Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-6-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày! Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã an bài một công việc vô cùng tốt cho tôi – qua đó tôi có thể liên lạc với nhiều người mỗi ngày. Công việc này cho phép tôi thường xuyên giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Mọi người thường làm việc để cố gắng kiếm được thật nhiều tiền, còn tôi chỉ đơn thuần kiếm đủ để sống. Điều làm tôi hài lòng về công việc là tôi có thể nói chuyện với những người có duyên và cung cấp cho họ tài liệu chân tướng giúp họ thức tỉnh.

Trong những năm đầu tu luyện, đôi khi Sư phụ điểm hóa cho tôi qua các giấc mơ để nhắc tôi không quên sứ mệnh của mình. Trong một giấc mơ, tôi ở trong một cảnh tương tự cảnh mở màn trong chương trình Shen Yun. Có một poster với những thanh thiếu niên nam nữ xinh đẹp được treo trên một cánh cửa sổ. Trong đó có một cậu bé với khuôn mặt sạm đen và cậu ấy gây cho tôi ấn tượng sâu sắc hơn cả. Trong khi tôi đang chăm chú nhìn những bức ảnh này, có người gần đó đã bảo tôi xuống tầng không gian thấp hơn để hoàn thành một nhiệm vụ. Tôi cần tìm những người này và nhanh chóng đưa họ trở lại vì sắp có một thảm họa lớn. Tôi không dám trì hoãn, vì vậy tôi đi xuống ngay lập tức và đến một thành phố cổ. Nó thực sự là một thành phố rất đẹp. Có nhiều nam nữ bận rộn mặc trang phục đẹp đẽ đi qua đi lại và toàn thành phố trông rất thịnh vượng. Tôi cảm thấy có chút thất vọng vì không tìm được người mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình. Những người này sẽ đối mặt với thảm họa lớn và sẽ sớm bị chìm trong một trận đại hồng thủy. Tôi đã rất lo lắng!

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhớ lại giấc mơ này và hiểu rằng Sư phụ muốn tôi nhanh chóng cứu người. Tuy nhiên, có rất nhiều người xung quanh tôi, những người này ở đâu và làm thế nào tôi có thể tìm được họ? Tôi hoàn toàn bế tắc. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi – có một cách! Tôi có thể bắt đầu từ các bạn cùng lớp của mình ở trường kỹ thuật.

Sau khi tìm lại những người bạn này, tôi đã kể cho họ nghe về vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Tôi chia sẻ với họ về việc tôi đã có được một cuộc đời mới thông qua tu luyện Đại Pháp như thế nào. Tôi cũng nói với họ rằng vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” là một trong những chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dàn dựng. Tôi đã đưa cho họ các tài liệu giảng chân tướng như đĩa DVD và tờ rơi. Thật ngạc nhiên, mọi người đều sẵn lòng lắng nghe tôi nói và nhận tất cả các tài liệu. Tất cả họ đều ủng hộ tôi tu luyện. Tuy nhiên, điều duy nhất làm tôi băn khoăn là tôi không tìm thấy cậu bé da đen đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi trong giấc mơ kia.

Sau đó, tôi tìm gặp lớp trưởng và nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Công. Lúc đó, anh ấy là giám đốc phân xưởng của một doanh nghiệp nhà nước. Anh ấy kể với tôi về một người bạn cùng lớp khác được thăng chức làm phó giám đốc và làm việc trong văn phòng gần đó. Vì vậy, sau đó tôi đã đi tìm người bạn học đó. Sau khi gõ cửa và bước vào văn phòng, tôi rất vui khi thấy người bạn cùng lớp xuất hiện trước mặt tôi chính là cậu bé da đen trong giấc mơ! Anh ấy cũng vui vẻ khi gặp tôi.

