Bài viết của Lý Chính, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-06-2015] Hai ông John Hugh và James Shaw, Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta, Úc mới đây nhận được thư vu khống từ đặc vụ Trung Cộng giả danh là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Email đầu tiên mời các ủy viên hội đồng thành phố tới tham dự một sự kiện. Nhưng những email sau đó lại đe dọa, thậm chí còn dùng đến những ngôn từ thô thiển.

Bà Lucy Zhao, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, đoán chắc với các ủy viên hội đồng thành phố rằng những email này không phải là của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong bức thư gửi nghị sỹ quốc hội và ủy viên hội đồng thành phố, bà viết: “Những email giả danh này là một phần trong chiến dịch rộng khắp do đặc vụ Trung Quốc tiến hành, gồm tung tin sai lệch, tấn công mạng và gián điệp mạng, nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc. Chúng tôi khuyến khích những ai nhận được những thông tin như thế hãy cảnh giác và lập tức thông báo để chúng tôi kiểm tra tính xác thực của thông tin đó.”

Ba Zhao đề xuất những người nhận được email như thế hãy cung cấp một bản sao cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp để họ có thể đưa vấn đề này ra Cảnh sát Liên bang Úc. “Chúng tôi thu thập nhiều bằng chứng khác cho cuộc điều tra nhằm chấm dứt hình thức tấn công này nhắm vào người Úc trên nước Úc,” bà nói.

Các nghị sỹ quốc hội Canada và New Zealand cũng nhận được những email tương tự vào cùng khoảng thời gian đó.

Đây không phải là lần đầu xảy ra chuyện này. Trong cuộc mít tinh ngày 04 tháng 10 năm 2012 nhằm ủng hộ 179 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, ông Andrew Wilson, Ủy viên Hội đồng Thành phố, đã phơi bày những email bôi nhọ vu khống Pháp Luân Đại Pháp mà ông nhận được.

“Email này tiết lộ danh tính thật của anh”

Ông James Shaw, Ủy viên Hội đồng Thành phố cho biết: “Tôi nhận được một email mời tôi tới dự một sự kiện. Email này đề ngày 22 tháng 04 năm 2015. Sau đó trong cùng ngày, tôi nhận được những email khác không phải của Pháp Luân Công và ghi sai thời gian diễn ra sự kiện. Tôi chỉ có thể tự nhủ rằng email này được gửi để tạo ấn tượng rằng Pháp Luân Công không đáng tin cậy.”

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Vào ngày 15 tháng 05 năm 2015, ông Shaw lại nhận được một email khác có tựa đề “Trừ khử” từ một người tự xưng là Andrew Tang. “Email này gọi tôi là ‘đồ ngu’ và báo với tôi rằng tôi sẽ bị tiêu diệt. Vì nghĩ rằng email này là nhằm bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, ông chuyển tiếp nó tới cô Wong và cô xác nhận rằng email đó được gửi từ một tài khoản là giả mạo.

Ông Shaw viết: “Tôi thất vọng vì người ta bóp méo hình ảnh Pháp Luân Công bằng cách này. Tôi chỉ có thể đoán rằng những người làm thế là những người phản đối chiến dịch của họ [Pháp Luân Công].”

7079ace4b3f779359e2576911728d106.jpg

Ông John Hugh, Ủy viên Hội đồng Thành phố cho xem bản in của email bôi nhọ [Pháp Luân Công] mà ông nhận được

Ông John Hugh, Ủy viên Hội đồng thành phố còn nhận được một email vào ngày 22 tháng 04 mời ông đến lễ thắp nến tưởng niệm những học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giết trong cuộc bức hại. Ông Hugh trả lời lại là không tham dự được. Sau đó, người gửi email – một phụ nữ tự xưng là Amanda Chin Num – lại đề nghị ông gửi thư chúc mừng.

Việc đề nghị gửi thư chúc mừng lễ thắp nến tưởng niệm khiến ông Hugh nghi ngờ. Ông xác nhận việc này với bà Zhao và được biết không có kế hoạch nào cho sự kiện như thế cả. Vì không có học viên nào ở Parramatta biết Amanda là ai nên ông Hugh đề nghị “Amanda” tiết lộ danh tính thật. Sau đó người gửi email tự nhận là mình ở Đài Loan, nhưng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc nào.

