Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 19-1-2019] Pháp Luân Đại Pháp lần đầu được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Tháng 8 năm 1996, sau khi Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, đến Sydney, Úc, giảng Pháp, điểm luyện công đầu tiên đã được thiết lập tại Cabramatta, phía Đông Bắc Sydney.

Cuối năm 1996, điểm luyện công ngoài trời đầu tiên tại Melbourne cũng đã được thiết lập ở một công viên trung tâm thành phố này. Điểm luyện công đầu tiên tại Queensland cũng đã được mở ở New Farm, Brisbane, vào tháng 7 năm 1997. Sau một quảng cáo về các lớp hướng dẫn miễn phí được đăng trên một tờ báo địa phương, đã có hàng chục người đến học Pháp Luân Đại Pháp.

99d74bbea75514f0638d946c5d573a1d.jpg

Mô hình cuốn “Chuyển Pháp Luân” trong Cuộc diễu hành Lễ Phục sinh tại thành phố Bendigo, Úc vào ngày 27 tháng 3 năm 2016

da45ab4a5b97ee7dc831a0ff82d00f37.jpg

Mô hình cuốn “Chuyển Pháp Luân” trong các sự kiện được tổ chức tại Sydney, Canberra, và Melbourne vào ngày 15 tháng 5 năm 2004

Điểm luyện công đầu tiên tại New Zealand đã được thiết lập ở New Lynn, Auckland vào năm 1998. Hiện nay, đã có đến gần 100 điểm luyện công tại các thành phố lớn ở khắp Châu Đại Dương.

Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chính bao gồm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều học viên đã nhận thấy việc đọc đi đọc lại cuốn sách này sẽ chỉ đạo tu luyện bản thân và có thể lĩnh hội ý nghĩa sâu sắc hơn của nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

aefcc34da178b20b5b537db201542680.jpg

Một sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 8 tháng 9 năm 2017

38d6a10dc7117765e3925c4643198713.jpg

Mô hình cuốn “Chuyển Pháp Luân” tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian diễn ra Hội chợ Sách Úc APA 2002 tổ chức tại Sydney từ ngày 18 đến 21 tháng 6 năm 2002

Chuyển Pháp Luân được xuất bản với 40 ngôn ngữ

Cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Trung Quốc được xuất bản và phát hành lần đầu tiên ở Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 1 năm 1995. Trong vòng hai năm, cuốn sách đã nằm trong danh sách bán chạy nhất của Bắc Kinh. Tại Úc, nó đứng thứ 14 trong số 5.000 đầu sách bán chạy nhất được bình chọn qua điện thoại, tin nhắn, và trang web của Tập đoàn Truyền thông Úc (ABC) năm 2004. Đây là cuốn sách duy nhất về thực hành tu luyện đến từ phương Đông được xếp hạng trong 100 đầu sách bán chạy nhất.

Trong suốt 24 năm qua, cuốn Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang 40 thứ tiếng và được vô số người dân trên khắp thế giới biết đến. Trên 100 triệu người đã được thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhờ đọc cuốn sách này, sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được đề cao, và họ ngày một thấu hiểu hơn ý nghĩa của cuộc sống. Họ được trải nghiệm những cải biến to lớn trong tâm trí và thân thể. Dưới đây là một số ví dụ ở Úc và New Zealand.

Học viên lâu năm: May mắn khi được tham dự sự kiện lần đầu phát hành cuốn Chuyển Pháp Luân

Bà Đào Nguyệt Phương gặp Sư phụ Lý trong quãng thời gian diễn ra Hội chợ Sức khỏe Phương Đông tại Bắc Kinh vào năm 1993 và đã bước vào tu luyện. Năm 1995, bà được tham dự sự kiện phát hành cuốn Chuyển Pháp Luân, và dự vài khóa giảng Pháp của Sư phụ được tổ chức ở những nơi khác.

Bà Đào nhớ lại: “Sau khi tham dự một bài giảng, tôi cảm thấy mình như đang lướt đi về nhà vậy. Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng như một thanh niên, thật hạnh phúc và sảng khoái.”

Bà muốn chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời này [với mọi người]. “Tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả những người tôi biết. Hơn 20 người trong gia đình tôi đã bước vào tu luyện.”

