Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2009] Một lần tôi bị giam giữ vì tập luyện Pháp Luân Công và ở cùng phòng giam với tôi là một phụ nữ chừng 60 tuổi. Ngay từ đầu, bà ấy đã có thái độ tiêu cực đối với học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên đã từ bi giảng chân tượng cho bà nhưng bà không nghe mà vẫn tiếp tục can nhiễu. Khi tôi giảng chân tướng cho bà, bà tìm những cớ khác nhau để can nhiễu việc tập công và giảng chân tượng của tôi.

Sau đó, tôi nhớ lại lời Sư Phụ về việc hướng nội và không bị tác động bởi người thường, nên tôi vẫn đối xử với bà ấy một cách thiện từ và nói với bà ấy về Pháp Luân Công. Tôi cũng thường xuyên phát chính niệm để giải thế nhân tố tà ác đằng sau bà.

Sau đó, khi thấy tôi đối xử chân thành với bà, bà đã thay đổi. Chẳng bao lâu sau, bà chuyển sang phòng khác. Bạn tù ở đó thường lợi dụng bà và chửi rủa bà. Bà không thể chịu được áp lực tinh thần và phát bệnh đau tim. Khi đó, bà bèn nhờ một ai đó biết rõ tôi (và người đó cũng đã bắt đầu tập luyện) hỏi tôi xem phải làm gì với bệnh tim.

Tôi viết một mẩu giấy cho bà “Hãy chân thành tin rằng Đại Pháp là tốt và niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hàng ngày”. Bà làm như tôi bảo và trong vòng một tháng, bà khỏi bệnh tim. Bà rất vui sướng và nói rằng bà nhất định sẽ tập luyện sau khi ra tù. Bà cũng nói với mọi người xung quanh rằng Pháp Luân Đại Pháp là thực sự tốt. Có ai đó đã nói với bà là ông ta bị đau khắp người. Bà ấy bảo người đó niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau này, người đó cũng đã khỏi đau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/27/211174.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/3/112072.html
Đăng ngày: 04-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share