Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000 từ một bản tin địa phương. Bản tin nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và trước khi kết thúc chương trình họ nói “Đây [Pháp Luân Đại Pháp] là một môn tu luyện Phật gia, khôi phục thân và tâm của một người về trạng thái nguyên thủy nhất.”

Tu luyện chuyên nhất

Năm 2004, tôi đang học ở New Zealand và nhìn thấy một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp đang biểu diễn những bài công Pháp bên ngoài một cuộc họp báo. “Ồ, đây là Pháp Luân Đại Pháp!” Tôi tự nhủ như vậy. Sau đó tôi nhận được một quyển Chuyển Pháp Luân từ một học viên nữ, và cũng học luyện công.

Một đêm, tôi mơ thấy ba bức tượng Phật lớn bằng vàng. Ba bức tượng Phật này được vây quanh bởi hàng nghìn bức tượng Phật nhỏ khác. Phía trên bức tượng lớn là cả bầu trời đang chuyển động, tôi nhẩm một đoạn kinh Phật và trong hư không vang lại một tràng cười lớn. Cảnh tượng sau đó biến mất.

Trong chuyến về thăm Hàn Quốc ngắn ngủi sau đó, tôi gặp lại cảnh tượng tương tự trong một giấc mơ. Khi tôi thầm nhẩm nguyên lý của Đại Pháp “Chân – Thiện – Nhẫn,” tôi cảm thấy như thân thể được cuộn tròn, và liên tục được nâng lên hạ xuống một cách chậm rãi. Sau đó, tôi cảm nhận dòng năng lượng di chuyển tới lui từ ngón chân xuyên qua cơ thể lên đến đầu.

Sau đó tôi hiểu rằng điều này là do Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đang tịnh hóa thân và tâm của tôi.

Thời gian đầu khi tôi đắc Pháp, hễ khi tôi hoàn thành việc đọc Chuyển Pháp Luân, tôi sẽ có một giấc mơ. Tôi nhận ra rằng mỗi lần tôi đọc xong quyển sách, tôi đã một lần đề cao trạng thái tu luyện của bản thân.

Hai giấc mơ đó đã khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc “tu luyện chuyên nhất,” vì trước đây tôi đã tu luyện một môn khí công khác, và tầm quan trọng của việc học Pháp.

Tìm ra những chấp trước

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng chìm đắm trong thùng thuốc nhuộm xã hội người thường. Tôi tham lam và đầy ắp những truy cầu. Điều này đã hủy hoại cả tâm lẫn thân của tôi, khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi nhận ra điều này một phần là nghiệp lực do tôi đã làm rất nhiều điều xấu từ những kiếp trước, còn một phần là do tôi đã theo một môn ngụy khí công.

Lần đầu tiên luyện công, tôi cảm thấy như mình đang bị cảm nặng, nên tôi nằm trên giường trong nhiều ngày. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Tôi tham gia vào một nhóm luyện công lớn ngoài công viên vào buổi tối. Chẳng bao lâu tôi hoàn toàn khỏi tất cả bệnh tật, nhưng cái tâm vẫn chưa hề dứt bỏ khỏi cảm giác về bệnh. Điều này có nghĩa rằng tôi chưa hoàn toàn đồng hóa bản thân với Pháp.

Bên cạnh việc lấy lại được thân thể khỏe mạnh, tôi cũng thay đổi thành một người khác. Tôi đã từng đối xử lạnh nhạt với những đồng nghiệp và vợ con cũng như không quan tâm đến họ. Khi con tôi học kém môn tập đọc ở trường tiểu học, tôi phó thác việc đó cho vợ mình.

Là một công chức chính phủ, tôi mong ước được thăng chức và đã đến gặp trưởng bộ phận để đề đạt nguyện vọng của mình.

Sau khi trở thành một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn tranh chấp khi đề bạt và tu bỏ chấp trước này. Bây giờ, tôi đã ngộ ra Pháp lý “bất thất bất đắc.” Kỳ thực, là một công chức chính phủ, mọi việc tôi làm là để phục vụ mọi người, nên tôi không nên truy cầu những lợi ích người thường.

Tháng Mười hai năm 2017, tôi được đề bạt. Trước đây, tôi đã được thăng chức, nhưng hiện nay tôi lại lo lắng về việc thăng chức này sẽ làm tôi mất đức, vì tôi nghĩ rằng tôi có thể đã chiếm vị trí lẽ ra thuộc về người khác.

Tuy nhiên, tôi chấp nhận việc đề bạt này vì nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi giảng chân tướng cho những người ở cấp quản lý.

Thụ ích từ Đại Pháp

Vợ tôi cũng là một công chức chính phủ. Trước khi tôi tu luyện Đại Pháp, chúng tôi quyết định rằng khi con trai đầu được 5 tuổi, chúng tôi sẽ sinh con thứ hai. Tuy nhiên, vợ tôi gặp vấn đề trong thai kỳ, gây nguy hiểm cho thai phụ. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ đã phát hiện ra một vấn đề khác khiến vợ tôi có lẽ không thể mang thai được nữa.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, vợ tôi cũng luyện công và duy trì luyện công với chúng tôi. Hai tháng sau, cô ấy mang thai. Tôi hiểu rằng đây là phúc lành của Đại Pháp.

Gia đình tôi cũng được phúc báo to lớn từ việc tu luyện. Cháu lớn của tôi bị đụng xe ô tô trong khi đang đạp xe đạp, nhưng cháu không bị đau. Cháu thứ hai bị ngã cầu thang nhưng cháu không bị thương tổn.

