Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[Minh Huệ 30-8-2018] Buổi sáng ngày 18 tháng 8 năm 2018, cô Elaine lại đi bộ tới Thư viện Wimbledon để tham gia vào một nhóm luyện công tập thể, như điều cô vẫn thường làm vào các ngày thứ Bảy trong suốt hơn ba năm qua.

Cô Elaine sống ở gần đó. Cô làm việc trong lĩnh vực công nghiệp thương mại với nhiều áp lực. Ba năm trước, cô tới thư viện và gặp lớp dạy Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) miễn phí.

Cô đã thử và yêu thích những bài tập tinh thần này. Kể từ đó, cô đã tham gia cùng nhóm vào hầu hết các ngày thứ Bảy. Cô Elanie cho biết, cô đã tìm thấy “bản nguyên sinh mệnh” của mình trong pháp môn này.

6ac6595dbd4cf34e2802def6d59d26d3.jpg

Cô Wendy và các học viên Pháp Luân Công vào ngày 18 tháng 8 năm 2018

Thư viện Wimblendon, 130 tuổi, tọa lạc tại khu Merton Council, phía Tây Nam London, là một trung tâm cộng đồng dành cho người dân thuộc mọi giai tầng xã hội sống tại khu vực này.

Vào sáng thứ Bảy hàng tuần, tại tầng trệt của thư viện, một lớp hướng dẫn tập Pháp Luân Công miễn phí đã được tổ chức trong hơn mười năm qua. Người hướng dẫn lớp học là một phụ nữ Trung Quốc tên là Wendy.

Cô Wendy, nhân viên kế toán của một công ty đa quốc gia, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005. Trong tám năm qua, cô đã đến thư viện trước 10 giờ sáng để bắt đầu lớp học. Khi cô không thể tới, thì chồng cô, anh Neil, cũng là một học viên, sẽ thay cô hướng dẫn mọi người.

Khi được hỏi động lực nào khiến cô có thể cống hiến cho lớp học này, câu trả lời của cô rất mộc mạc và đơn giản: “Để cho nhiều người hơn nữa có cơ hội tiếp xúc, hiểu và tu luyện Pháp Luân Công.”

e64f09ecb3b9df77df3b663f44f75bea.jpg

Người phụ nữ đang tọa thiền phía bên trái đã tới lớp học ba lần. Đây là lần đầu tiên đối với người phụ nữ ở phía trước bên phải.

Lớp học Pháp Luân Công tại Thư viện Wimbledon có một quá trình hoạt động lâu dài nhất trong số những lớp học tương tự ở khu vực nội đô London. Một số người tới lớp một thời gian rồi lại nghỉ, một số khác đã tiếp tục tới trong nhiều năm, còn một số đã đọc các kinh sách của Pháp Luân Công ở mức độ cao hơn.

Trên giá sách luôn có hai cuốn sách chính của Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công, để dành cho những người muốn tìm hiểu nhiều hơn về môn tu luyện. Các nhân viên thư viện cũng ủng hộ lớp học. Họ thường nói với cô Wendy rằng: “Chúng tôi rất thích nhạc luyện công. Thật hòa ái.”

Một gia đình người Trung Quốc cũng đưa con cái họ tới thư viện. Cô Wendy rất vui vì họ có thể thấy Pháp Luân Công được tự do luyện tập tại các quốc gia bên ngoài Trung Quốc.

6f35f774074d5ec7853b5c299bde4883.jpg

Cô Wendy (bên phải), ông Alberto (ở giữa), và ông Scott

Sau buổi học, ông Alberto và ông Scott đã nán lại để chia sẻ trải nghiệm của họ vào ngày 18 tháng 8.

Ông Scott là một giám đốc dự án làm việc tại Khu Tài chính London. Sáu tháng trước, ông tới thư viện để tìm một cuốn sách. Sự tò mò đã đưa ông đến với lớp học Pháp Luân Công. Ông nhận một chiếc thảm luyện công và tham gia tọa thiền. Kể từ đó, ông đã tới lớp học này ít nhất hai lần mỗi tháng.

Ông thích thiền định và thích sự tĩnh lặng, và rất tự nhiên, ông thích môn tu luyện Pháp Luân Công và cũng đã đọc hết hai cuốn sách chính là Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân. Ông dự định sẽ đọc lại hai cuốn sách đó.

“Pháp Luân Công rất dễ học, thư giãn và có trường năng lượng rất tích cực. Đó là một nguồn năng lượng kết nối bình yên”, ông Scott cho biết: “Tôi có thể cảm nhận được dòng năng lượng khi tập luyện. Tôi có thể cảm nhận được sự từ bi và được kết nối với điều gì đó rất nguyên sơ.”

Ông Alberto, 69 tuổi, nói rằng ông đã nghe nói đến việc Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc ở mục tin tức từ nhiều năm trước. Cách đây bốn năm, ông bắt đầu chú ý đến lớp học tại thư viện này. Sau khi tham gia lớp học một vài lần, ông đã mượn được một đĩa DVD về phim tài liệu “Trung Quốc tự do: Dũng khí niềm tin”. Sau khi xem xong, ông quyết trở thành một học viên Pháp Luân Công.

Môn tu luyện này đã mang lại lợi ích cho ông ngay từ khi vừa mới bắt đầu. Trong cuộc đời mình, ông đã từng tập qua tất cả các môn rèn luyện. Ông đã tập Yoga từ khi ông 20 tuổi mãi cho tới bốn năm trước.

“Pháp Luân Công là tốt hơn cả, huyền diệu hơn cả, và đặc biệt có thể thanh lọc tâm trí mỗi người”, ông Alberto chia sẻ. “Tôi thích luyện năm bài công pháp theo thứ tự. Tọa thiền định sau khi luyện bốn bài ở tư thế đứng giúp tôi nhập tĩnh dễ dàng hơn.”

Luyện công vào mỗi buổi sáng đã giúp ông cải thiện sức khỏe và sự nhẫn nại. “Ý chí của tôi đã trở lên mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy cân bằng và nhẫn nại hơn. Việc hoàn thành mọi thứ cũng dễ dàng hơn trước”, ông Alberto cho biết thêm.

Pháp Luân Công cũng đã nâng tầm quan điểm của ông về cuộc sống. “Pháp môn này đã giúp tôi nhìn cuộc sống lạc quan hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, và cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng có thể cởi mở đón nhận.”

Đối với cô Elaine, Pháp Luân Công chính là bản nguyên sinh mệnh của cô. “Pháp môn này đã kết nối tôi với bản nguyên sinh mệnh mình. Tôi cảm thấy được sự từ bi và tự do. Đó là một hành trình tuyệt vời”, cô Elaine cho biết. “Tu luyện đã kết nối tôi với năng lượng, không gian và bản nguyên của sinh mệnh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/30/373122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/5/171770.html

Đăng ngày 09-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share