Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-1-2019] Các học viên Pháp Luân Công ở Mynttorget, một quảng trường công cộng ở khu vực trung cổ của trung tâm Stockholm, đã thu hút sự chú ý của một nhà hoạt động nhân quyền vào ngày 12 tháng 1.

Khi các học viên đang biểu diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhà hoạt động nhân quyền này đến gần họ và nói: “Tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và tôi đang theo dõi vấn đề này.”

Nhà hoạt động cho biết bà sẽ tham dự một hội nghị nhân quyền vào tháng 3, và cuộc bức hại Pháp Luân Công là một vấn đề quan trọng trong chương trình hội nghị. Bà đã lấy một số tài liệu từ các học viên và nói: “Chúng tôi sẽ đấu tranh cùng các bạn!”

81182010e0333eaa28cd05be7394309a.jpg

834d9b5993c5681719577f2c1bcaf1b3.jpg

fc9d68de0c3891fb25b3575239fd7453.jpg

Người đi bộ tìm hiểu thêm thông tin từ các học viên Pháp Luân Công tại Mynttorget ở trung tâm Stockholm vào ngày 12 tháng 1.

Một người đàn ông Thụy Điển đứng tuổi đã nhận xét rằng bài thiền định trông rất yên bình. “Đảng Cộng sản Trung Quốc thật điên rồ! Nếu không, làm sao nó có thể bức hại những người tốt lâu như thế được? Các bạn đã làm một việc ý nghĩa. Chúa phù hộ các bạn”.

Một người đàn ông khác đã đến với nhiều câu hỏi. Anh không thể tin rằng Trung Quốc lại thiếu nhân quyền và tự do tín ngưỡng, đặc biệt là kể từ khi anh trai của anh, người đã kinh doanh ở Trung Quốc trong hơn một thập kỷ, đã nói với anh mặt trái của quốc gia này. Người học viên đã chia sẻ với anh Pháp Luân Công là gì, những lý do dẫn đến cuộc bức hại, cũng như thực tế rằng các học viên ở Trung Quốc đã bị giết hại để lấy nội tạng.

“Thật khủng khiếp! Những điều này thật không thể tưởng tượng được!”, anh nói. “Giờ thì tôi đã hiểu và biết sẽ phải làm gì trong tương lai.” Anh cảm ơn người học viên và cầm theo một số tờ rơi giới thiệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/13/380322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/19/174683.html

Đăng ngày 21-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share