Bài viết của Liên Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-4-2018] Năm 2012, sau khi nghỉ hưu, tôi chuyển đến sống ở nhà con trai để chăm cháu và giúp làm việc nhà.

Trong năm đầu, việc tu luyện của tôi bị can nhiễu. Các con tôi xem tivi khi tôi học Pháp và tôi không thể phát chính niệm đúng giờ.

Vì vậy, tôi quyết định tăng cường học thuộc Pháp, như vậy nhất định sẽ cải biến được môi trường tu luyện. Con trai tôi mua một căn hộ mới và chuyển đến đó. Kể từ đó, tôi có một môi trường an tĩnh để học Pháp và luyện công.

Cháu gái bốn tuổi ở cùng với tôi và tôi dạy cháu học thuộc Hồng Ngâm. Trong vòng hai năm, cháu có thể đọc thuộc lòng Hồng Ngâm. Cháu thích nghe tôi đọc thuộc Pháp và cháu còn thấy được cả Pháp thân của Sư phụ.

Cha cháu dùng gậy tre đánh vào tay cháu khi cháu không vâng lời. Cháu nói rằng cháu không thấy đau chút nào và cháu thấy Sư phụ đang mỉm cười với mình.

Nghiêm túc tu luyện

Vì phải chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày, nên tôi bỏ lỡ phát chính niệm vào các thời điểm buổi trưa và 6 giờ tối. Tôi nghĩ rằng mình có thể thanh trừ được các nhân tố tà ác và phủ định can nhiễu của cựu thế lực. Rồi vào năm 2015, sau khi học “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”, tôi bắt đầu hướng nội.

Tôi phát hiện ra rằng mình muốn được người khác tán dương, có tâm tranh đấu, ganh đua, kiêu ngạo và còn chấp vào tình, cùng các chấp trước khác nữa.

Sư phụ giảng:

“Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.”(Chuyển Pháp Luân)

Càng học Pháp nhiều, tôi càng thấy được uy lực của Ông. Khi đang đọc thuộc Pháp, tôi luôn cảm thấy có tầng tầng lớp lớp các vị Phật, Đạo, Thần đang chăm chú nhìn mình. Vì vậy, tôi phải tu luyện nghiêm túc.

Khi đang đọc thuộc Luận Ngữ, tôi nghĩ: “Mình tu Pháp căn bản của vũ trụ – Học Pháp là việc thần thánh biết bao! Các chư thần trên trời còn quỳ gối khi nghe Sư phụ giảng Pháp.” Vì vậy, tôi quyết định ngồi song bàn khi học Pháp, tâm tôi trở nên tĩnh, không có tạp niệm.

Các Pháp lý không ngừng triển hiện cho tôi và tôi nhận ra bản thân mình bị văn hóa Đảng đầu độc, cho nên đã không nghiêm túc trong tu luyện. Tôi phải sống chiểu theo các Pháp lý.

Khi một học viên khuyên tôi ngừng gọi điện thoại giảng chân tướng vì đã có 20 học viên bị bắt khi làm như vậy. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Không gì là ngẫu nhiên. Chừng nào bức hại còn chưa kết thúc thì mình không thể ngừng giảng chân tướng qua điện thoại được.”

Càng học thuộc Pháp nhiều, tôi càng nghĩ cho người khác nhiều hơn, chính niệm mạnh hơn, càng trở nên trầm tĩnh và lý trí hơn.

Đề cao tâm tính

Từ cuối năm 2015, tôi học Pháp cùng với một học viên và sau đó số học viên tham gia nhiều hơn. Đôi khi nhóm học Pháp có tới tám người, trong đó có năm người tham gia học thường xuyên. Sau đó, tôi tìm thấy các nhóm học Pháp khác nữa, điều này đã trợ giúp tôi rất lớn trong tu luyện.

Tôi lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà mình, việc này giúp tôi đề cao tâm tính rất nhiều. Khi các học viên phàn nàn về cách tôi sản xuất tài liệu, tôi chỉ lặng lẽ sửa đổi mà không oán giận.

Do máy in tài liệu bị trục trặc, một học viên nói với tôi rằng tâm tính tôi có vấn đề, tôi đã hướng nội. Tôi nhận ra rằng mình có tâm nóng lòng muốn sớm xong việc, cho rằng mình giỏi hơn người khác và không muốn bị người khác phê bình, cùng các chấp trước khác. Ngay khi nhận ra chấp trước của mình, máy in đã hoạt động bình thường trở lại .

Tôi nhận thức rõ ràng rằng tài liệu chân tướng tôi làm ra là để cứu người và tôi phải đối đãi nghiêm túc với việc này. Bây giờ tôi kiểm tra chất lượng trước khi in và lọc ra những thứ chưa đạt yêu cầu.

Sư phụ giảng:

“Hôm nay vào thời khắc then chốt của lịch sử, chỗ tiền đó, một chút tí tẹo đó, đều xuyên thấu [để lộ ra] cảnh giới, tâm thái, chấp trước, và viên mãn hay không thể viên mãn của người tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã chăm lo cho tôi và Ngài cũng cho tôi một “gậy cảnh tỉnh” để nhắc nhở tôi về tính nghiêm túc của tu luyện.

Tôi phải tu luyện tinh tấn hơn, làm tốt ba việc và duy trì trạng thái “…tu luyện như thuở đầu…” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/16/363822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/28/172628.html

Đăng ngày 11-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share