Người tu luyện Đại Pháp sẽ nhận được phúc lành, và những ai ủng hộ Đại Pháp cũng nhận được phúc báo. Những đồng nghiệp hỗ trợ tu luyện của tôi cũng được thăng chức.

Tập trung vào học Pháp và hướng nội

Giai đoạn đầu tu luyện, tôi chỉ chú ý vào học Pháp theo số lượng, và tôi xem việc hướng nội giống như học một kỹ năng mới. Tôi học hai đến ba bài giảng mỗi ngày và thậm chí còn học thuộc Chuyển Pháp Luân hai lần. Sau đó, đôi lúc tôi chỉ đọc kinh văn mà Sư phụ giảng các nơi.

Một lần tôi có một giấc mơ, trong đó tôi thấy rất nhiều bài giảng Pháp trên phố, nhưng không có Chuyển Pháp Luân. Từ đó tôi nhận ra rằng cần phải cân bằng việc học những bài giảng Pháp của Sư phụ.

Có lần tôi thấy nhiều máy nghe nhạc đang phát nhạc luyện công và có một tấm gương ở đó. Tôi nhận ra rằng mình nên luyện công nhiều hơn và hướng nội.

Giảng chân tướng về Đại Pháp

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tôi tham gia vào một nhóm giảng chân tướng. Hầu như mỗi ngày tôi đều nói với mọi người sự thật về Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Trước mắt đệ tử Đại Pháp chính là cần cứu người, cho nên tôi vẫn luôn nhìn xem tình huống các nơi giảng chân tướng. Có một số điểm giảng chân tướng làm được rất tốt. Hiện nay càng ngày càng nhiều đoàn du khách [từ Trung Quốc] Đại Lục, đó chính là an bài người ta thay đổi hoàn cảnh để nghe chân tướng. Kỳ thực ở các điểm chân tướng mới là tuyến thứ nhất, tuyến đầu của giảng chân tướng. Một số khu vực chúng ta đã buông bỏ việc này, [vì] bận rộn [làm] hạng mục khác. Đương nhiên cũng có hiệu quả, đều nên làm, các hạng mục của đệ tử Đại Pháp thì tôi đều khẳng định, giảng chân tướng cứu người đều có thể có tác dụng, nhưng hiện nay có nhiều đoàn du khách đến thế, nhất là những người từ Trung Quốc Đại Lục vốn chưa nghe chân tướng.” (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Khi chúng tôi bắt đầu nỗ lực giảng chân tướng, chúng tôi đã in tài liệu từ trang web Minh Huệ. Khi tuần báo Minh Huệ ở hải ngoại được đăng tải, tôi sử dụng những tài liệu này.

Ban đầu vợ tôi phản đối tôi đi giảng chân tướng tại nơi làm việc và liên tục cố gắng ngăn cản tôi làm việc này. Đôi khi cô ấy giấu chìa khóa ô tô của tôi hoặc gắt gỏng với tôi, nói rằng tôi điên mất rồi. Lần khác cô ấy nói rằng tôi đã dính líu quá sâu vào một tổ chức tà ác, hoặc cô ấy không ngừng la mắng tôi. Sự la hét của cô ấy thật là phản cảm.

Tôi đã được thọ ích quá nhiều từ Đại Pháp và vì thế mà có thể vượt qua tất cả những khó khăn và tiếp tục công việc giảng chân tướng của tôi. Khi vợ tôi giấu chìa khóa ô tô, tôi sẽ đi bộ và mang tài liệu bằng ba lô. Khi cô ấy la mắng và xúc phạm, tôi đã từng bị động tâm dữ dội nhưng hiện giờ tôi chỉ đi ra ngoài, không để những lời nói ấy ảnh hưởng đến mình.

Theo thời gian, vợ tôi cũng thay đổi. Khi trường học của con trai tôi tại Australia thông báo rằng cháu đã không đến lớp gần một tháng, vợ tôi hỏi: “Ở Úc có học viên Pháp Luân Đại Pháp không?” Cô ấy mong muốn tìm người tin cậy để chăm sóc con trai chúng tôi.

Vợ tôi và con gái cũng giúp tôi chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng, vì vậy tôi có thể ra ngoài và phát tài liệu sau giờ làm việc.

Tôi đã làm việc ở Seoul trong năm năm. Thời gian đó, tôi có thể đi lại giữa cơ quan và điểm giảng chân tướng mỗi ngày.

Tôi đi đến gần Công đoàn sản xuất công nghiệp Hàn Quốc vào sáng sớm và giảng chân tướng với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi đến thẳng chỗ làm.

Sau giờ làm việc, tôi đến điểm giảng chân tướng. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân hoặc nghe bài giảng trên đường đi đến đó. Tôi về đến nhà khoảng 10 giờ tối, ăn nhẹ và đến điểm luyện công gần nhà.

Vào cuối tuần, tôi luyện công và học Pháp ở công viên với những học viên khác. Ban đêm, tôi sẽ đến chợ Gary Peak hoặc ga điện ngầm Dalin nơi có nhiều người Trung Quốc tu tập. Chúng tôi sẽ phát tài liệu chân tướng hoặc đến những cửa hàng tạp hóa để phát tài liệu.

Năm 2015, tôi tham gia vào nỗ lực đưa Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ ra công lý. Có nhiều can nhiễu xảy đến, nhưng tôi đã gửi thành công đơn kiện hình sự tới Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Công an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/6/376706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/9/173565.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share