Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 28-12-2014] Ngay ngày đầu nhậm chức, Thị trưởng mới của Đài Bắc, Tiến sỹ Kha Văn Triết, đã nêu rõ lập trường sẽ bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, ông nói: “Nếu các học viên Pháp Luân Công lại bị tấn công nữa là tôi sẽ thay ông [cảnh sát trưởng của quận Tín Nghĩa] đấy.”

Trên đường tới Hội đồng Thành phố sau lễ nhậm chức ngày 25 tháng 12, Tiến sỹ Kha đã thấy một vụ bạo động trước tòa nhà chọc trời 101 tầng của Đài Bắc. Ông Lý Đức Uy, cảnh sát trưởng của quận Tín Nghĩa, phụ trách văn phòng thị trưởng Đài Bắc, Chính quyền Thành phố, và tòa nhà Đài Bắc 101 tầng, lúc đó đang tháp tùng Tiến sỹ Kha, ông Kha quay sang vị cảnh sát trưởng và tuyên bố như trên.

Tuyên bố trên của thị trưởng mới đã được ghi lại và đưa tin bởi một số đài như Next TV, ERA News, FTV News Channel, và SET News. Tuyên bố này đã dành được sự ủng hộ và hoanh nghênh của cư dân mạng và người dân cả trong và ngoài Đài Bắc.

Cư dân mạng có những bình luận trực tuyến như “Kẻ nào tấn công người đều phải bị bắt giữ”, “Thật đáng hổ thẹn khi cho phép người của Hội Ái Quốc sử dụng bạo lực ngay tại trung tâm Đài Bắc”.

Những bình luận này nhằm vào sự ngược đãi và các cuộc tấn công vẫn tồn tại lâu nay đối với các học viên Pháp Luân Công bên ngoài tòa nhà chọc trời 101 tầng của Đài Bắc do hội viên của Hội Ái Quốc thực hiện.

Hội viên Hội Ái Quốc đã lái xe quanh tòa nhà Đài Bắc 101 tầng và dùng loa hò hét phỉ báng Pháp Luân Công. Họ còn đe dọa hay tấn công thô bạo các học viên Pháp Luân Công và những người qua đường khác.

Hành vi phá hoại của họ đã đe dọa sự an toàn của người đi bộ và chất lượng sống tại Đài Bắc. Điều này khiến Hội Ái Quốc bị liệt vào nhóm mười “loại người tệ nhất năm 2014” trong cuộc khảo sát trực tuyến. Một số hội viên hiện đang có khả năng bị kiện ra tòa.

Thị trưởng mới của Đài Bắc, Tiến sỹ Kha Văn Triết (đứng thứ hai phía bên trái )

Zhang Xiuye (áo đỏ), một hội viên Hội Ái Quốc, tấn công bà Tsai, một du khách từ Thành phố Chiayi, vào ngày 27 tháng 12 năm 2013.

Người dân Đài Loan lên tiếng ủng hộ

Một sinh viên đại học bày tỏ sự ủng hộ của cô đối với lập trường của Thị trưởng Kha trong một cuộc phỏng vấn truyền thông: Tôi thấy thật tuyệt – làm sao chúng ta có thể cho phép họ [Hội Ái Quốc] tấn công công dân Đài Loan như thế?”

Một nam thanh niên đồng tình: “Đương nhiên rồi, họ phải bị xử lý vì đã dùng bạo lực.”

“Bức hại con người là không được”, một phụ nữ trẻ khác nói.

Cô Triệu, một giáo viên trung học ở khu vực Đào Viên, cho biết cô rất ấn tượng với động tác thiền an hòa của các học viên Pháp Luân Công khi cô đi qua tòa nhà Đài Bắc 101 tầng. Cô cũng xúc động trước thái độ nhã nhặn và lịch sự của họ khi phát tài liệu và dọn dẹp khu vực đứng phát tài liệu trước khi rời đi.

Cô cho biết cô thấy ghê sợ các cuộc công kích của hội viên Hội Ái Quốc và thấy mừng với cách xử lý của thị trưởng.

Bà Trịnh, một cán bộ về hưu của một trường phổ thông từ thành phố Tân Bắc, cho biết: “Đài Loan coi trọng nhân quyền và tự do. Mọi người có thể có quan điểm khác nhau, song dù thế nào đi nữa, nếu ai đó quấy nhiễu nghiêm trọng và hành hung người khác thì kẻ đó phải bị trừng phạt.”

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan hoan nghênh sự tôn trọng nhân quyền và tự do của chính quyền mới của Đài Bắc

Cô Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, hoanh nghênh lập trường và sự quả quyết của Tiến sỹ Kha về việc đội ngũ lãnh đạo mới sẽ tôn trọng quyền tự do ngôn luận.

“Chúng tôi ủng hộ việc cảnh sát bảo vệ tự do ngôn luận, quy định pháp luật, và những tự do ngôn luận ôn hòa”, cô Trương nói.

“Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về nạn thu hoạch tạng [từ các tù nhân lương tâm còn sống] mà chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn và những vấn đề khác tại khu vực quảng trường bên ngoài tòa nhà Đài Bắc 101 tầng. Nó động đến những vấn đề quan trọng như vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và đạo đức, đồng thời đe dọa tự do, thể chất và cuộc sống của con người”, cô Trương nói.

Cô còn nói: “Việc Đài Loan, một xã hội tự do, thể hiện sự quan tâm tới những vấn đề đó là rất quan trọng.”

Cô Trương nói cô tin rằng cảnh sát sẽ thực sự tôn trọng sự tự do ngôn luận.

Bối cảnh:

Hội Ái Quốc là một nhóm chính trị Đài Loan được thành lập năm 1993. Nhóm này thường xuyên sử dụng bạo lực, hăm dọa để thể hiện triết lý của nó. Nhóm này cũng công khai vẫy cờ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và lên tiếng ủng hộ ĐCSTQ.

Hội Ái Quốc từng hoạt động tích cực bên ngoài tòa nhà chọc trời 101 tầng của Đài Bắc kể từ tháng 10 năm 2013. Hội viên Hội Ái Quốc thường lái xe quanh các điểm giảng chân tướng của học viên Pháp Luân Công và nói lời phỉ báng Pháp Luân Công. Họ còn đe dọa và tấn công thô bạo các học viên Pháp Luân Công và người qua đường.

Hội viên Hội Ái Quốc:

Chủ tịch: Chu Khanh Tuấn, người tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông ta nhập cư trái phép sang Hồng Kông năm 1970 và sau đó sang Đài Loan.

Thư ký: Trương Tú Diệp, người Thượng Hải

Các hội viên khác: Tiêu Cần, Khâu Hạ Tân, Tô An Sinh, Trương Kim Đức, và Trương Mỹ Đối.

Chu Khanh Tuấn, Trương Kim Đức, Trương Mỹ Đối, Trương Tú Diệp và Khâu Hạ Tân từng bị bỏ tù hai tháng vì tấn công các học viên Pháp Luân Công. Tiêu Cần đã bị truy tố vì tội cưỡng ép, công khai xúc phạm và phá hoại tài sản vào tháng 07 năm 2014 khi tấn công các phóng viên của Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân và khách bộ hành trước tòa nhà Đài Bắc 101 tầng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/27/302060.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/28/147487.html

Đăng ngày 09-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share