Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu

[MINH HUỆ 14-9-2018] Trong vài năm qua, các học viên trong thành phố của chúng tôi đã tổ chức các hoạt động giảng thanh chân tướng tại một điểm du lịch thu hút nhiều du khách đến từ Trung Quốc. Chúng tôi luyện công gần ba giờ mỗi ngày, bảy ngày một tuần, trong khoảng năm tháng vào mùa hè. Điều này đòi hỏi sự kiên định và phó xuất của các học viên tại điểm du lịch này.

Thời gian qua, chúng tôi thấy ngày càng nhiều du khách Trung Quốc, thậm chí có đến hàng trăm người đi qua đây mỗi ngày. Một số học viên Trung Quốc phát tặng các tạp chí nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho du khách Trung Quốc trong khi các học viên phương Tây luyện công. Khách du lịch từ Trung Quốc thường ngạc nhiên khi thấy người phương Tây tập các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Chúng tôi cũng phát tờ rơi bằng các ngôn ngữ khác nhau cho các du khách nước ngoài. Sau khi chúng tôi giới thiệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công với nhiều hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi nghe thấy một số người trong số họ nói với khách của họ rằng: “Đây là các học viên Pháp Luân Công, và Pháp Luân Công hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc …”

Một học viên đã nhìn thấy trong một không gian khác trường năng lượng của chúng tôi rất an hòa; những du khách đã nói chuyện với chúng tôi trông giống như các học viên cũng có trường năng lượng như chúng tôi, và quần áo của họ trông giống như những người đến từ thập kỷ 50-60.

Năm nay, chúng tôi nhận thấy một số du khách Trung Quốc vì sợ hãi mà không dám nhận tài liệu của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng việc chúng tôi luyện công tại điểm giảng chân tướng đóng một vai trò quan trọng trong việc phá vỡ sự hiểu lầm của họ vốn bị ảnh hưởng bởi những lời tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Giữ vững chính niệm

Một ngày, khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi nghe thấy một nhóm người Trung Quốc với giọng điệu chỉ trích và có năng lượng xấu. Cảm thấy có đôi chút khó chịu, tôi muốn mở mắt và phản ứng lại những người đó. Sau đó, tôi nghĩ về những gì Sư phụ đã giảng:

“Mọi người thử nghĩ xem, hỏi những gì được thêm vào trong công của chư vị, những điều chư vị luyện xuất ra được có thể là tốt không?”(Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình ngay lập tức sau đó.

Tu luyện bản thân để phối hợp tốt hơn

Chúng tôi cố gắng hết sức để thực hiện các động tác đều nhau. Khi du khách Trung Quốc nhận xét rằng những người tu luyện nên ngồi được tư thế song bàn, chúng tôi đã cố gắng. Tất nhiên, đây là một khảo nghiệm lớn đối với chúng tôi. Một số học viên lớn tuổi không thể ngồi tư thế song bàn và cảm thấy việc này rất khó khăn. Tuy nhiên, họ coi đó là cơ hội để đề cao và bắt đầu luyện công nhiều hơn ở nhà trước khi ra điểm du lịch.

Một học viên bị đau liền rời đi một lúc rồi quay lại. Người học viên nói sau một giờ đả tọa “Tôi không nghĩ mình có thể ngồi được như vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng.” Tôi cảm nhận được tấm lòng mong mỏi cứu độ chúng sinh của người học viên này.

Để nhóm hoạt động ổn định, chúng tôi bắt đầu yêu cầu các học viên phải đến đúng giờ và đăng ký trước vì điểm du lịch có không gian hạn chế. Chúng tôi cũng yêu cầu những người tham gia phải chú ý đến trang phục của họ, cần đi tất và không mặc quần soóc hoặc váy ngắn.

Điều phối viên tại địa điểm này đã cản trở việc thực hiện các quy tắc và nội quy, gây ra mâu thuẫn giữa các học viên do họ cảm thấy các quy tắc này không nên áp dụng cho họ vì nhiều lý do. Là một thành viên trong nhóm xây dựng các quy tắc, tôi đã hỗ trợ điều phối viên khi các quy tắc bị phản đối.

