Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Juan, Puerto Rico

[MINH HUỆ 10-1-2019] Cảm động khi nhận được thông tin, khách tham quan triển lãm đã bày tỏ lòng biết ơn vì đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Baby Boomers 2018 tại San Juan, Puerto Rico.

Khi đến gần quầy thông tin Đại Pháp, nhiều khách tham quan đã dừng chân, bước đi chậm rãi và nhìn qua các tấm bảng, biểu ngữ, áp phích. Gương mặt họ thể hiện sự hoài nghi, kinh hãi, và đau buồn khi đọc về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Hầu hết họ im lặng, lắc đầu khi họ đọc, trong khi những người khác không thể kìm nén cảm xúc. Một số người ngạc nhiên và thì thầm: “Ôi không! Điều này thực sự đang diễn ra sao? Liệu có thể nào là thật không?”

Các học viên tại quầy thông tin đã giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của chính quyền cộng sản ở Trung Quốc. Một số khách tham quan đã đi qua gian hàng triển lãm và đọc thêm về Đại Pháp. Nhiều người đã ký vào bản thỉnh nguyện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) nhằm kêu gọi sự chú ý đến nạn giết hại các học viên để lấy nội tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc.

Một số người đã hỏi một cách hoài nghi: “Sao không có động thái gì về vấn nạn này vậy?” Các học viên đã cho họ xem bản nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ nhằm lên án Trung Quốc vì đã đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm tôn giáo và người thiểu số khác.

Trong số đám đông đi qua quầy thông tin, một số người chỉ lướt qua các tấm bảng trưng bày rồi đi thẳng đến bàn để ký đơn thỉnh nguyện mà không cần thảo luận hay giải thích. Một người trong số họ nói: “Nếu bạn không ủng hộ việc này, thì bạn sẽ ủng hộ việc gì đây?”

Một phụ nữ đã dừng lại trước tấm biểu ngữ về cuộc bức hại và nói: “Nhìn này! Tôi nổi da gà lên rồi! Thật khủng khiếp, khủng khiếp quá – không thể như thế được!” Cô đọc xong với ánh mắt đầy đau thương và nói với một học viên: “Không thể như thế được. Tôi phải ký ở đâu? Tôi sẽ quay lại cùng người nhà của mình. Tất cả chúng tôi sẽ ký.” Và cô đã làm như vậy: hơn một tiếng sau, cô đã đưa bố, mẹ, chị gái, và hai người bạn đến, tất cả họ đều đã ký đơn thỉnh nguyện.

Sau khi tìm hiểu về Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, một số khách tham quan đã hỏi về việc học các bài công pháp và mua cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân. Một số người đã thử luyện các bài công pháp của Đại Pháp và rời đi với nụ cười đầy cảm kích.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp rất đơn giản so với nhiều gian hàng công nghệ cao tại triển lãm. Quầy thông tin nổi bật với một bức ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, trên trang bìa của tạp chí Khí công năm 1993.

“Đây là gian hàng quan trọng nhất ở đây”, một khách tham quan cho biết sau khi trò chuyện với các học viên. Một số khách tham quan đã khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ. Một người nói: “Các bạn biết không, các bạn đang làm điều quan trọng nhất ở triển lãm này.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/10/174578.html

Đăng ngày 12-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share