Bài viết của học viên Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 5-3-2018] Một điều vô cùng quan trọng đó là chúng ta luôn phải chú ý quy chính bản thân chiểu theo pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp khi chứng thực Pháp trong cuộc sống hàng ngày.

Áp dụng các Pháp lý để quy chính bản thân và người quản lý trong công việc

Khi mới bắt đầu công việc của mình, bộ phận chúng tôi còn không có người phụ trách, chính vì thế mà tôi phải đảm nhận toàn bộ trách nhiệm ở văn phòng, bao gồm cả việc nộp và quyết toán các khoản chi phí. Tôi đã làm khá tốt việc này và mọi tài khoản đều rất minh bạch. Không chỉ vậy, tôi cũng liên tục học Pháp và phát chính niệm khi có thời gian rảnh rỗi.

Sau đó, công ty có quyết định bổ nhiệm cho vị phụ trách phòng chúng tôi. Vì tôi từng bị bức hại trong quá khứ chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công, nên người ở phòng ban khác đã được chỉ định vào vị trí này. Thêm vào đó, vị lãnh đạo mới còn thường đưa ra các điều khoản riêng để chỉ đạo mọi người.

Trước đây, toàn bộ nguồn thu nhập thêm đều chuyển đến phòng tài chính, và sau đó sẽ phân bổ lại ngân quỹ cho chúng tôi sử dụng. Sau khi có vị lãnh đạo mới, ông ấy đã thay đổi quy định và sử dụng nguồn thu nhập thêm mỗi khi ông cần. Dù tôi không nói gì nhưng tôi dần trở nên thụ động trong công việc.

Hướng nội lại, tôi nhận ra thái độ bị động của mình bắt nguồn từ tâm đố kỵ, cũng như là hiển thị và chứng thực bản thân. Kết quả là tôi không thể tự hành xử như một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Một năm sau, vị lãnh đạo này cũng bị chuyển đi nơi khác và một lãnh đạo khác là nữ giới trẻ tuổi đến thay. Cô ấy là một người làm việc chăm chỉ, có năng lực và thông minh, vì thế tôi đã đẩy hết mọi việc cho cô ấy và chỉ làm những gì cô ấy yêu cầu.

Tuy nhiêu, thời điểm cuối năm luôn khiến tôi đau đầu nhất, bởi khi đó tôi phải đối chiếu các khoản chi tiêu. Vị nữ trưởng bộ phận kia đã làm giả nhiều khoản thanh toán để che đậy các khoản chi tiêu trái phép, chẳng hạn như chi tiền vào việc khai thác các mối quan hệ để giành giải thưởng. Dù tôi không ký vào những hoá đơn này, nhưng tôi cũng thấy không vui khi những việc này liên tục xảy ra.

Sư phụ giảng:

“Lâu nay những chúng sinh trong Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử vẫn một mực tồn tại một loại hiểu sai ở các tầng thứ khác nhau đối với Pháp về phương diện đề cao tâm tính. Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? “(Nói về PhápTinh Tấn Yếu Chỉ)

Thông qua học Pháp và đọc các bài chia sẻ của đồng tu, tôi nhận ra mình vẫn nhìn mọi sự việc từ quan điểm tu luyện cá nhân. Tôi cố gắng tu luyện bản thân qua việc loại bỏ tâm danh lợi và không quan tâm đến được mất cá nhân. Tuy nhiên, chúng ta đang ở giai đoạn tu luyện thời Chính Pháp, và mọi ý niệm cũng như cách làm của chúng ta đều nên dựa trên cơ điểm này. Chúng ta dùng chính niệm nhìn xét mọi việc, theo thể ngộ của tôi, cần phủ nhận hoàn toàn cựu thế lực, chứng thực Pháp và cứu chúng sinh.

cựu thế lực đã khiến xã hội trở nên bại hoại với cái cớ là để tạo dựng môi trường tu luyện cho đệ tử Đại Pháp, trong khi thực tế họ là nhằm mục đích hủy diệt con người và đệ tử Đại Pháp. Tôi nhận ra chúng ta không nên thừa nhận những an bài này. Phủ nhận những ý niệm người thường không tốt, những quan niệm thoái hoá, và xử lý chúng bằng chính niệm cũng là cách để cứu người.

Với thể ngộ rõ ràng về các Pháp lý, tôi tăng cường phát chính niệm và dùng trí huệ để kháng lại những việc làm sai trái của cấp trên. Tôi cũng kiểm tra lại các danh sách mà tôi xử lý và với những khoản thu nhập thêm bị làm giả, tôi sẽ xử lý chúng bằng tiền cá nhân của mình. Khi toàn bộ danh sách đã rõ ràng và theo thứ tự, tôi báo cáo nó với cấp trên.

