Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-9-2018] Năm học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lai Dương bị kết án tù sau một năm bị giam giữ.

Trong phán quyết do Tòa án Thành phố Lai Dương tuyên vào ngày 20 tháng 7 năm 2018, bà Kỳ Ngọc Linh bị kết án 8 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ; ông Trương Chí Đống và bà Ngô Quế Mai bị kết án 7,5 năm tù và cũng bị phạt mỗi người 10.000 nhân dân tệ; bà Lưu Thải Hồng bị kết án 2 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ; và bà Lý Quốc Linh bị lãnh án 1,5 năm tù và 3.000 tệ tiền phạt.

Cả năm học viên đều bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2017 và bị đưa ra xét xử vào ngày 11 tháng 7 năm 2018. Có nguồn tin cho hay cảnh sát đã theo dõi ông Trương trong hai tháng trước khi bắt giữ ông và tất cả các học viên tới thăm ông trong hai tháng đó.

Cảnh sát lục soát nhà của các học viên và tịch thu nhiều tài sản có giá trị cua họ trong đó có xe hơi, xe ba gác của bà Trương, và máy in của bà Ngô.

Bà Kỳ bị giam giữ trong Trại tạm giam Phúc Sơn ở Yên Đài kể từ khi bị bắt giữ. Cha của bà không hề được thông tin gì về tình trạng của bà. Ông bị lên cơn đột quỵ vì quá đau buồn và lo lắng cho sự an nguy của con gái.

Mặc dù cha của bà Kỳ đã thoát cơn nguy kịch, song vì quá đau lòng và thương nhớ con gái nên ông thường một mình đi đi lại lại trên đường làng để đợi con gái trở về. Không lâu sau, ông lại lên cơn đột quỵ và bị nằm liệt giường, thần trí mơ màng, không thể tự chăm sóc bản thân.

Trong cuộc bức hại kéo dài suốt 19 năm qua, bà Kỳ từng bị kết án ba năm tù và ba lần bị kết án lao động cưỡng bức. Chồng bà đã ly dị bà trong khi bà bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/3/373293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/5/171780.html

Đăng ngày 08-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share