Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2018] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, tất cả mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Và tôi đã trở thành một người tốt thực sự bởi vì tôi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

Năm 2011, tôi bị mất việc trong quân đội khi bị một số đồng nghiệp báo cáo. Họ đã bị những hoang ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối.

Tháng 5 năm 2011, hơn một chục cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà tôi mà không có lệnh khám xét. Một người hỏi tại sao tôi bị đuổi khỏi quân đội. Tôi nói với anh ta rằng bởi vì tôi là người tốt. Họ đã không để ý đến tôi và lục soát nhà tôi.

Họ lấy sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng, bắt tôi và đưa tôi vào đồn cảnh sát địa phương, nơi đó tôi bị thẩm vấn đến tận nửa đêm.

Vì tôi không hợp tác, họ đã chuyển tôi đến một trại tạm giam địa phương. Trên đường đi đến đó, tôi nói với họ Đại Pháp là tốt như thế nào và họ chỉ là nạn nhân vì đã tin vào những thông tin phỉ báng Đại Pháp.

Trong trại tạm giam có nhiều người bị giam ở đó vì dính líu đến bạo lực, ma túy và mại dâm. Tôi nghĩ rằng họ có thể trở nên tốt hơn, nên tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và về cách mọi người đã đề cao như thế nào sau khi tu luyện. Sau khi nghe về cuộc bức hại, nhiều người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Thay đổi nhận thức của một cô gái trẻ

Có một cô gái trẻ trong trại tạm giam bị cô lập từ lúc đến đây và cô bé ấy cũng không nói chuyện với một ai.

Tôi trò chuyện với cô bé ấy và được biết rằng cô ấy đã lấy cắp hơn 50 nghìn tệ của bố mẹ. Cô ấy đã tiêu nửa số tiền vào những bữa ăn xa xỉ, rượu, và những thú vui khác. Bố mẹ cô ấy đã thực sự đẩy cô ấy vào trại tam giam. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ cắt đứt tất cả mọi liên hệ với bố mẹ khi cô ấy được thả ra.

Cô ấy là một cô gái lạc loài và mất phương hướng trong cuộc sống. Tôi giúp đỡ và đối xử với cô ấy một cách tử tế. Tôi nói với cô ấy rằng chúng ta nên hạnh phúc và biết ơn thay vì bị những mong muốn vui vẻ và thoải mái thao túng. Tôi nói với cô ấy về những nguyên lý mà một cá nhân nên duy trì khi làm người và khích lệ cô ấy nên cân nhắc đến người khác trước. Tôi nói rằng cô ấy nên biết ơn bố mẹ vì họ đã nuôi dưỡng cô ấy lớn lên và cô nên thấu hiểu những khó khăn mà họ đang phải chịu đựng.

Cô ấy đã khóc khi nghe tôi nói. Tôi cũng nói với cô ấy về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp. Cô ấy lắng nghe và nói rằng cô ấy mong muốn trở thành một người tốt qua việc tuân theo những nguyên lý này. Rồi cô ấy hỏi rằng liệu cô ấy có thể gọi tôi là “mẹ” được không. Cô ấy đã nhận ra ĐCSTQ tà ác như thế nào và đã làm tam thoái, và tôi thấy cô ấy đã có hy vọng.

Khi những người bị giam cùng phòng nghe tin tôi bị chuyển đến một trại tạm giam khác, họ đều rơi nước mắt. Cô gái nhỏ đã ôm tôi và van nài tôi đừng đi. Tôi nói rằng họ không nên buồn, rằng chúng tôi sẽ gặp nhau sau khi chúng tôi được thả ra.

Tôi khích lệ mọi người nói với những người khác chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi rời đi, tôi nói với cô gái nhỏ, “Con hãy nhớ những gì mà dì đã nói. Dì hy vọng rằng con sẽ có thể sớm trở về nhà và đoàn tụ với bố mẹ của con.”