Họ thực sự chấn động với những gì tôi làm, và họ nói tôi không cần phải bỏ tiền để bù đắp cho việc thiếu hụt và văn phòng phải có trách nhiệm. Dần dần khi tôi liên tục nhắc nhở và bị áp lực bởi tình hình thay đổi, cấp trên của tôi đã sửa lại những gì họ làm không đúng trong quá khứ.

Quy chính lại bản thân và chồng

Chồng tôi đã cho tôi chiếc điện thoại iPhone cũ của anh ấy, và nó vẫn lưu lại tài khoản phần mềm nhắn tin với điện thoại iPhone khác mà anh ấy không biết.

Khi tôi bật nó lên, tôi đã nhìn thấy một tin nhắn đầy ý tán tỉnh từ một người họ Lý. Lúc đó tôi bị sốc và băn khoăn tự hỏi liệu chồng tôi đang có mối quan hệ khác hay không. Tôi không giữ tin nhắn này như vật chứng mà nhanh chóng xoá nó đi. Tuy nhiên, trong tâm tôi vẫn băn khoăn và không thể tập trung khi học Pháp, còn thấy uể oải vào lúc dậy luyện công vào buổi sáng.

Sau đó một tuần tôi nhìn thấy một tin nhắn nữa và hai người họ đã hẹn gặp nhau. Lúc này tôi thấy vô cùng khó chịu, giận dữ, ghen tuông cũng như chán ghét. Tuy nhiên, tôi ép bản thân phải bất động và cố gắng loại bỏ những suy nghĩ xấu.

Tôi nhìn thấy một tin nhắn nữa vài ngày sau và phát hiện ra cô Lý này không phải là người duy nhất chồng tôi có mối quan hệ bên ngoài.

Tôi tức giận và cảm thấy xấu hổ vì trong tâm tôi nghĩ chồng mình là một người thật thà, có năng lực và trách nhiệm. Làm sao anh ấy lại làm điều đáng xấu hổ này? Tôi đã xoá hết các tin nhắn anh ấy có với những phụ nữ này ở trên iPhone của anh ấy.

Tôi vẫn nhớ mình là một đệ tử Đại Pháp và tôi phải vượt qua nó. Trong tâm tôi dù đau đớn nhưng tôi chú ý học Pháp nhiều hơn.

Sư phụ giảng:

“Chư vị cần biết, tôi vẫn luôn nói rằng, đệ tử Đại Pháp xét vấn đề thì nhất định xét phản ngược lại, vì Tam giới là ‘phản’ [đảo] lại, nhưng chư vị cần phải đi ‘chính’. [Điều] người thường cho là không tốt, thì đã là một người tu luyện —sinh mệnh muốn ly khai nơi đây— lại là [điều] tốt. Nếu chư vị nhìn nhận cũng là giống như cách nghĩ của người thường, thì chư vị vĩnh viễn là người thường, chư vị vĩnh viễn không ly khai nơi đây. Do vậy chư vị gặp phải ma nạn thì đó chính là cơ hội để chư vị đề cao; nếu chư vị có thể hướng bên trong mà tìm, thì đó chính là chư vị đang vượt qua cửa khó, cơ hội tiến nhập sang trạng thái mới. Tại sao không xét [vấn đề] như thế? Gặp ma nạn liền đẩy ra ngoài. “

“Tu bản thân [thì] lấy những việc thống khổ bản thân, những kích động đến cảm tình, và can nhiễu đến tâm tính để coi như việc tốt. Chư vị coi những thống khổ của bản thân, và những ma nạn của bản thân chư vị thảy đều cho là chuyện xấu, thì đó chính là người thường. Thống khổ là hoàn bồi nợ nghiệp, những việc không thuận tâm là khiến tâm tính đề cao; là người thường mà giảng, thì thật ra cũng là cái Lý đó thôi. Đều là hoàn [trả] nghiệp, tiêu nghiệp rồi sẽ có đời sau tốt hơn; chỉ là người ta không minh bạch. Là người tu luyện, tiêu nghiệp rồi, tâm tính khi tu luyện đề cao lên rồi, cuối cùng viên mãn. Là một đệ tử Đại Pháp mà nói, đây là Pháp Lý cơ bản nhất, tối cơ bản. Có người mà mấy năm qua rồi, mà vẫn chưa cải biến quan niệm từ căn bản. Tu luyện được bao nhiêu năm rồi? Mà vẫn chưa thể nhìn vấn đề [theo] cách như vậy, vẫn chưa thể nhìn vấn đề từ chính diện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Thông qua học Pháp và kiên định tu luyện, tôi đã tìm thấy nhiều sơ hở của mình. Tôi đã không làm tốt trong việc loại bỏ sắc và dục. Dù tôi đã không còn ham muốn sắc dục trong nhiều năm, nhưng tôi vẫn chưa thể loại bỏ những quan niệm và nghiệp lực hình thành trong tâm trí tôi từ việc đọc những tiểu thuyết có cảnh nóng hay xem những đoạn phim trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Trong quan niệm này, những suy nghĩ và hồi ức bất chính loé lên trong tâm trí tôi từng chút từng chút một. Tôi cũng nhận ra tâm sắc dục và ham muốn cũng biểu thị trong việc phụ thuộc vào chồng tôi, cũng như mong muốn của tôi về việc anh ấy hỗ trợ tài chính và tinh thần, và cho cảm nhận hoà hợp trong gia đình của tôi.

