Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 21-8-2018] Ngày 19 tháng 8 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Liên, Đài Loan đã đến Đầm Thất Tinh, một nơi phong cảnh hữu tình không thể bỏ qua của các du khách.

2f90c81f05631fc3374f21cde94b0bb1.jpg

Các học viên Hoa Liên chơi trống thời nhà Đường trước Đầm Thất Tinh

51009e5343e2025c820aa83585002534.jpg

Người dân Đài Loan ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ việc người dân Trung Quốc Đại lục truy tố Giang Trạch Dân

Một quý ông ở tỉnh Hồ Nam đến Đài Loan tham quan cho biết: “Tôi đã từng sang Hoa Kỳ, Tokyo, và Paris. Ở đó, tôi thường gặp các học viên Pháp Luân Công và biết được rất nhiều điều về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Lần này, tôi đang đi du lịch cùng đoàn, và một lần nữa tôi lại thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công.”

Ông nói với các học viên: “Những điều các bạn nói nhất định là sự thật, bởi vì, tôi phát hiện rằng ở những nơi càng dân chủ thì càng trung thực. Nếu không, thì những tài liệu này có thể phát không cho ai đây? Ngày kia là tôi về rồi. Xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong (một trong những tổ chức thanh niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)). Tôi muốn làm người trong sạch!”

Khi các học viên khuyên một du khách người Trung Quốc Đại lục khác, ông Trần, thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông Trần nói: “Hồi còn nhỏ, tôi là đứa trẻ vô cùng tinh nghịch, vì vậy mà khi tôi học lớp năm, thầy giáo không cho tôi đeo khăn quàng đỏ. Lúc ấy, tôi có chút ân hận vì những hành động của mình. Nhưng khi tôi lớn lên và chứng kiến hành vi, hành xử của ĐCSTQ, tôi cảm thấy mình thực sự may mắn đã không gia nhập bất kỳ tổ chức nào của Đảng này. Tôi có một ông bạn làm trong ngành an ninh. Một hôm, ông ấy xem bộ phim tài liệu độc lập. Ngay ngày hôm sau, ông ấy bị yêu cầu phải có cuộc nói chuyện với cấp trên, và hỏi lý do tại sao ông lại xem thể loại phim đó, ông ấy sợ lắm. Trung Quốc Đại lục là một quốc gia không có nhân quyền, không có tự do ngôn luận. Đây là đất nước mà những nội dung cá nhân và vô hại trên WeChat [một mạng xã hội] cũng có thể bị chính quyền Trung Quốc xóa đi. ĐCSTQ muốn kiểm soát tư tưởng của người dân, và sử dụng tâm lý sợ hãi để kiểm soát công dân nước mình.”

Ông Trần cũng nói: “Tôi còn từng nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống, bởi vì bạn tôi làm việc trong lực lượng an ninh nói rằng, một số nội tạng là của những tội phạm bị kết án, một số là của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người bạn cảnh sát này còn nói rằng, Bạc Hy Lai đã tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng sống và cung cấp xác người cho các đơn vị triển lãm quốc tế.”

Ông tiếp tục: “Loại quyền lực chính trị này không thể tồn tại lâu dài được. Thế hệ tiếp theo sẽ không muốn sống trong môi trường như thế, vì vậy mà nhiều người đang cố gắng di cư sang các nước khác.”

Một sinh viên trẻ đến từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại lục, cho biết anh đang đi nghỉ hè cùng cha mẹ. Anh chưa bao giờ nghe nói đến Vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 của các sinh viên phong trào dân chủ, hay nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Sau khi xem hình ảnh và các báo cáo liên quan, anh đã chọn cách thoái khỏi Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ.

Khi các học viên giúp anh tạo một bí danh để thoái, anh nói với vẻ ngạc nhiên: “Đó chính là tên thật của cháu, sao bác lại biết? Kỳ lạ thật!” Rồi anh nói: “Bác giúp cả mẹ cháu nữa, thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong! (mẹ cậu đứng bên cạnh cậu gật đầu đồng ý). Cảm ơn bác đã nói cho cháu tất cả những điều này – Cháu sẽ kể cho các bạn cùng lớp cháu.”

Có một số người Đài Loan cũng dừng chân để ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ người dân Trung Quốc Đại lục truy tố cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/21/372732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/6/171783.html

Đăng ngày 08-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share