sau khi thấy rất nhiều người tìm hiểu về cuộc bức hại. Anh đặc biệt cảm động trước sự khích lệ của những người hiểu sự thật về môn tu luyện. Anh nói sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về tình cảnh của những học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam cầm tại Trung Quốc cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/5/382067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/8/175759.html

Đăng ngày 09-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share