Tuy nhiên, khi điều phối viên bắt đầu gọi điện cho tôi nhiều lần trong ngày, tôi cảm thấy khó chịu và không thể kiềm chế được sự nóng giận của mình. Sau một thời gian, tôi nhận thấy sự kiên trì nhẫn nại của các học viên, khi họ hàng ngày đến điểm du lịch và thực hiện công việc của mình trong mọi hoàn cảnh mà không một lời phàn nàn. Tôi nhận ra bản thân không biết kiềm chế và không tôn trọng người điều phối. Tôi cần từ bi và khoan dung hơn với đồng tu. Sau khi minh bạch việc này, tôi đã cố gắng bảo trì tâm thái hòa ái mỗi khi người điều phối gọi cho tôi thường xuyên.

Sau các mâu thuẫn, điều phối viên không thể ở lại để phụ trách điểm khu du lịch. Tôi nhận trách nhiệm này. Đầu tiên, tôi nhận thấy nhiều học viên cảm thấy không hài lòng về việc này, nhưng sau khi hướng nội tìm, tôi nhận ra tâm an nhàn của mình khi muốn có người phụ trách. Tôi gọi cho một học viên khác, người đã hứa sẽ giúp phụ trách điểm du lịch những lúc tôi đi làm. Tôi có mặt ở điểm du lịch thường xuyên, vì vậy tôi cũng có thể phân phát tài liệu.

Tôi thể hội được rằng Sư phụ muốn chúng ta phối hợp vô điều kiện. Tôi cũng nhận ra các học viên khác và tôi đã đặt ra các điều kiện về cách chúng tôi nên cư xử như thế nào và điều kiện những người khác cần phải có để chúng tôi có thể phối hợp được với nhau. Nếu tôi rút ra khỏi hạng mục vì cách làm của tôi không được đồng tình, điều đó có nghĩa là tôi đã đặt bản thân mình lên trên việc cứu độ chúng sinh và tâm tính của tôi thấp kém. Tôi có thể ngộ rằng việc các học viên làm theo những gì Sư phụ yêu cầu là thể hiện sự kiên tín của họ vào Đại Pháp và Sư phụ.

Coi trọng bảo mật

Một lần, một người đàn ông Trung Quốc đến địa điểm du lịch và nói với chúng tôi rằng anh ta là một học viên đến từ Bắc Kinh. Anh ta đến đây, muốn biết về hoạt động của các học viên, và mời mọi người ăn trưa. Người này nói tiếng Anh rất giỏi và bắt đầu nói chuyện trực tiếp với các học viên phương Tây khác. Hóa ra anh này đang sống ở Châu Âu và hành nghề bán trà, loại trà mà anh ta quảng cáo có tác dụng chữa bệnh.

Nhiều học viên vui vẻ và đón nhận anh ta với vòng tay rộng mở. Những người khác thì có một chút nghi ngờ. Điều phối viên người Trung Quốc sau khi nói chuyện với anh này đã nói với chúng tôi rằng nên cẩn thận khi tiếp xúc với anh ta. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi nên coi trọng vấn đề an toàn.

Các học viên phương Tây thường bỏ qua vấn đề này, bởi họ lớn lên trong một môi trường thoải mái, khi người ta không phải che giấu bất cứ điều gì với người khác. Vì cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, chúng tôi nên xem xét đến sự an toàn của tất cả các học viên. Chúng tôi nên quan tâm các học viên mới đến từ Trung Quốc nhưng chỉ ở phương diện tu luyện, mà không nên tiết lộ các thông tin liên quan đến hoạt động của nhóm chúng tôi.

Lời kết

Tôi nghĩ rằng các học viên đến đây mỗi ngày, hoàn thành sứ mệnh cứu người của họ, thật tuyệt vời. Tôi nhận thấy điểm giảng chân tướng của chúng tôi là một nơi linh thiêng, là nơi chúng tôi cứu người và tu luyện bản thân. Tôi cũng nhận ra rằng tôi cần cảm ơn các bạn đồng tu đã cấp cho tôi những cơ hội để vượt qua khó khăn và thử thách; nếu không có những mâu thuẫn này, tôi sẽ không nhận ra được những chấp trước của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/14/373787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/16/171925.html

Đăng ngày 02-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share