Email cuối cùng mà ông Hugh nhận được từ “Amanda” là vào ngày 15 tháng 05 với tựa đề: “ĐỒ NGU! Ông đã bỏ lỡ tiệc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16, cơ hội cuối cùng để được cứu. Điều chờ đợi ông sẽ là HỦY DIỆT HOÀN TOÀN!”

Khi biết cô ta là đặc vụ của ĐCSTQ, ông Hugh không do dự đáp lại: “Email này đã tiết lộ danh tính thật của cô – cô là đặc vụ cộng sản! Cô với đảng của cô đi xuống địa ngục đi!”

Kể từ đó, ông không còn nhận được email nào từ người này nữa.

Ông Hugh cho biết hiện nay, rất ít người muốn làm việc cho đảng, chứ chưa kể đặc vụ, vì họ đã biết nhiều thông tin về những tội ác của ĐCSTQ đối với dân tộc Trung Hoa. Hơn 200 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Với số người thoái đảng lớn đến vậy, ông Hugh suy luận rằng đảng chỉ có thể tuyển dụng những người như người gửi email này thôi, những người không có lý trí thanh tỉnh hoặc không biết mình đang làm gì.

“Nhiều email được truy ra là được gửi đi từ Trung Quốc Đại lục”

Ông John Deller, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Úc cho hay, ông biết các nghị sỹ quốc hội của Canada và New Zealand cũng từng nhận được những email mạo danh như thế. Ông nói: “Các nghị sỹ quốc hội Úc đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại thì xóa luôn những email đó.”

Ông Deller nói thêm: “Ngày càng có nhiều người ở các nước phương Tây nhận ra chiến thuật mạo danh của ĐCSTQ trong nỗ lực bôi nhọ các học viên Pháp Luân Công khi cuộc bức hại và hoạt động giết người vô tội ở Trung Quốc của Đảng ngày càng bị phơi bày rộng rãi.”

Sau khi những email gây chuyện đó được gửi tới các nghị sỹ quốc hội của bang New South Wales, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Úc đã gửi thông báo tới các nghị sỹ quốc hội: “Các điều tra viên của chúng tôi suốt một thập kỷ qua cho thấy các quan chức chính phủ ở các nước khác trên thế giới cũng nhận được những email tương tự. Khi truy ra thì thấy nhiều email được gửi đi từ Trung Quốc Đại lục,” bà Zhao giải thích trong một bức thư.

“Vì ĐCSTQ thấy mọi người ở phương Tây có thể nhận rõ ra là họ trực tiếp thực hiện chiến dịch tuyên truyền và phỉ báng Pháp Luân Công nên đã dùng đến phương án cuối cùng là kiểu chiến thuật mạo danh này để dựng lên hình ảnh các học viên là những kẻ không có lý trí, nhằm đẩy những người có thể ủng hộ Pháp Luân Công ra xa, từ đó gián tiếp hợp lý hóa cuộc bức hại, tra tấn và giết người vô tội tại Trung Quốc do nhà nước chỉ huy.“

Thông qua những nỗ lực kiên định của các học viên suốt hơn 10 năm qua, các quan chức đắc cử, lãnh đạo cộng đồng và các công dân bình thường đã hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công. Nhiều người còn bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp và những nỗ lực không ngừng của các học viên Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc suốt 16 năm qua.

“Chúng tôi thật may mắn khi nước Úc có các học viên Pháp Luân Công đóng góp vào xã hội hòa bình và đa văn hóa của chúng tôi. Tôi vinh hạnh được tới đây ngày hôm nay để kỷ niệm những cống hiến ôn hòa về tinh thần cho hành tinh của chúng ta suốt một phần tư thế kỷ qua,” ông David Shoebridge, một đảng viên Đảng Xanh thuộc Hội đồng Lập pháp bang New South Wales, phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Hyde Park ở Sydney vào ngày 09 tháng 05 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/1/310274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/4/150904.html

Đăng ngày 10-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share