Học Viên tại Melbourne: Chuyển Pháp Luân thực sự uyên thâm

7efe164543710f3df0ff5863962be2b3.jpg

Mô hình cuốn “Chuyển Pháp Luân” trong cuộc diễu hành tại Melbourne vào ngày 16 tháng 7 năm 2016. Nhiều người theo dõi sự kiện này tại Khu phố Tàu.

Anh Daniel Cameron, học viên 29 tuổi đến từ Melbourne, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Một người hàng xóm giới thiệu cho anh môn tu luyện này khi anh mới 16 tuổi. Anh tìm kiếm trên mạng để tìm hiểu thêm và đã tải xuống cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong bài giảng thứ hai, anh quyết định tu luyện.

Anh học tiếng Trung Quốc và giờ có thể đọc thuộc lòng cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Trung Quốc. Anh cho biết: “Tôi học tiếng Trung ở Đài Loan. Thật khó để duy trì việc học thuộc cuốn sách này, nhưng Chuyển Pháp Luân thực sự uyên thâm.”

Anh nói: “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nguyên lý này có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào.”

Học viên tại Sydney: Thật may mắn khi được đọc cuốn Chuyển Pháp Luân

Học viên tên Trâu chia sẻ: “Tôi sinh ra tại một ngôi làng ở Trung Quốc vào năm 1949. Cuộc sống hồi đó thật khó khăn và tôi gần như đã bị chết đói. Tôi còn bị nhiều vấn đề về sức khỏe, và thấy mình thật khốn khổ.“

“Tôi rất may mắn khi được xem video chín bài giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu, hồi tháng 3 năm 1999. Ngay sau khi nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã háo hức đọc nó. Chứng viễn thị của tôi đã biến mất ngay sau lần đọc đầu tiên, và hiện giờ tôi đã có thể đọc được cả phông chữ nhỏ nhất. Không thể tính được, đến nay, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân được bao nhiêu lần rồi.”

“Mặc dù bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, nhưng sức khỏe của tôi đã được cải thiện. Sau nhiều lần đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi bắt đầu học thuộc nó. Đến nay, tôi đã học thuộc được hơn 10 lần.”

“Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Giờ tôi hiểu tại sao tôi lại có một cuộc sống khó khăn đến vậy, và phân biệt được cái gì là thật sự tốt hoặc xấu. Đọc cuốn sách giúp tôi tìm ra được các chấp trước của mình và các tư tưởng tiêu cực, để rồi loại bỏ chúng. Tôi trở nên khỏe mạnh, và giờ đây tôi thấy mình thật hạnh phúc.”

62b581655c2c9ce4df7c9f6d40b81396.jpg

Mô hình cuốn “Chuyển Pháp Luân” trong Cuộc diễu hành mừng Giáng sinh tại Howick, Auckland, New Zealand vào ngày 17 tháng 11 năm 2001

Melbourne: Học viên cảm kích sâu sắc nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn

Bà Vương 51 tuổi và rất khỏe mạnh. Bà đã từng bị thoát vị đĩa đệm, và lưng của bà bị tê. Bà hầu như phải nằm liệt giường và cuộc sống của bà thật khốn khổ.

Cuộc đời bà thay đổi vào ngày 5 tháng 1 năm 1998 khi bà nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà đọc cuốn sách trong vòng 3 ngày và nhờ một học viên dạy cho mình các bài công pháp. Căn bệnh thoát vị đĩa đệm của bà đã sớm được chữa lành. Ngày nào bà cũng đọc Chuyển Pháp Luân, và vào năm 2009 bà bắt đầu học thuộc cuốn sách. Đến nay, bà đã học thuộc được 9 lần.”

Trước khi rời khỏi Trung Quốc, bà Vương cùng người thân của bà có hai cửa hàng. Bà phân phát tài liệu thông tin về Đại Pháp và cuộc bức hại cho các khách hàng của mình, nhờ vậy mà họ đã minh bạch được chân tướng của Đại Pháp.

Sau khi đệ đơn kiện đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ và là kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà bị [chính quyền] nhắm tới và phải chịu bức hại. Năm 2017, bà chuyển tới Melbourne. Trong khi làm việc để kiếm sống, bà tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bà Vương cho biết bà cảm ân sâu sắc Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp, và hy vọng rằng ngày càng có nhiều người hơn nữa đọc cuốnChuyển Pháp Luân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/19/380585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/22/174726.html

Đăng ngày 25-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share