Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2018] Mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi, năm ngoái, bác sỹ chẩn đoán mẹ tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, và bảo chúng tôi: “Khối u ở phổi đã lan rộng chiếm 80% phổi của bà ấy, và tính mạng của bà ấy có thể bị nguy hiểm bất kỳ lúc nào.” Tin buồn này phủ trùm lên gia đình tôi, và cha tôi khóc nức nở, nghẹn ngào.

Em trai tôi không thể tin nổi điều này, và ngày hôm sau, cậu ấy đã hỏi bác sỹ chuyên khoa ung thư rằng liệu mẹ tôi có tia hy vọng nào không.

Bác sỹ đó nói: “Mẹ anh tuổi tác đã cao, mà ung thư thì ở giai đoạn cuối rồi, làm phẫu thuật cũng không còn ý nghĩa nữa. Nằm viện hóa trị liệu, cũng chỉ có thể duy trì được nửa năm thôi. Nếu muốn khỏi được, thì trừ phi có thần tích.”

Phá trừ hiểu lầm về Đại Pháp

Tôi tu luyện Đại Pháp đã hơn 20 năm, và biết rằng mẹ tôi còn hy vọng, bởi tôi đã trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp trong suốt 20 năm tu luyện của mình.

Tôi nói: “Cả nhà đừng sợ cũng đừng nản chí ủ rũ, Trời không tuyệt đường người đâu, còn có một cách có thể giúp mẹ khỏi bệnh, nhưng đây là cách duy nhất, đó là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sự thần kỳ của Đại Pháp thì cả nhà mình cũng đều đã mắt thấy tai nghe, chỉ cần thành tâm tin tưởng, chân tâm tu luyện, thì không gì là không thể!”

Cả nhà tôi đều tán thành, ngoại trừ cha tôi, ông là cán bộ nhà nước về hưu. Ông nói: “Mẹ các con có thể luyện công gì cũng được, trừ Pháp Luân Công. Chính phủ hết lần này đến lần khác cấm luyện, chúng ta không thể làm điều gì đi ngược lại với chính sách quốc gia. Hơn nữa, con cũng vì luyện công đó mà mấy lần chịu tội, ngồi tù, mẹ con sao có thể chịu như vậy được? Cha thậm chí còn không dám hình dung nữa. Cha thấy thế này, hay là trước tiên để mẹ con nhập viện điều trị, xem hiệu quả ra sao. Việc luyện công, chờ xuất viện rồi nói tiếp.”

Sau đó mẹ tội nhập viện để hóa trị liệu. Hóa chất khiến cơ thể mẹ ngày gầy gò, hư nhược, thường xuyên mắc ói, nôn mửa, toàn thân không có sức lực, nói không ra lời. Sau khi xong đợt hóa trị cuối cùng, mẹ tôi thân tâm mệt mỏi, trạng thái tinh thần càng không được như lúc chưa điều trị, khả năng miễn dịch giảm, một chút biến động nhỏ thì cũng có thể là một lần bà vượt quỷ môn quan.

Trong thời gian mẹ tôi ở viện, tôi dành thời gian qua nhà cha mẹ tôi để chăn sóc cha. Nhân cơ hội này tôi nhẹ nhàng thuyết phục cha, từng bước giảng chân tướng, cuối cùng, cha tôi dần dần minh bạch, những hiểu lầm trước kia về Pháp Luân Đại Pháp của cha đã biến mất, và cha đã đồng ý để mẹ tôi thử luyện Pháp Luân Công.

Trải nghiệm sự huyền năng của Đại Pháp

Sau khi mẹ xuất viện, tôi liền mang băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ đến cho mẹ tôi. Em trai tôi cũng nghe hết toàn bộ các bài giảng cùng mẹ. Pháp lý bác đại tinh thâm của Đại Pháp đã khiến cậu ấy vô cùng chấn động, hiểu rằng con người là từ đâu tới, con người sống vì mục đích gì, nguyên nhân căn bản khiến con người có bệnh là gì, và biết về tương lai của nhân loại. Cậu ấy quyết định tu luyện Đại Pháp.

Sau khi mẹ tôi nghe xong các bài giảng, mẹ cảm thấy rất tốt và nói: “Giờ đây trong tâm mẹ minh bạch rồi, mẹ được cứu rồi. Pháp Luân Đại Pháp là đến để cứu người!”

Mẹ tôi không ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bất tri bất giác, thân thể của mẹ tôi bắt đầu chuyển biến tốt lên, có thể ăn được ngủ được, toàn thân tràn đầy sức lực, sắc mặt trở nên hồng hào, cân nặng nhanh chóng tăng lên, và giọng nói cũng trở lại bình thường. Chỉ trong vòng ba tháng, mẹ tôi như thể thoát thai hoán cốt thành một người mới.

Khi Năm mới đến, giống như những năm trước, mẹ bận rộn chuẩn bị đồ ăn, đi mua đồ và lo cơm nước. Mẹ tôi không hề cảm thấy mệt một chút nào!

Những người biết bệnh tình của mẹ, trong đó có hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè và họ hàng đều rất kinh ngạc khi thấy mẹ tôi khỏe mạnh và tràn đầy sức lực! Họ đều tin rằng đó là một phép màu.

Mẹ tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện phục hồi của bà, và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nhiều bác sỹ, y tá và đồng nghiệp đều bày tỏ rằng họ nhất định sẽ cho người nhà họ nghe các bài giảng Pháp của Đại sư Lý Hồng Chí, hy vọng rằng người nhà họ cũng sẽ xuất hiện kỳ tích.

Vài tháng sau, mẹ tôi trở lại bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy hết thảy đều bình thường. Bác sỹ chuyên khoa ung thư từng tuyên bố rằng mẹ tôi chỉ có thể sống được sáu tháng nữa đã rất kinh ngạc, nói: “Thần tích! Thần tích! Thần tích quả thật đã xuất hiện. Khiến người ta bất khả tư nghị!” Mẹ tôi bảo ông ấy: “Anh biết không? Là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi!”

Tận măt chứng kiến mẹ tôi gặp được đường sống trong cõi chết, nên cha tôi, một người bị thụ nhận tuyên truyền và đầu độc của chủ nghĩa vô thần của đảng, đã cảm khái nói: “Pháp Luân Công đúng là chân kinh, không phải là mê tín, sự thật chứng minh rằng Pháp Luân Công là khoa học chân chính. Những người đương quyền bức hại Pháp Luân Công hoàn toàn là sai, họ lợi dụng quyền lực trong tay mà vu khống, hãm hại, bôi nhọ Pháp Luân Công, quả thật là trắng đen bất phân.” Như vậy, cuối cùng cha tôi đã trở thành một người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi thành tâm hy vọng những người thiện lương sớm minh bạch chân tướng Đại Pháp, không còn bị lời dối trá che mắt nữa, trân quý Đại Pháp cũng chính là trân quý sinh mệnh của bạn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/26/376246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/8/173180.html

Đăng ngày 17-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share