Khi không có những thứ này, tôi cảm thấy bực tức, giận dữ, ghen tuông và thậm chí còn muốn trả thù. Dù tôi vẫn kiểm soát được hành vi của mình, nhưng tôi không thể kiểm soát được tâm trí tôi. Tôi nhận ra đây không phải bản thân thực sự của tôi, mà là một thứ khác được tạo ra bởi con quỷ dâm dục. Những thứ sắc và dục này còn biểu hiện ở việc tôi thích quần áo đẹp và chấp trước vào ngoại hình của mình.

Khi tôi mới kết hôn, chồng tôi rất quan tâm và chăm sóc tôi. Tình yêu, sự quan tâm của anh ấy với tôi và sự ghen tỵ của đồng nghiệp đã khiến tôi bị chấp trước vào danh lợi và phù hoa.

Tuy nhiên, sức khoẻ của tôi trở nên xấu đi sau khi tôi sinh con. Lúc đó chồng tôi rất bận với công việc và kinh doanh nên anh ấy không có thời gian chăm sóc tôi. Để thoát khỏi những đau đớn thể xác và tinh thần, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Lúc mới bắt đầu tu tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Đến khi chồng tôi cố gắng ngăn tôi tu luyện Pháp Luân Công, thì tôi lại sinh tâm oán hận anh ấy thay vì hướng nội. Tôi bắt đầu lờ anh ấy đi và chỉ làm những gì mình có. Thái độ này cũng khiến cho tà ác có cơ hội dùi vào sơ hở của tôi.

Điều quan trọng nhất là tôi đã không dùng chính niệm nhìn nhận vấn đề và không nghĩ rằng đằng sau đó đó là an bài của cựu thế lực. Cũng bởi an bài của cựu thế lực mà quan hệ tình dục không chỉ đơn giản là để sinh sản mà còn trở thành vấn đề lớn trong cuộc sống.

Trong xã hội ngày nay, người ta quan tâm đến sắc dục và ham muốn như là mong muốn chính trong cuộc sống và cựu thế lực đang cố đẩy họ xuống vực thẳm nhanh hơn để huỷ diệt họ, kể cả các đệ tử Đại Pháp.

cựu thế lực đã lợi dụng hiểu biết sai lệch của tôi về Pháp và sắp xếp tình huống này để bức hại tôi, và cũng bởi tôi đã nhầm lẫn coi đây là vấn đề giữa tôi và chồng tôi, nên đã vô tình đi theo an bài của cựu thế lực. Tôi không thể chính lại bản thân và hoàn cảnh nếu tôi chấp nhận an bài của cựu thế lực.

Thông qua học Pháp và đọc các bài chia sẻ của đồng tu, tôi nhận ra mình phải loại bỏ “tự ngã” và phủ nhận an bài cựu thế lực can nhiễu đến tu luyện và cứu độ chúng sinh.

Để loại bỏ quỷ sắc dục đứng sau chồng tôi và bóng ma Đảng Cộng sản tà ác, tôi vẫn quan tâm đến chồng trong khi nghiêm khắc với anh ấy. Tôi đã viết thư xin lỗi anh ấy vì đã xoá các tin nhắn trên điện thoại iPhone của anh ấy mà không được anh ấy cho phép, và cũng cám ơn anh ấy đã không bỏ rơi tôi. Tôi cũng nói với anh ấy tôi biết ơn về những áp lực, đau khổ anh ấy trải qua trong nhiều năm và tôi muốn chia sẻ cùng anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy không nên cố gắng làm giảm những áp lực này thông qua những mối quan hệ bên ngoài. Kể từ đó, chồng tôi đã thay đổi trở nên tốt hơn.

Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực, kể cả trạng thái xã hội suy đồi hiện tại, tình trạng nhân loại xa rời các tiêu chuẩn đạo đức do Thần đặt định. Ngoài ra chúng ta phải phân biệt rõ ràng những an bài của cựu thế lực và liên tục đề cao bản thân dựa theo Pháp để tà ác không có cơ hội khai thác những lỗ hổng của chúng ta. Nhờ đó, những phần tu luyện tốt của chúng ta sẽ đồng hoá với Pháp mọi lúc mọi nơi.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi ở tầng này. Xin từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/5/362512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/23/169137.html

Đăng ngày 09-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share