[MINH HUỆ 01-9-2018] Tháng 6 năm 2004, bà Tả Ứng Phân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Quý Dương tỉnh Quý Châu đã bị Thạch Thụ Liên, Giám đốc Ủy ban khu phố và các viên chức đồn cảnh sát Hưng Quan Lộ đưa đến trung tâm Tẩy não Lạn Nê Câu (còn được gọi là Trung tâm Pháp chế thành phố Quý Dương). Gần đây, bà đã được thả ra khỏi một trại lao động cưỡng bức.

Bị giám sát và tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc

Bà Tả bị hai cộng tác viên giám sát 24/24. Bà bị buộc phải đọc và xem băng hình có nội dung phỉ báng người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và phải ngồi yên không được nói gì trong nhiều giờ. Các lính canh sẽ đánh bà nếu bà từ chối “hợp tác”.

Các lính canh bảo chồng bà rằng bà sẽ chỉ được thả nếu bà chịu “chuyển hoá” hoặc trả 10.000 nhân dân tệ.

Nhằm cố gắng làm bà phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lính canh Lộc Tuấn đã xúi giục các lính canh khác bỏ thuốc vào thức ăn của bà.

Sau khi thấy mình bị chóng mặt sau mỗi bữa ăn, bà Tả nhận ra có gì đó không ổn đã được bỏ vào thức ăn của mình và yêu cầu được nói chuyện với Lộc Tuấn. Bà đã đối chất với anh ta về việc thức ăn của bà bị bỏ thuốc nhưng Lộc Tuấn phủ nhận chuyện này. Sau đó bà đã yêu cầu anh này nếm thử thức ăn, nhưng anh ta từ chối. Cuối cùng Lộc đã nói với chồng bà Tả rằng anh ta đã bỏ thuốc cảm vào thức ăn của bà.

Sau khi được thả ra, bà Tả đã bị nằm liệt giường ba tháng vì bị đau và sưng đùi.

Để ép các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bỏ đức tin của họ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập nhiều trung tâm tẩy não ở Trung Quốc, sử dụng các phương pháp vô nhân đạo và tàn nhẫn để bức hại họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/1/373047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/9/171821.html

Đăng ngày 13-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share