Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2018] Mùa hè này có rất nhiều mưa, và cơn mưa lớn bất chợt vào một ngày đặc biệt trong tháng Tám kéo theo trận gió mạnh. Người dân nơi đây đã rất lo lắng về ảnh hưởng của thời tiết kiểu này tới các cánh đồng hoa màu của họ. Họ thấy mùa màng của họ, gần như đã sẵn sàng cho thu hoạch, đã bị mất sạch bởi cơn gió tàn nhẫn này. Mọi người cảm thấy bất lực trong tình huống này, buồn bã và cảm thấy công sức của họ đã đổ xuống sông xuống biển.

Tuy nhiên, người ta không bao giờ nghĩ rằng vấn đề này có thể là lời nhắc nhở về nguyên lý quả báo, nghĩa là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

Gia đình tôi đã trồng khoảng 1,3 mẫu ngô, trên ba cánh đồng khác nhau. Sau cơn mưa, chồng tôi đi kiểm tra các cánh đồng và nhận thấy tất cả ngô của các nhà hàng xóm đã rụng xuống đất. Nhưng ngô của nhà chúng tôi thì không bị sao. Các thân cây ngô của chúng tôi vẫn đứng thẳng và lõi ngô vẫn còn lớn.

Một số người nghĩ rằng chúng tôi chắc hẳn đã sử dụng hạt giống ngô tốt. Những người khác nói rằng chúng tôi đã rất may mắn. Tôi nói với họ rằng đó không phải là vấn đề về hạt giống ngô. Lý do là vì chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp (mặc dù pháp môn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại), và Sư phụ từ bi đã bảo vệ chúng tôi.

Một người dân làng đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp (vốn trái ngược với những tuyên truyền của ĐCSTQ) đã nói: “Ngô của nhà anh chị không bị rụng ở trên cùng một thửa ruộng. Chúng tôi đã bị thuyết phục rồi.”

Tôi nói với anh ấy rằng Sư phụ của chúng tôi đang chăm sóc cho chúng tôi. Mọi người đã chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra và biết rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 và trở nên khỏe mạnh sau đó. Trong vụ mùa bận rộn năm nay, tôi phải tự mình trồng 1,3 mẫu đất nông nghiệp vì chồng tôi bận công việc. Cùng với sự chăm sóc của Sư phụ, tôi đã trồng 1 mẫu ruộng nông nghiệp chỉ trong một ngày. Đất của chúng tôi tất cả đều ở địa hình thấp và rất ẩm ướt. Chưa ai từng thu hoạch được mùa màng trên đất này. Tuy nhiên, kể từ khi gia đình tôi tiếp quản vùng đất này, chúng tôi đều có thu hoạch hàng năm. Hàng xóm và những người thân của tôi ngưỡng mộ tôi là người có năng lực. Tôi đã nói với họ rằng nếu tôi có năng lực, thì đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi thật quá may mắn được Sư phụ cứu độ. Cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường trở về gia viên thực sự của mình sau khi lạc lối trong danh lợi nơi xã hội con người. Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục và tẩy tịnh cho tôi. Tôi đã trở thành một học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, cứu chúng sinh trong môi trường hiểm độc của Trung Quốc Đại lục và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Đại Pháp đã mang đến cho tôi vẻ đẹp vĩnh cửu. Mọi người đã được chứng kiến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc đời của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/377526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/11/173590.html

Đăng ngày 28-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share