[MINH HUỆ 28-10-2009] Gần đây tôi đến nhà một đồng tu để lấy đĩa DVD giảng chân tượng. Các học viên ở đó nói với tôi “Chương trình Chúng tôi nói về tương lai có vấn đề về âm thanh bắt đầu từ sau cảnh thứ 6 đấy. Thật sự là tốn công sức và nguồn lực quá. Có lẽ tốt hơn là đừng làm nó nữa vậy.”

Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy khó chịu. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra trước đây trong khi sau khi tôi về nhà và kiểm tra thì đĩa DVD không bị sao cả. Sau đó một học viên nhắc tôi nhìn vào trong.

Khi về nhà, tôi bật ngay đĩa bằng máy tính và đầu đọc đĩa DVD. Chương trình chạy tốt. Tôi tự nhủ “Đĩa DVD này đã được hai học viên kiểm tra. Sao họ lại không kiểm tra nó cẩn thận nhỉ? Mình luôn luôn phải tự mình làm vậy cơ mà” Đột nhiên, tôi nhận ra rằng suy nghĩ đó của tôi là không đúng. Sư Phụ bảo chúng ta hướng nội khi gặp bất cứ tình huống nào. Nếu nó không liên quan đến tu luyện của chúng ta, thì chúng ta đã không được an bài gặp (vấn đề đó). Nên tôi tự nói với mình “Không có gì là ngẫu nhiên cả. Chắc hẳn phải có vài chấp trước mà mình cần phải dứt bỏ”

Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi cảm thấy khó chịu bất cứ khi nào tôi nghe thấy những quan điểm tiêu cực. Không phải đó là do tôi chấp trước vào việc thích nghe người khác nhận xét tích cực chăng? Hơn nữa, khi gặp phải chỉ trích, tôi luôn cảm thấy bực mình ngay cả khi tôi không thể hiện ra. Ở không gian khác, mọi vật đều có sự sống. Quá trình tu luyện là quá trình vứt bỏ chấp trước con người. Cách hành xử trên bề mặt của chúng ta là để cho người thường nhìn thấy, nhưng thần thì thấu tỏ việc tu luyện tâm tính của chúng ta. Tôi phải tinh tấn tu luyện và không đánh lừa chính bản thân mình. Khi tôi phàn nàn về những học viên khác, thực chất là tôi đang cố gắng trốn tránh mâu thuẫn và trách nhiệm của mình.

Sau khi tìm thấy chấp trước của mình, tôi cũng nhận ra rằng tôi không đạt được yêu cầu Sư Phụ đặt ra cho một học viên. Mặc dù tôi là một học viên lâu năm đã tập Pháp Luân Công từ năm 1996, tôi vẫn còn nhiều chấp trước người thường. Trên thực tế, Sư Phụ đã nhấn mạnh trong bài “Đối thoại với Thần Thời gian” rằng học viên nên nhìn vào trong. Qua tu luyện, một người có thể trở thành một vị thần và đây là việc nghiêm túc nhất trong vũ trụ. Trong các kiếp trước, chúng ta đã không đạt tiêu chuẩn ở các tầng khác nhau và do đó bị rớt xuống tầng nhân loại. Mục đích của tu luyện là để quay trở về với chân ngã nguyên thủy của chúng ta và loại bỏ những chấp trước của người thường.

Gần đây, Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi. Ví dụ, pin điện thoại di động của tôi đột nhiên bị hết sau khi mới được sạc đầy; tôi không thể truy cập vào Internet trong 2 ngày vào kỳ Quốc khánh của ĐCSTQ; tốc độ Internet vô cùng chậm; nhạc tập công đột nhiên tắt khi tôi đang tập công; hay tôi không nghe thấy chuông báo giờ tập công buổi sáng. Mặc dù tôi đã tìm được nhiều chấp trước khi hướng nội, tôi vẫn không thể tinh tấn đề cao. Gần đây tôi còn không dám nhìn ảnh Sư Phụ. Mới đây tôi đã hạ quyết tâm tinh tấn đề cao trong tương lai, không buông lơi tu luyện và tự mình đề cao để làm tốt ba việc và làm tốt hơn nữa việc cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/28/211163.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/10/112216.html
Đăng ngày: 13- 11 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share