Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-8-2018] Đội An ninh Nội địa Thành phố Thư Lan và đồn công an địa phương đã kết hợp bắt giữ 12 học viên Pháp Luân Công và một người nhà của học viên vào lúc 10 giờ tối ngày 18 tháng 7 năm 2018.

Có khoảng bốn xe cảnh sát xuất hiện trước cửa nhà từng học viên. Khi cảnh sát xông vào nhà, thì nhiều học viên và gia đình họ còn đang ngủ. Cá biệt có một học viên nữ bị đưa đi khi chỉ đang mặc quần áo lót.

Nhiều học viên bị sách nhiễu cùng đêm hôm đó hoặc ngày hôm sau.

Chín học viên bị bắt ở thị trấn Pháp Đặc

Có sáu công an xông vào nhà ông Từ Hồng Ngọc và còng tay đưa ông đi. Nhà của ông bị lục soát, máy tính, điện thoại di động và nhiều tài sản cá nhân khác bị tịch thu. Nơi này trở nên hỗn độn và cửa thì mở toang. Hiện ông Từ đang bị giam tại Trại tạm giam Nam Sơn ở thành phố Thư Lan.

Nhiều công an đã xông vào nhà ông Vương Chí Cương để lục soát. Họ đánh ông khi ông cố ngăn họ lấy đi các sách Pháp Luân Công. Cả ông Vương và vợ là bà Mai Diễm Lệ đều bị bắt. Vợ ông không phải là học viên và được thả vào ngày hôm sau.

Công an đã xông vào nhà bà Lý Phượng Quyên khi cả nhà còn đang ngủ. Lúc này bà Lý chỉ mặc đồ lót nhưng công an không cho bà mặc quần áo, dù bà được mang theo quần. Hiện tại bà Lý bị giam tại trại tạm giam Thành phố Cát Lâm. Họ lục soát nhà nhưng không tìm thấy gì. Sau đó, họ buộc chồng của bà Lý đưa công an tới nhà con trai họ để lục soát.

Công an cũng xông vào nhà bà Lý Phượng Quyên, bà Trịnh Hải Yến, bà Tào Quốc Cần, ông Tôn Trung Vĩ. Họ bắt giữ học viên, lục soát nhà và tịch thu máy tính, điện thoại di động và các sách về Pháp Luân Công. Bà Tào được trả tự do sau 15 ngày tạm giam, bà Trịnh được tự do vào ngày 17 tháng 8, bà Lý và ông Tôn bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Công an cũng xông vào nhà bà Quan Thục Cần vào tối muộn và bắt bà. Họ lục soát nhà bà và tịch thu các sách về Pháp Luân Công cũng như tài sản cá nhân của bà. Thêm nữa, họ giam bà tại trại tạm giam Thành phố Cát Lâm trong 15 ngày và trả tự do cho bà vào ngày 3 tháng 8.

Công an xông vào nhà ông Lý Bính Khố, bắt giữ và lục soát nhà ông. Năm nay ông Lý khoảng 70 tuổi. Con gái ông mắc một căn bệnh mãn tính nên đã rất hoảng sợ. Vợ ông cũng rất sợ hãi nên đã khóc và la hét lớn tiếng khiến hàng xóm tỉnh giấc. Ngày hôm sau, ông Lý được trả tự do vì huyết áp cao. Dù tinh thần của vợ và con gái ông bị thương tổn nhưng công an vẫn quay lại nhà ông vào ngày 6 tháng 8 để sách nhiễu gia đình họ.

Công an cũng âm mưu bắt ông Kim Duy Sinh và bà Triệu Diễm Hoa nhưng không thành công vì các học viên không có ở nhà.

Ba học viên bị bắt ở thị trấn Bạch Kỳ

Công an xông vào nhà bà Dương Thường Kiệt để bắt giữ, đánh đập khi bà cố ngăn họ lấy sách Pháp Luân Công và điện thoại di động của bà. Họ giam bà tại Đồn Công an Xã Liên Hoa, còng tay bà vào ghế sắt trong cả đêm. Hai chân bà bị sưng tấy và hai vai bà bị thâm tím. Cuối cùng, bà bị hôn mê và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sau đó, họ đưa bà đến trại tạm giam Thành phố Cát Lâm và giam bà đến ngày 3 tháng 8 thì trả tự do cho bà.

Công an cũng xông vào nhà để bắt bà Chu Thuỵ Vinh. Họ đưa bà đến trại tạm giam Thành phố Cát Lâm nhưng thả bà vào ngày hôm sau vì sức khoẻ của bà kém.

Khi công an âm mưu bắt ông Vương Đức Long tại nhà ông, vợ ông – bị hội chứng tan huyết nặng, vì quá sợ hãi mà hét lên khiến công an phải bỏ cuộc.

Ngoài ra, công an cũng chặn bà Khúc Tú Mẫn vào sáng ngày 19 tháng 7 khi bà đang trên đường đi làm. Họ bắt giữ và lấy điện thoại di động cùng chìa khoá nhà của bà. Họ đến nhà và tịch thu máy tính và sách về Pháp Luân Công của bà. Họ đưa bà Ngưu tới trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Bốn học viên bị sách nhiễu ở thành phố Thư Lan

Hai công an mặc thường phục đến nhà bà Ngưu Ngọc Mẫn vào lúc 11 giờ đêm ngày 18 tháng 7 để yêu cầu bà mở cửa. Tuy nhiên bà Ngưu và gia đình bà từ chối hợp tác. Công an rời khỏi toà nhà vào trưa ngày hôm sau.

Sáng ngày 19 tháng 7, công an đến nhà ông Lưu Quốc Vinh và lục soát. Vì không tìm thấy gì để có lý do bắt giữ nên họ đã bỏ đi.

Chiều ngày 19 tháng 7, có ba công an mặc thường phục đến nhà bà Ân Lệ Mai để sách nhiễu bà. Tuy nhiên, bà đã không mở cửa.

Đêm ngày 19 tháng 7, công an đến nhà ông Lý Vạn Thành nhưng ông Lý từ chối mở cửa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/23/372834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/4/171761.html

Đăng ngày 10-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share