Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 13-09-2018] Núi Phú Sỹ, cách Tokyo khoảng 97km về phía tây nam, là ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Ngọn núi này là biểu tượng nổi tiếng của đất nước Nhật Bản và thường xuất hiện trên các bức ảnh và trong nghệ thuật, cũng như được nhiều du khách và người leo núi viếng thăm.

Trong khi chụp cảnh đẹp nơi đây, nhiều du khách Trung Quốc đã gặp một học viên Pháp Luân Công – cô Vương, người nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và giúp họ lựa chọn tương lai bằng cách thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

46cee475adefc65f7bb77b161e509659.jpg

Núi Phú Sỹ, Nhật Bản

Nghiên cứu sinh đến từ Bắc Kinh thoái Đoàn thanh niên

Cô Vương, một cư dân của thành phố Yoshida, hầu như hàng ngày đều đến công viên Yagisaki để nói chuyện với các du khách Trung Quốc.

Một ngày tháng 8, cô đã nói chuyện với một thanh niên Trung Quốc ngồi một mình trên bãi cỏ. Anh ấy là một nghiên cứu sinh đến từ Bắc Kinh.

Khi cô nói đến việc thoái Đảng, anh ấy đã nói rằng anh không phải là Đảng viên và đã tự động không còn là Đoàn viên vì đã quá tuổi. Đoàn thanh niên là một tổ chức thuộc ĐCSTQ dành cho học sinh các trường cấp 2, cấp 3 và đại học.

Cô Vương giải thích: “Tôi không nói đến việc ra khỏi Đảng ở tầng con người. Tôi muốn nói đến lời thề với trời đất để cắt đứt mọi mối liên hệ với Đảng, vì khi anh gia nhập Đoàn thanh niên, anh đã cam kết hiến dâng cả cuộc đời cho Đảng.”

Lúc đầu, người thanh niên không bị thuyết phục, nhưng học viên này đã nói với anh ấy nhiều hơn về việc Pháp Luân Công đã bị bức hại bất công như thế nào và bị chế độ cộng sản sử dụng những trò bịp bợm để tuyên truyền vu khống như “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn.”

Người thanh niên cuối cùng đồng ý chính thức thoái Đoàn thanh niên. Anh ấy cúi người chào trân trọng và cảm ơn cô.

Hai tiến sỹ y khoa đến từ Bắc Kinh thoái Đảng và Đoàn thanh niên

Một ngày đầu tháng 9, cô Vương gặp hai tiến sỹ y khoa đến từ Bắc Kinh dưới chân núi Phú Sỹ. Người phụ nữ đến từ tỉnh Hắc Long Giang còn người đàn ông đến từ tỉnh Hồ Bắc

Trong khi trò chuyện, hai vị tiến sỹ này đã nói đến vấn đề sương mù ở Bắc Kinh. Sau đó, cô Vương nói về việc đạo đức đang bị trượt dốc như thế nào ở Trung Quốc đã dẫn đến nhiều vấn đề như sương mù, bệnh dịch hạch, ô nhiễm nguồn nước, thức ăn bị nhiễm độc và vắc xin giả.

Cả hai vị tiến sỹ đều đồng tình với cô.

Cả hai người đã theo đề nghị của cô Vương và thoái ĐCSTQ và Đoàn thanh niên.

Hai sinh viên Trung Quốc thoái Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên

Cô Vương đã gặp hai sinh viên Trung Quốc đang học ở thành phố Chiba được hai năm.

Cô nói với họ về quê nhà của họ và các vấn đề họ phải đối mặt trong những năm gần đây, như ô nhiễm nước và rau bị nhiễm độc ở các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc và thành phố Thạch Gia Trang.

Hai sinh viên hoàn toàn hiểu rõ các vấn đề này và đồng ý rằng ĐCSTQ là nguyên nhân gây nên sự suy thoái đạo đức ở Trung Quốc.

Cuối cùng, cả hai người đã đồng ý thoái Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên. Đội thiếu niên là một tổ chức liên đới của ĐCSTQ dành cho học sinh tiểu học.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/13/373762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/17/171928.html

Đăng ngày 12-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share