Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 02-10-2018] Gần đây, một người đàn ông từng hai lần bị cầm tù lại bị kết án tù phi pháp lần ba vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Lý Cửu Thành, 55 tuổi, sinh sống tại Mạc Lực Đạt Ngõa Kỳ, Nội Mông Cổ. Ông liên tục bị bắt giữ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Ông từng bị kết án bốn năm tù vào năm 2001 và năm năm tù vào năm 2007. Lần gần đây nhất và cũng là lần thứ bảy ông bị bắt giữ xảy ra vào tháng 7 năm 2017, và ông bị ra hầu tòa vào tháng 3 năm 2018.

Luật sư đã thay mặt ông biện hộ vô tội, bởi không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là phạm pháp. Năm tháng sau ông bị kết án bốn năm tù. Hiện ông đang trong quá trình kháng án.

Không ai trong nhà ông Lý được phép vào thăm ông kể từ lần ông bị bắt giữ gần đây nhất.

Bị bắt giữ trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 19

Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, cảnh sát Mạc Lực Đạt Ngõa Kỳ đã bắt giữ sáu học viên Pháp Luân Công trong ngày 27 tháng 7 năm 2017, trong đó có ông Lý. Hai học viên khác cũng bị bắt giữ nhưng họ đã sớm được bảo lãnh tại ngoại vì lý do tuổi tác.

Hai tháng sau, ông Lý bị chuyển tới trại tạm giam Mạc Lực Đạt Ngõa Kỳ. Ông và một học viên khác là ông Vương Đại Tài cùng bị đưa ra xét xử vào ngày 6 tháng 3 năm 2018. Công tố cáo buộc rằng các sách và tài liệu Pháp Luân Công tịch thu được từ nhà ông Lý là bằng chứng chống lại ông Lý, và viện dẫn hai thông tri do Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành vào tháng 7 năm 1999 với nội dung cấm xuất bản sách Pháp Luân Công để làm cơ sở pháp lý cho cáo buộc của mình.

Luật sư của ông Lý đã phản biện rằng tổng cục đã ban hành một thông tri mới vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công. Do đó, việc in ấn, sở hữu và phân phát những cuốn sách như vậy hoàn toàn hợp pháp.

Khi đến lượt ông Lý tự biện hộ cho mình, ông nói rằng ông không gây hại cho bất kỳ ai khi chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để làm một công dân tốt. Ông chỉ ra rằng cựu lãnh đạo đảng cộng sản Giang Trạch Dân đã xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng vốn được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ của các học viên Pháp Luân Công.

Thẩm phán trưởng của Tòa án Trung cấp Hô Luân Bối Nhĩ đã kết án ông Lý bốn năm tù giam vào trung tuần tháng 8. Hiện vẫn chưa rõ bản án của ông Vương, người được biết là đã được thả ra sau khi bị ép trả 50.000 tệ cho cảnh sát.

Sáu lần bắt giam trước đó

Trước lần bắt giữ này ông Lý đã từng bị bắt giữ sáu lần.

Lần bắt giữ đầu tiên xảy ra vào năm 2001 và ông bị kết án bốn năm tù giam.

Lần bắt giữ thứ hai vào tháng 3 năm 2005. Trương Vinh của Đội An ninh Nội địa Mạc Lực Đạt Ngõa Kỳ đã bắt giữ 22 học viên, trong đó có ông Lý. Sau khi bị giam giữ 15 ngày và tống tiền 1.000 tệ, ông Lý được trả tự do.

Ông Lý bị Quách Trường Thụ ở Mạc Lực kết án năm năm tù giam sau khi ông bị bắt giữ lần ba vào ngày 16 tháng 1 năm 2007. Ông phải thụ án tại Nhà tù Bảo An Chiểu, nơi ông từng bị giam giữ năm 2001.

Lần bắt giữ thứ tư xảy ra vào ngày 9 tháng 4 năm 2014, khi ông Lý đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở gần một trường trung học. Ông bị giam giữ trong trại tạm giam Mạc Lực Đạt Ngõa Kỳ trong 15 ngày trước khi được thả ra.

Lần bắt giữ thứ năm xảy ra vào tháng 6 năm 2014, sau khi ông bị người không minh bạch chân tướng báo công an khi ông nói về Pháp Luân Công với hành khách đi cùng xe buýt. Cảnh sát đã chặn chiếc xe buýt lại và bắt ông. Một lần nữa ông lại bị giam giữ trong trại tạm giam Mạc Lực Đạt Ngõa Kỳ 15 ngày.

Lần bắt giữ thứ sáu xảy ra vào tháng 3 năm 2016. Trương Bạch Ninh, đội trưởng Độ An ninh Nội đại Mạc Lực Đạt Ngõa Kỳ đã cùng bốn cảnh sát đi tới nhà mẹ ông Lý. Họ bắt giữ ông Lý và tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công. Họ cũng lấy đi một máy tính của gia đình và sau đó giam giữ ông Lý trong một trại tạm giam ở trong Đồn Công an Mạc Lực Đạt Ngõa Kỳ 15 ngày.

Trung tâm tẩy não tại nhà hiếm thấy

Ông Lý bị tẩy não tăng cường trong một trung tâm tẩy não tại nhà của một cảnh sát sau lần bắt giữ thứ ba vào ngày 16 tháng 1 năm 2017.

Trương Thế Bân, cựu trưởng phòng Phòng 610, đã lấy cắp 1.060 tệ trong ví của ông Lý và đưa ông tới một trại tạm giam sau khi bắt giữ ông. Tiếp đó Trương đưa ông Lý trở về nhà mình, ở đó Trương đã thiết lập một trung tâm tẩy não hòng cưỡng ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ.

Không thể khiến ông Lý dao động đức tin vào Pháp Luân Công, Trương và người của ông ta đã trói chân ông Lý vào giường và tra tấn ông cả ngày lẫn đêm. Một người đàn ông đã dùng cành cây đánh đập thô bạo ông Lý cho đến khi cành cây gẫy thành từng khúc thì mới dừng lại. Ngày hôm sau, họ đưa ông Lý trở lại trại tạm giam.

Trung tâm tẩy não này do Trương và vợ ông ta thiết lập tại nhà riêng của họ. Ít nhất 29 học viên đã bị giam giữ và bị tra tấn tại đây. Những học viên này là người ở Mạc Lực Đạt Ngõa Kỳ và các khu vực khác ở Nội Mông Cổ, hầu hết họ bị giam giữ ở đó tkhoảng một tháng.

Trung tâm tẩy não tại gia này khá hiếm hoi, vì cảnh sát thường sử dụng khách sạn hoặc các cơ sở kinh doanh hoặc địa điểm chính quyền kín đáo để làm trung tâm tẩy não.

Cá nhân chịu trách nhiệm bức hại chính:

Cục cảnh sát Mạc Lực Đạt Ngõa Kỳ: +86-470-4613876, +86-470-46138764613571, +86-470-46138764626660, +86-470-46138764626625
Trương Thế Bân, cựu trưởng phòng Phòng 610: +86-470-4621889, +86-13848600007

Các bài viết liên quan:

Hai lần bỏ tù, một người dân ở Nội Mông Cổ bị bắt đến lần thứ bảy vì niềm tin của ông

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

两次被非法判刑-内蒙古莫旗李久成再被绑架

内蒙莫力达瓦旗17年迫害纪实


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/2/375232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/7/172752.html

Đăng ngày 11-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share