Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 6-12-2018] Đoàn Pháp Luân Công bao gồm đội tiên nữ, đội trống lưng, một con rồng vàng, và chiếc thuyền Pháp dài 5 mét được trang trí bằng hoa sen đã tham gia Cuộc diễu hành mừng Giáng sinh thường niên tại Perth vào tối ngày 1 tháng 12 năm 2018.

Hơn 20.000 khán giả theo dõi cuộc diễu hành. Họ rất yêu thích trang phục rực rỡ của các học viên Pháp Luân Công và màn biểu diễn trống tràn đầy năng lượng, đồng thời đánh giá cao văn hóa truyền thống được các học viên thể hiện trong sự kiện thường niên này.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện thiền định truyền thống Trung Hoa chiểu theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Môn tu luyện này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo từ năm 1999.

f9b3ef18dadb88f7b9ca0474fb14ce2b.jpg

cc3a6fe0162e58dac0f70e2b05d58d91.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Cuộc diễu hành mừng Giáng sinh 2018 ở Perth vào ngày 1 tháng 12

Nhiều quan ngại nảy sinh về việc Trung Quốc đã chủ động can thiệp vào các vấn đề đối nội của Úc khi Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Perth cố gắng ngăn cản các học viên tham gia vào cuộc diễu hành bị phơi bày.

Người dân Úc: Nhà tổ chức sự kiện bị Lãnh sự quán Trung Quốc gây áp lực

Ông Lâm, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Perth cho biết: “Vào khoảng 10 giờ 30 phút (buổi sáng của ngày diễu hành), chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ nhà tổ chức (Seven West Media) nói với chúng tôi rằng biểu ngữ chính của chúng tôi không thể đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp, và đài truyền hình đưa tin sự kiện cũng không được đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp.”

Trước đó, đoàn đã được chấp thuận và đã nhận được dây đeo cổ tay cần thiết cho cuộc diễu hành.

Ông Lâm được cảnh báo rằng nếu họ không tuân thủ yêu cầu này, họ sẽ bị cấm tham gia diễu hành. Nhưng ông không chịu chấp nhận sức ép này và nói với phóng viên rằng ông sẽ xem xét để đưa sự việc này ra truyền thông.

Tờ báo quốc gia The Australian đưa tin một người đàn ông làm việc cho Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Perth tuyên bố đã gọi cho nhà tổ chức diễu hành một ngày trước cuộc diễu hành và yêu cầu họ cấm không cho các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện.

Khoảng một giờ sau cuộc gọi đầu tiên, một nhân viên khác từ Seven West Media đã gọi cho ông Lâm và nói rằng các học viên được phép tham gia nhưng họ chỉ có thể trưng bày một bảng tên “Pháp Luân Đại Pháp” nhỏ trước đoàn diễu hành và người tham gia không được mang bất cứ biểu ngữ nào đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp hay mặc áo phông in chữ Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tờ báo The Australian liên hệ với Seven West Media để xác nhận yêu cầu, tổ chức này đã phủ nhận việc họ cố gắng cấm các học viên tham gia cuộc diễu hành, nhưng thừa nhận rằng họ đã yêu cầu nhóm không được trưng bày bất cứ “thông điệp chính trị” nào. Tuy nhiên, các nhóm cộng đồng khác không bị hạn chế như vậy. Họ có thể mặc áo in logo đặc trưng và tên nhóm của họ.

Ông Lâm cho hay, nhóm Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành thường niên này từ năm 2008 và trước đó chưa từng nhận được bất cứ yêu cầu nào như vậy cả.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp lên án sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bà Lucy Triệu, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Úc, cho biết đoàn Pháp Luân Đại Pháp luôn được khán giả đón nhận nồng nhiệt hàng năm khi họ tham gia Cuộc diễu hành mừng Giáng sinh thường niên tại Perth.

“Chúng tôi tham gia lễ diễu hành trong mùa lễ hội giáng sinh này để chia sẻ sự an hòa và hạnh phúc của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mọi người”, bà Triệu cho biết. “Song, như phương tiện truyền thông đã phơi bày, ban tổ chức đã quyết định cảnh báo hay hạn chế chúng tôi vì họ phải nhận một số áp lực từ Lãnh sự quán Trung Quốc.”

