Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2018] Anh Đông Minh Vũ, 37 tuổi, là học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Anh bị kết án ba năm rưỡi tù vào tháng 2 năm 2018. Anh bị đưa đến Nhà tù Thái Lai ở tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 4, rồi bị chuyển đến Nhà tù Phùng Truân ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ vào tháng 8.

Cuối tháng 5 năm 2018, Nhà tù Thái Lai gọi cho cha mẹ anh Đông để yêu cầu họ nói lời từ biệt con trai mình vì anh không thể uống nước. Cha mẹ anh đến thăm anh vào ngày 30 tháng 5 và nhận thấy anh rất yếu. Mọi người phải dìu anh vào phòng thăm thân. Trên tay anh còn có băng dính để tiêm.

Nhà tù còn yêu cầu cha mẹ anh thuyết phục anh từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công và dọa rằng họ sẽ không được gặp anh Đông nữa nếu anh tiếp tục cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công.

Cha mẹ anh Đông đến thăm anh lần thứ hai vào ngày 6 tháng 6 năm 2018. Lần này, họ được thông báo là anh gần như không nói chuyện được. Cổ họng của anh bị thương tổn vì bức thực nên cha mẹ anh đã yêu cầu cho anh được bảo lãnh tại ngoại để chữa trị. Tuy nhiên, vị trưởng khu Số 10 nói rằng vì anh Đông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công nên họ chỉ thả anh khi anh đã chết.

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, cha mẹ anh Đông đã nhận được điện thoại từ Bệnh viện Liên kết Số 3 thuộc Đại học Y khoa Tề Tề Cáp Nhĩ. Họ yêu cầu cha mẹ anh mang nhiều đồ bổ sung dinh dưỡng như sữa bột và protein cho anh Đông. Ngày 27 tháng 8, cha mẹ anh tới bệnh viện để thăm con như đã hứa.

Anh Đông được hai người dìu vào phòng thăm thân. Cơ thể anh bị thiếu máu nghiêm trọng và người anh rất yếu. Da mặt và bàn tay của anh rất nhợt nhạt. Mũi anh bị cắm ống để bức thực.

Cuộc gặp chỉ diễn ra trong vài phút và cha mẹ anh yêu cầu nhà tù cho anh tại ngoại để chữa bệnh nhưng họ đã từ chối. Nhà tù nói rằng anh không đủ điều kiện để được tại ngoại chữa trị y tế, bởi vì anh đã tuyệt thực kể từ khi bị bắt.

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, gia đình lại đến thăm anh. Tình trạng sức khỏe của anh không hề cải thiện. Họ tiếp tục đến nhà tù để thăm anh vào ngày 15 tháng 10, nhưng được thông báo rằng anh Đông không được phép gặp gỡ người thân, bởi vì anh vẫn không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Bối cảnh

Anh Đông Minh Vũ quê ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, nhưng làm việc tại Bắc Kinh. Anh bị công an quận Xương Bình, Bắc Kinh bắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2017. Anh bèn tuyệt thực để phản đối và ngay sau đó bị đưa tới Bệnh viện Công an Bắc Kinh. Ngày 2 tháng 2 năm 2018, anh Đông bị Toà án Quận Xương Bình kết án ba năm rưỡi tù, rồi anh bị chuyển tới Nhà tù Thái Lai vào ngày 25 tháng 4 năm 2018.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/24/376174.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/2/173099.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share