Bài viết của Nham Ngọc, một học viên ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 06-10-2009] Một buổi tối khi tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng, tôi trông thấy một chiếc xe máy đỗ ở lề đường, do vậy tôi tiện tay gài một quyển sách nhỏ giảng thanh chân tướng vào dây đai của ghế ngồi. Ngay sau đó cánh tay tôi bất ngờ bị bẻ ra phía sau lưng bởi hai người đàn ông. Họ bẻ tay tôi và nói “Anh đi với chúng tôi! Anh là học viên Pháp Luân Công, và chúng tôi đến từ đồn cảnh sát.” Tôi nhận ra rằng hai cảnh sát mặc thường phục này đã mai phục tôi ở lề đường. Họ bắt tôi và đưa tôi đến phòng gác rồi lấy đi một vài quyển sách nhỏ của tôi. Sau đó họ bắt đầu tra hỏi tôi và gọi cho lãnh đạo của họ để báo cáo những gì họ đang làm.

Tôi lập tức giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Sau khi lãnh đạo của họ đến, tôi cố gắng thuyết phục họ thoái ĐCSTQ. Một giờ sau, họ chuyển tôi đến một sở cảnh sát. Trong sảnh ngoài của sở cảnh sát, một vài nhân viên đang canh gác tội phạm.

Tôi không sợ chút nào. Ngồi ở đó, tôi nghĩ lại khía cạnh nào mà tôi chưa làm tốt, để cho tà ác dùi vào. Thường thì khi tôi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi giữ vững chính niệm. Bất cứ đối diện với ai và bất cứ ở đâu, tôi đều tăng cường chính niệm mà không sợ hãi hay là có chấp trước hoan hỷ. Tuy nhiên hôm nay, rõ ràng là tôi đã buông lỏng, bất cẩn và có chấp trước hoan hỷ. Ngay lập tức tôi hiểu ra rằng không phải bởi bì tôi phát tài liệu mà tôi bị bắt, mà là bởi vì tôi có thiếu sót nên tà ác có cơ hội lợi dụng và can nhiễu theo cách đó. Tôi đang làm một việc chân chính nhất, và cảnh sát không có lý do gì để bức hại tôi. Tôi muốn trở về bởi vì tôi cần phải tham gia học Pháp nhóm vào ngày hôm sau. Có nhiều việc tôi cần phải làm. Chỉ khi tôi có đủ chính niệm thì tôi mới có thể vượt qua khổ nạn này. Sau đó tôi lập chưởng và phát chính niệm cường mạnh để tiêu diệt tất cả các nhân tố tà ác. Tôi cảm thấy rằng Sư Phụ ở bên cạnh tôi. Tôi rất bình tĩnh và cảm thấy rằng chính niệm đang tràn đầy mọi tầng không gian.

Vào nửa đêm, nhân viên cảnh sát đang trực đến chỗ tôi. Ngay sau khi anh ta nhìn thấy tôi, anh ta nói với tôi thẳng thắn, “Chúng tôi không có ý định bắt anh vì là học viên Pháp Luân Công. Bởi vì xếp của chúng tôi nên chúng tôi mới phải làm. Chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình.” Tại văn phòng, tôi đã có một cuộc nói chuyện với anh ta.

Trên đường trở về sảnh trước, tôi cảm thấy rất hạnh phúc từ trong tâm mình rằng tôi đã thể hiện được sự tử tế. Tôi giảng chân tướng cho một nhân viên cảnh sát khác người mà luôn gật đầu với tôi trong khi tôi đang đi tới sảnh trước. Sau nửa đêm, tôi vẫn phát chính niệm trong khi một vài cảnh sát đang vây quanh tôi. Họ rất ngạc nhiên vì tôi có thể bình tĩnh và lập chưởng lâu như vậy.

Khoảng 3 h sáng, tôi đứng dậy và tập công trước mặt cảnh sát. Hoàn cảnh xung quanh rất tốt. Tôi có thể cảm thấy một trường chính niệm mạnh mẽ. Hai giờ sau, một tù nhân hỏi tôi tại sao một học viên Pháp Luân Công lại có một thái độ tốt như vậy. Tôi đáp lại rằng Pháp Luân Công chỉ đơn giản là dạy con người trở lên tốt và một người chính trực thì không sợ gì cả. Một cảnh sát đỡ lời tôi và nói tiếp, “Đúng, một người chính trực thì không sợ gì cả.” Người tù nhân, nói một cách nồng nhiệt và chân thành, “Tôi sẽ thay đổi hoàn toàn trong tương lai. Tôi sẽ không làm điều xấu nữa. Tôi sẽ bán trứng để kiếm sống sau khi tôi trở về nhà.” Tôi nghĩ rằng thật đúng là Phật quang phổ chiếu lễ nghĩa viên minh.

Khi bình minh lên, tôi bước ra khỏi sở cảnh sát. Một kinh nghiệm bình thường mà không bình thường trong một buổi tối. Tôi cảm thấy tốc độ Chính Pháp ngày càng nhanh điều mà làm thay đổi hoàn cảnh thật to lớn. Hiện giờ nhiều người hơn đang trở lên chú ý. Tôi nhận thức sâu sắc điều Sư Phụ giảng, bất cứ điều gì một người tu luyện gặp phải đều là việc tốt, điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề là tâm thái và chính niệm của người đó, và nếu chúng ta có tâm thái tốt, chúng ta sẽ vượt qua bất kỳ khổ nạn nào chúng ta gặp phải.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/6/209718.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/15/111620.html
Đăng ngày: 6-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share