Sư phụ luôn trong tâm tôi

Họ đưa tôi đến trại cưỡng bức lao động nữ, nơi tôi ở đó trong hai năm. Tôi bị nhốt trong một căn phòng biệt lập và lính canh cố gắng ép buộc tôi viết tờ chuyển hóa từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từ chối, nên tôi đã bị tra tấn và bị bức thực.

Tôi từ chối hợp tác, nên tôi bị đưa đến một bộ phận khác, ở đó có hơn 10 lính canh, còn các tù nhân thì thay phiên nhau thẩm vấn tôi. Khi tôi từ chối “chuyển hóa,” họ nhốt tôi vào một căn phòng biệt lập nhỏ kéo rèm u tối và tôi không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Họ bắt tôi đứng yên trong nhiều giờ. Mỗi khi tôi cử động, họ đá tôi. Họ còn ép tôi ngồi trên một chiếc ghế đẩu trong nhiều giờ, không cho tôi sử dụng nhà vệ sinh, cấm ngủ và không được tắm hoặc thay quần áo. Họ chửi mắng tôi, lấy bút bi chọc vào mặt tôi và đánh đập tôi một cách tàn nhẫn.

Mặc dù tôi chịu đựng mọi hình thức tra tấn, nhưng tôi cảm thấy rất bình thản vì tôi biết rằng tôi có Sư phụ và Đại Pháp ở trong tâm.

Sau đó tôi xuất hiện triệu chứng phù toàn thân: giác mạc xuất huyết và răng rụng. Tình trạng càng tệ hơn mỗi ngày. Tôi có vấn đề về thị lực và đôi mắt tôi bị lòa dưới ánh nắng.

Để chối bỏ trách nhiệm về tình trạng của tôi, trại cưỡng bức lao động đã đưa tôi đến bệnh viện. Các bác sỹ nói rằng tôi sẽ bị mù mà không có cách nào điều trị triệt để. Họ tiêm thứ gì đó vào mắt tôi nhiều lần và dùng gạc đắp lại. Trên giường, tôi nhẩm Pháp của Sư phụ và giảng chân tướng cho những người trưởng bộ phận. Tôi cũng phát chính niệm thanh lý những nhân tố tà ác phía sau họ.

Có lần, Trưởng bộ phận viết những lời lẽ phỉ báng Sư phụ vào một mảnh giấy và bảo tôi đọc. Tôi xé mảnh giấy ấy và cảm thấy rất buồn cho ông ấy. Ông ta còn chiếu phim hủy hoại thanh danh của Sư phụ. Tôi từ chối không xem và nói với ông ấy rằng, “Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi làm người tốt, và tôi đã được thọ ích cả về tinh thần và thể chất. Tâm tính của tôi được đề cao và sức khỏe của tôi đã hồi phục. Bây giờ ông muốn ép buộc tôi từ bỏ Sư phụ của tôi và quên Đại Pháp. Tôi cảm thấy buồn vì những việc ông đang làm. Ông có thể quên một người đã ban cho ông một cuộc đời mới và cứu ông ra từ địa ngục không? Ông có thể quên cội nguồn sinh mệnh của ông không? Pháp Luân Đại Pháp ở trong tim tôi. Hãy để tôi nói cho ông một điều: Tôi sẽ không bao giờ quên Pháp Luân Đại Pháp, không bao giờ!” Người lính canh ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi và không đáp lại lời nào.

Hai giờ sau, một trưởng bộ phận khác đến thay ca. Lính canh nói, “Bà vẫn sẽ không từ bỏ Đại Pháp sao? Bà sẽ bị ở đây vài tháng nữa. Bà muốn ở đây bao lâu?”

“Cho tới khi tất cả trại cưỡng bức lao động tan rã.” Tôi bình tĩnh đáp. Họ đã không làm được bất kỳ việc gì với tôi, và cuối cùng họ đã thả tôi ra và tôi quay về nhà.

Không lâu sau khi tôi được thả ra, tất cả trại cưỡng bức lao động đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn và ĐCSTQ vẫn còn bức hại các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/377349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/17/173659.html

Đăng ngày 29-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share