Tôi chia sẻ với anh những trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình và nói với anh rằng đây là Đại Pháp để dạy mọi người làm người tốt. Tôi chia sẻ kinh nghiệm vượt qua những khó khăn lớn mà mình gặp phải trong cuộc đời. Anh ấy nói: “Tôi không biết anh đã phải chịu đựng những khổ nạn lớn như vậy sau khi chúng ta chia tay nhau nhiều năm trước. Vì Pháp Luân Công rất tốt, nên anh hãy tiếp tục tu luyện nhé.” Sau khi đã giảng rõ chân tướng, tôi tặng anh ấy một đĩa DVD giảng chân tướng có tên là “Lửa giả” và anh vui vẻ nhận.

Cuối cùng tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi trở về nhà, và trong tâm không thể hạnh phúc hơn! Về cơ bản, tôi đã tìm được tất cả những người này nhờ chỉ dẫn của Sư phụ.

Sau đó, tôi cũng giúp họ thoái Đảng và các tổ chức thanh thiếu niên khi chúng tôi gặp nhau tại các buổi họp mặt và tiệc tùng. Sau đó, tôi đã áp dụng phương pháp tương tự để giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp tiểu học của tôi. Có năm, sáu bạn cùng lớp sống ở khu vực cách chỗ tôi gần 100 km. Tôi đã cùng với một học viên khác đã đến đó nhiều lần và cuối cùng chúng tôi đã giảng chân tướng cho tất cả họ. Chúng tôi gửi cho họ đĩa DVD Cửu Bình và thuyết phục họ thoái Đảng. Những người bạn cùng lớp cũ mà chúng tôi gặp khó khăn khi đến thăm đều rất vui khi được gặp chúng tôi. Họ thậm chí còn nhất định mời hai chúng tôi ăn tối. Trên đường về, tôi cảm thấy rất hài lòng. Cứu độ chúng sinh là điều quan trọng nhất đối với tôi!

Tôi đã dành ba năm tiếp theo để giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp cũ, giáo viên, bạn bè, người thân, đồng nghiệp và bất cứ ai khác mà tôi gặp. Nhiều người trong số họ đã được phúc báo khi nghe chân tướng về Đại Pháp.

Lấy anh trai tôi làm ví dụ, mỗi khi đến gặp anh ấy, tôi lại mang tài liệu chân tướng bên mình. Gia đình anh ấy đều hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt. Sau đó tôi gửi cho anh vài đĩa cửu bình. Không lâu sau khi xem xong, anh được thăng chức làm giám đốc của một đơn vị khác tại nhà máy. Trước đó, anh chỉ là quản lý đơn vị hành chính. Bây giờ anh rất hài lòng với vị trí của mình, và cao hứng nói rằng được thăng chức đều là nhờ bản sự của bản thân anh ấy. Tuy nhiên, tôi hiểu rõ ràng rằng những gì anh ấy có được là nhờ đã minh bạch chân tướng Đại Pháp.

Bác của tôi sống ở vùng nông thôn khá nghèo. Bác bị ho nặng trong thời gian dài. Tôi khuyên bác thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cơn ho của bác đã được chữa khỏi và hơn nữa, con trai bác ấy đã tìm được một công việc tốt tại một văn phòng tài chính trong thị trấn. Anh ấy cũng lấy được một người vợ tốt. Cha mẹ của cô dâu là những người kinh doanh. Khi anh ấy kết hôn, cha mẹ vợ đã tặng họ một chiếc xe hơi và một căn hộ làm quà cưới.

Tiến trình Chính Pháp đi đến hôm nay, nhờ đông đảo đệ tử Đại pháp 20 năm qua đã kiên trì không ngừng phát tài liệu, giảng chân tướng; rất nhiều người cơ bản đều đã liễu giải được chân tướng, chờ đệ tử Đại Pháp đến giúp họ làm Tam thoái; “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), chỉ cần có tâm cứu độ chúng sinh, Sư phụ sẽ giúp, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cố gắng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/19/370002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/29/171689.html

Đăng ngày 15-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share