Bài của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-9-2018] Gần đây hai học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Xuân đã bị xét xử từ xa. Toàn bộ phiên xử như một trò hề, bởi lẽ toà án không thông báo cho gia đình của các học viên, cũng như không cho phép luật sư của họ biện hộ, diễn ra vội vàng trong vài phút và không tuân theo một quy trình pháp lý nào.

Tháng 6 năm 2018, Toà án Khu Lục Viên đã xét xử bà Dương Hương Hoa. Gia đình không được thông báo về phiên xử. Phiên toà chỉ diễn ra vỏn vẹn trong bốn phút. Bà Dương thậm chí còn không biết tên của thẩm phán. Bà đã bị kết án năm năm tù và bị đưa đến Khu giam giữ Số 8 của Nhà tù Nữ Cát Lâm khét tiếng.

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Toà án Khu Khoan Thành ở thành phố Trường Xuân đã xét xử bà Thiệu Tú Diễm tại Trại tạm giam Số 2. Phiên xử kéo dài chưa đầy 10 phút.

Xét xử dạng này không chỉ hoang đường, mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bên cạnh đó, phương thức xét xử từ xa hiện tại vẫn còn rất nhiều kẽ hở, đồng thời cũng không phù hợp với mọi vụ án.

Theo luật pháp Trung Quốc, một phiên xử chỉ được thực hiện từ xa nếu bị cáo yêu cầu. Toà án cần bảo đảm rằng phiên xử từ xa không gây nguy hiểm cho quyền tố tụng của bị cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/28/375059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/6/172730.html

Đăng ngày 11-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share