Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-9-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Sau khi tôi tu luyện, thân tâm biến hóa và đạo đức đề cao, và người nhà tôi được chứng kiến sự thần kỳ và vẻ đẹp của Đại Pháp. Trước khi tu luyện, tôi gặp nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có viêm khí quản và các bệnh về lưng. Tôi thường bị cảm lạnh tìm đến, tiêm và uống thuốc là chuyện thường hằng.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một thời gian, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Tôi từng phải ngồi suốt đêm vì viêm khí quản. Nếu tôi nằm xuống là lại ho. Tuy nhiên, khi tôi làm việc vào ban ngày, tôi lại không hề bị ho hay khò khè gì cả. Khi tôi không làm việc, tôi lại bắt đầu ho hoặc thở dốc. Chồng tôi lo lắng cho tôi và hỏi tôi có muốn đi khám bác sỹ hay thuốc thang gì không. Tôi bảo anh ấy là đừng lo lắng, và rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể tôi. Là một người tu luyện, tôi cần tin Sư phụ và Đại Pháp. Trước khi tu luyện, tôi không thể làm được gì cả. Giờ đây, tôi đã đắc Đại Pháp, tôi cần phải có chính niệm thì Sư phụ mới có thể bảo hộ tôi.

Một hôm, các nhân viên trong khu phố đến kiểm tra tình trạng của tòa nhà chúng tôi và yêu cầu chúng tôi di chuyển những viên gạch mà chúng tôi đã để ở ngoài hành lang. Con gái và tôi cùng nhau mang số gạch đó xuống lầu. Khi đó con gái tôi còn nhỏ, nên tôi bảo con đừng bê nhiều quá, tôi sẽ cố gắng đi thêm vài vòng để bê nốt.

Đột nhiên con gái tôi kêu lên: “Mẹ, mẹ không bị ho hay thở hổn hển nữa! Mẹ đã khỏi rồi!” Thật vậy, Đại Pháp vô cùng siêu thường! Nhiều năm qua, tôi viêm họng và bác sỹ bảo không thể chữa khỏi. Buổi tối, khi chồng tôi đi làm về, con gái tôi liền kể cho cha nghe về những gì đã xảy ra. Chồng tôi nói: “Đại Pháp đã cứu em và giúp em phục hồi. Em nên tiếp tục tu luyện nó. Hai cha con ủng hộ em.”

Năm 2008, chồng tôi xuất huyết não phải nhập viện. Hai tuần sau đó, anh ấy bắt đầu lên cơn co giật. Sau khi bác sỹ tiêm cho anh ấy hai mũi tiêm, anh ấy ngủ thiếp đi và tám ngày sau đó không tỉnh dậy. Da dẻ bắt đầu nhăn nheo lại. Bác sỹ bảo tôi hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Tôi bảo họ hãy tận lực cứu anh ấy.

Họ gọi hai bác sỹ tập sự đẩy chồng tôi vào phòng mổ. Họ không sử dụng bất kỳ biện pháp gây mê nào, họ khoan một lỗ ở đầu anh ấy. Anh ấy tỉnh dậy vì quá đau đơn, và anh ấy vùng vằng mắng bác sỹ vì họ không sử dụng biện pháp gây mê. Các bác sỹ cười ầm lên và không thể tin nỗi là chồng tôi đã thực sự tỉnh dậy. Lúc đó, họ nghĩ anh ấy căn bản là đã chết và vô cùng kinh ngạc khi anh ấy tỉnh lại. Chồng tôi nói rằng tám ngày qua anh ấy vẫn luôn nghe bài giảng của Sư phụ mà tôi đã mở cho anh ấy nghe trong tám ngày trước đó. Tôi thầm cảm ơn Sư phụ trong tâm vì Ngài đã cứu mạng chồng tôi. Cảm tạ Sư phụ!

Năm 2016, con gái tôi thấy có máu trong nước tiểu sau khi cháu đi làm về. Mặc dù cháu nói rằng mình không cảm thấy đau đớn gì hay có gì bất thường, nhưng cháu rất lo sợ. Ngày hôm sau, bác sỹ chụp cắt lớp CT thấy rằng có khối u to như quả trứng gà ở thận của cháu. Con gái tôi không thể tin nổi điều này, nên cháu đã đến gặp một chuyên gia u bướu khác để kiểm tra, và kết quả tương tự. Các bác sỹ khuyên nên phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Cô gái ở cùng phòng bệnh với con gái tôi cũng gặp vấn đề tương tự. Sau khi phẫu thuật, cô ấy bị đau dữ dội, nên con gái tôi thực sự rất hoang mang và gọi điện cho tôi. Tôi bảo cháu hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng niệm như vậy ở nhà.

Ngày hôm sau, ngay trước khi phẫu thuật, bác sỹ làm chụp cắt lớp CT lần nữa để xác định vị trí khối u. Lần này, họ không tìm thấy khối u nữa. Bác sỹ nói rằng hẳn là trước đó đã chẩn đoán sai. Tôi thấy thật khó tin khi ba bệnh viện khác nhau lại cùng chẩn đoán sai. Chính là Sư phụ và Đại Pháp đã cứu con gái tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/28/375065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/14/172850.html

Đăng ngày 24-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share