Bà Triệu cho biết thêm: “Tôi không trách họ vì tôi nghĩ họ phải chịu áp lực từ Lãnh sự quán Trung Quốc. Nhưng hiện giờ khi tất cả đã công khai, họ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn từ xã hội Úc, điều mà họ muốn tránh vì nó đặt họ vào một tình thế không hay.“

“Tại sao chúng ta lại để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc gây áp lực với các thành viên Nghị viện, đại diện dân cử, hoặc các phương tiện truyền thông và doanh nghiệp để bức hại và phân biệt đối xử với một nhóm người tu luyện ôn hòa ở Úc?”

“Người Úc sẽ không cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào đất nước chúng ta, phá hủy nhân quyền và các giá trị của chúng ta.”

Người Úc lên án sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào các vấn đề đối nội của Úc

Ông Paul Monk, cựu trưởng phòng Phân tích Trung Quốc của Tổ chức Tình báo Quốc phòng Úc, cho hay đây rõ ràng là sự can thiệp chính trị từ Bắc Kinh. Ông nhận xét: “Chúng ta không nên quá mẫn cảm và lo lắng với những gì mà Bắc Kinh mong đợi, vì đây không phải là Trung Quốc, đây là nước Úc.”

Ông Clive Hamilton, giáo sư Đạo đức Công chúng tại Đại học Charles Sturt bình luận: “Sự việc ở Perth thật đáng lo ngại.”

Trong cuốn sách năm 2016, Cuộc xâm lược thầm lặng: Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc, của mình, Giáo sư Hamilton đã giải thích về việc Trung Quốc đã thâm nhập sâu vào nước Úc như thế nào.

Sau khi bài viết về sự cố tình can thiệp được công bố trên tờ The Australian, nhiều độc giả đã đơn phương lên án sự can thiệp của Trung Quốc trong xã hội Úc và thực tế cho thấy nhà tổ chức diễu hành đã chấp nhận áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một đọc giả nhận xét: “Chúng ta đang nhận mệnh lệnh từ ĐCSTQ sao? Thật đáng xấu hổ!”

“Thông điệp này thật tốt cho gia đình chúng tôi”

Ngày 2 tháng 12, một ngày sau cuộc diễu hành, là ngày Chủ Nhật ấm áp và đầy nắng. Người dân ở Bãi biển Cottesloe và khu vực xunh quanh trông thấy một biểu ngữ dài bay trên đầu với thông điệp: “Chân, Thiện, Nhẫn – Pháp Luân Công.”

63dc2f0570b0b340cae2d90cbb30d44e.jpg

Một biểu ngữ bay trên bãi biển Cottesloe ở Perth “Chân, Thiện, Nhẫn – Pháp Luân Công” vào ngày 2 tháng 12 năm 2018

Cô Karen Dunscombe đã thiết kế một biểu ngữ quảng cáo bay từ hơn một tháng trước. Ý tưởng của cô đã được cả gia đình cô và ông Brian Collingridge, chủ của một công ty quảng cáo, ủng hộ. Cô Dunscombe cho biết vì cô đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Công, cô muốn cho những người khác biết đến môn tu luyện.

Ông Collingridge đã cho cô thêm một giờ bay miễn phí để nhiều người hơn có thể nhìn thấy biểu ngữ này vì có rất nhiều người đến bãi biển vào mùa hè.

Khoảng 9 giờ sáng, một chiếc máy bay hạng nhẹ khởi hành từ sân bay Jandakot bay từ phía Tây Bắc của Hồ Bibra qua công viên giải trí Adventure World và Chợ E-Shed ở thành phố Fremantle. Sau đó, nó quay về phía Nam qua thành phố Rockingham đến bờ biển rồi quay về phía Bắc dọc theo các bãi biển. Nó bay ba vòng trên Bãi biển Cottesloe, bãi biển nổi tiếng nhất ở Perth.

Ông Leigh Travers và gia đình trông thấy biểu ngữ bay trên Bãi biển Cottesloe. Ông Travers cho biết: “Đây là một thông điệp tốt! Đây không phải là một quảng cáo để bán thứ gì đó, mà [đúng hơn là một thông điệp] để nâng cao tinh thần của mọi người. Nó thật tốt cho gia đình của chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/6/378113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/10/173570.html

Đăng ngày 14-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share