Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-8-2018] Tháng 8 năm 2017 cách đây hai năm, chồng tôi phàn nàn rằng anh bị đau bụng dữ dội và đã tới bệnh viện để kiểm tra. Bác sỹ chẩn đoán anh ấy bị ung thư gan giai đoạn IV – tôi quyết định giấu anh ấy kết quả chẩn đoán này.

Cả gia đình tôi đều rất sốc. Chồng tôi mới chỉ ngoài 30, con gái tôi còn quá nhỏ, và bố mẹ chồng thì đã ngoài 70, sau này cả nhà tôi biết phải làm sao.

Huyền năng của Đại Pháp

Trước nỗi thống khổ này, tôi chỉ nghĩ đến Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện Phật gia mà tôi đã bắt đầu tu luyện từ năm 2013. Tôi đã được trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp và biết rằng Đại Pháp có thể cứu mạng chồng tôi. Hai học viên khác cũng khích lệ tôi tín tâm vào uy lực của Đại Pháp.

Tôi nói với chồng: “Từ hôm qua tới giờ anh ho không ngừng, em đã được thụ ích từ Đại Pháp và em khuyên anh hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Hãy thử làm như vậy tối nay đi, xem thử xem có linh nghiệm hay không.”

Tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, còn chồng tôi thì đêm đó không còn ho nữa.

Chồng tôi vốn là cán bộ quản lý của một đơn vị sự nghiệp. Anh ấy thụ nhận những tuyên truyền của Đảng Cộng sản và căn bản là không tin vào huyền năng của Đại Pháp. Nhưng trải nghiệm tối hôm đó đã khiến anh ấy vô cùng chấn động, anh ấy đã có chút tín tâm vào Đại Pháp. Tôi bảo anh ấy rằng hiện tại chỉ có Đại Pháp có thể cứu mạng anh ấy. Anh ấy bình tĩnh tiếp nhận đề nghị của tôi và nguyện ý muốn nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Ở bệnh viện, tôi đã đọc các sách Đại Pháp còn anh ấy nghe bản ghi âm các bài giảng. Chứng ho khan của anh ấy giảm đi đáng kể. Anh ấy từng bị ho suốt đêm và không thể ngủ được, giờ thì anh ấy có thể ngủ ngon cả đêm, và chỉ ho vài lần lúc chạng vạng tối.

Lựa chọn Đại Pháp hay điều trị y tế

Tuy nhiên, bố mẹ chồng tôi muốn anh ấy được điều trị ở một bệnh viện tốt hơn, nên không ngừng tìm kiếm bệnh viện và bác sỹ. Anh ấy không thể tập trung vào học Pháp, và có lúc anh ấy còn liên tục ho khan trở lại.

Anh ấy bối rối và hỏi tôi về những gì tôi đã khuyên anh ấy. Tôi nói: “Hiện tại anh tin vào bệnh viện hơn Sư phụ Lý, vậy thì làm sao Sư phụ có thể quản anh được? Nếu anh muốn không đau đớn nữa, thì chỉ có cầu Sư phụ giúp, và thành tâm tu luyện.”

Sau đó chồng tôi bắt đầu đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Chỉ ba phút sau, anh ấy nói: “Anh buồn ngủ quá,” rồi liền chìm vào giấc ngủ. Anh ấy ngủ một mạch đến sáng. Ngày hôm sau anh ấy nghe các bài giảng “Chuyển Pháp Luân”.

Vài ngày sau, chúng tôi muốn tới một bệnh viện lớn hơn ở một thành phố khác. Kết quả kiểm tra cũng giống như kế quả kiểm tra ở bệnh viện địa phương. Bác sỹ bảo chúng tôi rằng duy chỉ có thực hiện điều trị theo phương pháp điều trị đã được chỉ định, hoặc là dùng thuốc nhập khẩu từ Đức. Nếu dùng thuốc Đức nhập khẩu thì mỗi tháng phải tiêu tốn 50.000 tệ, nên chúng tôi lựa chọn điều trị theo phương pháp đã được chỉ định vì chúng tôi không có đủ tài chính điều trị bằng thuốc của Đức. Chồng tôi vẫn tiếp tục học các bài giảng của Đại Pháp.

Lần kiểm tra lại cho kết quả tốt vượt ngoài dự đoán của bác sỹ. Các khối u đã hỏ hơn và xét nghiệm máu cho thấy các chỉ số đều đã trở về mức bình thường, đặc biệt là chỉ số nồng độ alpha-fetoprotein (AFT) đo lường các tế bào ung thư cũng bình thường.

Bác sỹ khuyên chúng tôi làm xạ trị. Chồng tôi rất phấn chấn và không ngừng hỏi bác sỹ thêm các thông tin liên quan. Sau đó anh ấy mất hết nhuệ khí vì một lần xạ trị tiêu tốn 150.000 tệ và đơn vị anh ấy công tác sẽ không thanh toán cho khoản tiền này, ngoài ra, xạ trị cũng không chắc sẽ thành công.

Lúc này chồng tôi và bố anh ấy rất lo lắng. Tôi bảo chồng rằng tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ, và hãy yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn cả. Nhưng bố chồng tôi không hiểu Pháp Luân Đại Pháp, nên nghe thấy vậy liền làm ầm lên một trận và tức giận rời đi.

Tôi cùng chồng học Pháp và khích lệ anh ấy nhất định phải tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Sau đó, kết quả chụp CT cho thấy anh ấy có biến chuyển to lớn so với lần chụp CT trước đó ba ngày. Trong ba khối u, có một khối đã biến mất và hai khối đã nhỏ hơn và không cần phải xạ trị nữa. Chồng tôi và bố chồng vô cùng kinh ngạc và sau đó cả hai cùng không thể không tin vào sức mạnh siêu thường của Đại Pháp.

Trong lần kiểm tra cuối cùng vào đợt cuối năm, xét nghiệm máu cho thấy các chỉ số của anh ấy đều bình thường, các khối u nhỏ ở gan đều biến mất, chỉ có khối u lớn bắt đầu vôi hóa, có nghĩa là nó không còn nguy hiểm nữa.

Các bác sỹ đã không tin nổi vào mắt mình trước tình huống của chồng tôi.

Khi tôi cùng chồng rời bệnh viện, bác sỹ trưởng mỉm cười với chúng tôi, nói: “Lần trước khi anh xuất viện, tôi đã nghĩ rằng không biết còn có thể gặp lại anh nữa không. Thật kỳ diệu, anh đã càng ngày càng tốt hơn!”

Khoảng thơi gian kể từ khi chồng tôi bị chẩn đoán mắc trọng bệnh cho tới lúc phục hồi hoàn toàn là sáu tháng. Giờ đây anh ấy đã là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bố mẹ chồng tôi và con gái chúng tôi cũng bắt đầu đọc các sách Đại Pháp. Cả gia đình tôi ngập tràn hạnh phúc và đầm ấm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/29/372941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/10/171842.html

Đăng ngày 22-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share